Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc

Thảo Trinh

(Dân trí) - Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cặp đôi dần tìm hiểu và yêu mến nhau hơn, cùng trải qua những kỷ niệm ngọt ngào. Sau kết hôn, Thảo theo chồng sang Úc, tiếp quản nông trại rộng 200ha.

Nên duyên từ dòng tin nhắn

Mark Jackman (36 tuổi) và Thanh Thảo (24 tuổi) đều là giảng viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Dù cả hai kết bạn facebook, làm cùng trung tâm nhưng hiếm khi nói chuyện với nhau.

Một lần, Mark bị ngã xe, không thể lên lớp, Thảo nhắn tin hỏi thăm. Cả hai dạy cùng lớp mà anh nghỉ đột xuất nên cô phải một mình tiếp quản 20 học viên.

Cả trường không ai hỏi han, duy nhất chỉ có Thảo nhắn tin khiến Mark ấn tượng. Sau lần đó, cả hai chú ý tới đối phương nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện và buổi gặp gỡ ngày càng tăng lên, làm nảy sinh tình yêu giữa hai con người cách nhau 12 tuổi.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Thảo ấn tượng với tính cách nhã nhặn, vui vẻ và lối sống chỉn chu, biết quan tâm của Mark. Nhưng cô vẫn giấu gia đình về mối quan hệ này. Mỗi lần Mark tới nhà đón Thảo đi chơi, cô lại dặn bạn trai đứng xa tận đầu ngõ vì sợ "nhà có camera, bố mẹ sẽ nhìn thấy".

"Chúng mình thấy hợp nhau ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Mark thích cá tính độc lập và sự quan tâm chu đáo của mình. Mình vẫn nhớ hồi mới yêu 4 tháng, Mark đã tặng mình chiếc chìa khóa nhà của anh trong ngày sinh nhật mình. Dù khá bất ngờ nhưng đó là món quà ý nghĩa nhất mà mình nhận được.

Nó không đắt tiền hay xa xỉ nhưng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm chân thành mà anh dành cho mình. Không chỉ dịp đặc biệt mà ngày nào cũng vậy, anh luôn thể hiện sự chu đáo với mình như viết giấy nhắn dặn dò từ những điều nhỏ nhặt nhất, chủ động chuẩn bị đồ đạc cho mình,...", Thảo nhớ lại.

Cảm động sự chân thành "miễn chê" từ Mark mà Thảo tự nhận "tin anh vô điều kiện". Dù mới yêu nhau, chưa công khai cho ai biết nhưng cô gái trẻ vẫn "đánh liều" cùng anh đi du lịch Thái Lan.

Ở bên Mark, Thảo tìm thấy sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng gia đình cô không nghĩ thế, họ kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Bố Thảo dự tính sau khi nhà mới hoàn thiện sẽ xây riêng một khu để con gái mở trung tâm dạy tiếng Anh.

Sự xuất hiện của Mark - một anh chàng ngoại quốc chưa hề quen biết, lại hơn nhau cả một con giáp càng khiến họ e ngại. Lo con gái "bị ẵm về xứ lạ", bố mẹ Thảo quyết không đồng tình.

"Anh ấy nhiều tuổi hơn mình, lại là người nước ngoài nên bố mẹ mình hoài nghi và phản ứng dữ lắm. Nhưng tính mình từ bé đã lì và liều, muốn gì là sẽ làm bằng được. Mình phải đấu tranh mãi bố mẹ mới đồng ý gặp anh một lần. Sau lần đó, bố mẹ đều hài lòng về tính cách và con người anh.

Tuy có rào cản về ngôn ngữ nhưng anh luôn thể hiện biểu cảm gần gũi, tự nhiên nên mọi người cũng dần cởi mở hơn và ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Thậm chí, anh còn phải mang cả giấy chứng nhận độc thân đưa bố mẹ xem để khẳng định sự nghiêm túc với mình", Thảo nói.

Trong chuyến du lịch Malaysia sau đó, khi ăn sáng xong và trở về khách sạn nghỉ ngơi, Thảo bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ Mark. Cô hài hước cho rằng "chưa thấy ai kém lãng mạn thế này" nhưng vẫn rạng rỡ gật đầu.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 1
Cặp đôi "về chung một nhà" sau năm rưỡi bên nhau.

Sau kết hôn, cặp đôi dự tính vào Quy Nhơn khởi nghiệp. Nhưng bố mẹ Mark đã già, trang trại ở quê sớm muộn cũng do anh đảm nhiệm. Với bản tính thích sự thay đổi, mới mẻ, không ngại ra khỏi vùng an toàn, Thảo nhanh chóng theo chồng về Úc.

Tiếp quản trang trại rộng lớn với hàng trăm con bò giữa trời Tây

Trang trại của gia đình Mark rộng tới 200ha, nằm ở bang Victoria, Úc. Từ quốc lộ vào đến trang trại là đường đồi quanh co, chỉ có hai nóc nhà, mỗi nhà cách nhau 1km. Họ sinh hoạt bằng nước mưa tích trữ, dùng điện từ pin năng lượng mặt trời.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 2
Vợ chồng Thảo tự canh tác, vun vén cho trang trại rộng lớn.

Trở về đây, Thảo cùng chồng tiếp quản đàn bò lên đến 300 con và một số loài động vật khác như dê, lạc đà, ngựa... Cứ 5 ngày/lần, hai vợ chồng lại lùa gần 100 con từ đồi này sang đồi khác để tưới phân cho cỏ mọc lại.

Khi trời mưa bão, cây cối đổ rạp, cặp đôi cầm cưa đi đốn, sửa lại hàng rào. Có lần, Thảo phải vác cả con bê từ đồi cỏ về nhà vì nó bị mẹ bỏ. Hàng ngày, hai vợ chồng lại thay nhau pha sữa đổ vào bình, chăm bón như trẻ con.

Luôn dành những lời khen về Mark nhưng Thảo tự nhận, cặp đôi vẫn thường xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Nhất là khi Thảo gặp áp lực với cuộc sống xa nhà gần 7.000km.

Nhiều lần bức bối vì cuộc sống mới nhiều lạ lẫm, Thảo không dám chia sẻ với ai nên hay nổi cáu với chồng. Có hôm đi siêu thị, chỉ vì lý do rất nhỏ mà cả hai cãi nhau. Mark ngỏ lời xin lỗi nhưng về nhà, Thảo vẫn ấm ức, tỏ thái độ.

"Lúc anh ấy sang nhà bố để đưa đồ ăn, mình nghĩ ngợi linh tinh xong bỏ ra khỏi nhà rồi đi bộ trên đường cái. Đường thì không có điện, đồng không mông quạnh, trời thì mưa bão lại còn không cầm theo điện thoại. Anh lo lắm nên chạy đi tìm và thấy mình ướt sũng bên vệ đường. Anh đưa mình lên xe nhưng về nhà, mình càng nổi loạn, liên tục gào thét, lao vào tường như mất trí", cô nhớ lại.

Thấy Thảo mất kiểm soát, Mark giữ chặt hai vai vợ, nhẹ nhàng an ủi. Anh nói để cô tự quyết định mọi thứ, ở lại hay về Việt Nam, miễn không được làm đau bản thân. Người đàn ông ở tuổi 35 cẩn thận đi nấu bữa tối, không đôi co, trách móc vợ nửa lời.

Nhìn cách Mark cư xử điềm tĩnh, Thảo dần bình tâm lại và thấy hối hận về hành động của mình. Cô nhận ra bản thân đã cư xử quá trẻ con và cần phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống. Sự quan tâm, chu đáo từ chồng và gia đình chồng chính là động lực để cô gái trẻ có suy nghĩ tích cực hơn.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 3

Chồng Thảo bón sữa cho chú dê non yếu ớt trong nông trại.

Thảo dành nhiều thời gian vào công việc chăm sóc trang trại. Cô cũng coi những loài động vật nuôi trong nhà là người bạn thân thiết của mình. Mỗi ngày, sau khi hết nhiệm vụ với đàn bò, 9X về nhà trồng rau, làm vườn, chăm cây ăn trái. Cô học thêm lái xe để thi thoảng tự lên phố "giải ngố", không cần phụ thuộc chồng đưa đón.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 4

Thảo cùng chồng tiếp quản đàn bò lên đến 300 con và một số loài động vật khác như dê, lạc đà, ngựa...

Lao động là hạnh phúc

Chưa có kinh nghiệm chăm sóc trang trại, Thảo phải học nhiều kỹ năng liên quan đến sửa chữa, vận hành. Dù khó khăn nhưng cô quan niệm lao động là hạnh phúc nên luôn cố gắng tự làm mọi thứ, vun vén cho cuộc sống ở trời Tây.

Ngôi nhà của hai vợ chồng Thảo cách biển khoảng 5km nên mưa nhiều. Khi trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của đàn bò. Cô chịu khó trao đổi với những hộ trang trại xung quanh để có thêm kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc, chăn nuôi.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 5

Sau kết hôn, Thảo theo chồng sang Úc, tiếp quản nông trại rộng 200ha.

Vào mùa bò đẻ, vợ chồng Thảo bận rộn hơn vì phải đảm bảo bò con sinh ra khỏe mạnh, không bị bệnh. Làm trang trại chủ yếu là công việc chân tay nhưng cặp đôi vẫn phải sáng tạo khá nhiều, đồng thời tuân theo quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng đầu ra, vì trang trại của gia đình cung cấp bò cho chuỗi nhà hàng.

Công việc nhà nông tuy nhiều vất vả nhưng được sống an nhiên tự tại ở vùng đất trong lành, bình dị, ngắm nhìn những loài động vật đáng yêu, Thảo nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào. Cô tự nhủ bản thân phải trân trọng những gì đang có, tận hưởng những điều tuyệt vời xung quanh.

Cô gái Việt lấy chồng Tây hơn 12 tuổi, vượt 7.000km về làm nông trại ở Úc - 6
Thảo bên chú chó cưng mà gia đình cô nhận nuôi từ trạm cứu hộ động vật.

Thời gian rảnh, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn lại lấy điện thoại ra chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày ở nông trại rộng lớn,.

Không chỉ gửi cho bố mẹ ở quê nhà ngắm nghía, nắm bắt cuộc sống của con gái ở trời Tây, Thảo còn đăng ảnh lên trang cá nhân, chia sẻ với mọi người những câu chuyện thú vị. Tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng của cô gái Việt 24 tuổi đã truyền cảm hứng tới nhiều người.

"Hạnh phúc là do mình tự tạo ra, dù sống ở môi trường nào hay hoàn cảnh nào cũng vậy. Quan trọng nhất là hãy làm những gì mình muốn. Nếu thành công, đó sẽ là trái ngọt để mình tự hào, còn nếu thất bại thì sẽ là bài học thôi. Thêm một điều nữa là mình thấy bản thân rất may mắn khi có 1 người đồng hành luôn đồng cảm và thấu hiểu. Bởi vậy, dù là ở đâu nào đi chăng nữa, thế cũng đủ hạnh phúc rồi", Thảo bày tỏ.