PhotoStory

Ban nhạc trẻ Hà Nội "quậy tung" sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu

Thực hiện: Tiến Bùi - Minh Hoàng

(Dân trí) - Với dàn thí sinh chất lượng, sân khấu chung kết "Band Đấu" đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, độc đáo.

Tối 9/9, đêm chung kết cuộc thi Band Đấu chính thức diễn ra với sự tranh tài của 6 đội gồm Khật, Lý Đôi, Ai Aire, Cầm Họa, Bluemor, 502 Ocean cùng dàn ban giám khảo chất lượng quy tụ những tên tuổi nổi tiếng như ca sĩ Hà Lê, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Hồ Trọng Hà, Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Hải Bằng, Nguyễn Chí Hùng....

Không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thích nhạc Indie (âm nhạc độc lập) và Rock, đêm chung kết Band Đấu còn có sự xuất hiện của các bậc phụ huynh, khách du lịch nước ngoài đến tận hưởng "bữa tiệc" âm nhạc độc đáo.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 1

Lý Đôi là đội mở màn đầu tiên cho đêm thi chung kết. Đây là một trong những ban nhạc nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý xuyên suốt các vòng thi vừa qua.

Trước khi chính thức biểu diễn, đại diện của Lý Đôi chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp trước màn trình diễn trong đêm chung kết hôm nay.

Cả nhóm hay bị chê là "lười" giao tiếp với khán giả mỗi khi biểu diễn tại các sự kiện nhưng hôm nay có mặt tại sân khấu này, các thành viên sẽ cố gắng để chia sẻ nhiều nhất có thể".

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 2

Lý Đôi biết cách kéo cảm xúc của khán giả từ cao trào xuống nhẹ nhàng, sâu lắng bằng việc lựa chọn, sắp xếp các bài hát thông minh, khéo léo. 

Sử dụng chất liệu nhạc Rock làm chủ đạo kết hợp cùng chất giọng nội lực của cặp đôi hát chính, Lý Đôi thành công ghi điểm và tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng những bản nhạc sôi động.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 3

Ban nhạc Ai Aire đến từ TPHCM mang đến sân khấu Band Đấu 3 ca khúc gồm Ai viết tên anh bằng ánh sáng, Viết cho emLỡ. Đây đều là bài hát do chính các thành viên trong nhóm cùng nhau "chắp bút", sáng tác.

Trong suốt 20 phút biểu diễn, Ai Aire đã sử dụng âm nhạc để xây dựng câu chuyện hay, thể hiện nhiều cảm xúc vui buồn xen kẽ. Mỗi bài hát nhóm mang đến đều có một ý nghĩa, thông điệp riêng muốn truyền tải đến khán giả.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 4
Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 5

Nhiều khán giả bất ngờ khi biết tay trống mạnh mẽ của nhóm Ai Aire là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Thành viên nữ duy nhất của ban nhạc đến từ TPHCM đã có phần biểu diễn xuất sắc, ghi điểm bằng những tiếng trống dồn dập, chắc chắn, hỗ trợ thành viên hát chính thể hiện hết kỹ năng thanh nhạc của mình.

Đến với chung kết Band Đấu, Ai Aire quyết định tặng toàn bộ khán giả có mặt tại hội trường những chiếc đèn phát sáng handmade (đồ thủ công làm bằng tay) để ủng hộ, cổ vũ cho các màn biểu diễn tiếp theo.

"Cho dù hôm nay kết quả chung cuộc có như thế nào, cả nhóm vẫn giữ tinh thần tốt, vui vẻ hết mình. Điều quan trọng nhất là có thể đem được âm nhạc của Ai Aire đến gần hơn với công chúng", đại diện ban nhạc Ai Aire bộc bạch sau khi nghe nhận xét của ban giám khảo.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 6

6 chàng trai đến từ ban nhạc 502 Ocean quyết định thể hiện 3 ca khúc tự sáng tác. Trong đó có Người có biết đâu, Những cảnh vãng lai là 2 bài hát cũ, được làm mới hoàn toàn, dành riêng cho sân khấu chung kết.

Trong suốt quá trình biểu diễn, các thành viên tạo được thiện cảm tốt khi tích cực giao lưu cùng khán giả và "cháy" hết mình trên sân khấu.

Điểm nhấn của 502 Ocean là màn phô diễn các nốt cao của thành viên hát chính và phần chơi ghi ta điện bắt tai, độc đáo ở phía cuối mỗi bài hát.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 7

Ban nhạc đến từ Hà Nội biết tận dụng lợi thế sáng tác, tạo nên các đoạn nhấn nhá có chủ đích, ghi điểm với phần lời hát mang ý nghĩa tự do, phóng khoáng, thể hiện đúng tinh thần của thế hệ trẻ ngày nay.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 8

Trong số các ban nhạc đến với Band Đấu năm nay, Khật chính là nhóm có tuổi đời trẻ nhất ghi danh vào vòng chung kết. Ban nhạc Khật đến từ Hà Nội gồm có 7 thành viên, chủ yếu SN 2005.

Ở sân khấu lần này, Khật mang đến một bài hòa tấu và 2 bài hát mới được sáng tác gấp rút trong vòng 3 tuần trước khi đêm chung kết chính thức diễn ra.

Màn trình diễn ấn tượng của ban nhạc Khật (Video: Tiến Bùi).

Chia sẻ về quyết định lựa chọn thể hiện một tác phẩm hòa tấu trong vòng thi quan trọng, Khật mong muốn thể hiện được toàn bộ kỹ năng sử dụng nhạc cụ của các thành viên, từ đó lột tả được tư duy nhạy bén khi sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc trong cùng một bố cục bài.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 9

Khật đã thành công thể hiện rõ màu sắc âm nhạc mới lạ, truyền tải được năng lượng tích cực thông qua từng lời hát thông qua 3 phần trình diễn tăng dần độ khó về sau.

Đây là nhóm duy nhất có màn giao lưu để lại ấn tượng trong lòng khán giả và ban giám khảo. Để tăng thêm phần thú vị cho màn biểu diễn, cả nhóm đã tạo nên một trò chơi nhỏ, kết nối giữa người hát với người nghe trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

Khật giành được "cơn mưa lời khen" từ khán giả có mặt tại hội trường nhờ sự nhiệt huyết, tận hưởng hết mình trên sân khấu quan trọng này.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 10

Phía bên dưới sân khấu, các khán giả liên tục hò reo, cổ vũ nhiệt tình cho các ban nhạc. Tất cả cùng nhau bật những chiếc đèn phát sáng để tiếp sức cho tất cả đội thi đấu.

Để tăng thêm sức nóng cho chương trình, toàn bộ ban giám khảo quyết định "chiêu đãi" khán giả bằng sân khấu kết hợp đặc biệt. Giám khảo Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp thay nhau biểu diễn các ca khúc nổi tiếng một thời.

Giám khảo "Band Đấu" khuấy động sân khấu chung kết (Video: Tiến Bùi).

Mở màn, ca sĩ Hà Lê xuất hiện với phần trình diễn nhẹ nhàng, sâu lắng thông qua lời bài hát Ok của rapper Binz. Với chất giọng trầm đặc trưng, Hà Lê thể hiện rõ phong cách, màu sắc cá nhân đã theo đuổi nhiều năm qua.

Còn với Đỗ Hoàng Hiệp, anh "đốt cháy" sân khấu bằng ca khúc Trên đỉnh Phù Vân. Với việc mượn âm hưởng dân gian quen thuộc kết hợp cùng nhạc điện tử hiện đại đã tạo nên sân khấu mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Kết thúc những vòng thi căng thẳng, toàn bộ ban giám khảo đều đồng ý lựa chọn Khật là đội chiến thắng chung cuộc, đứng thứ 2 là 502 Ocean và giành vị trí thứ 3 là Lý Đôi.

Ban nhạc trẻ Hà Nội quậy tung sân khấu, trở thành quán quân Band Đấu - 11

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về chiến thắng ý nghĩa này, Duy Anh (SN 2005, Hà Nội) - thành viên của nhóm Khật - cho biết: "Tôi không biết nói gì lúc này, cả nhóm cảm thấy bất ngờ trước kết quả chung cuộc. Chiến thắng lần này đã đền đáp xứng đáng công sức cố gắng của các thành viên.

Rock là thể loại khó nên chúng tôi muốn dùng sức trẻ để nhắm đến những sự tuyệt đẹp về âm nhạc và truyền tải năng lượng tích cực tới khán giả.

Sau cuộc thi, cả nhóm dự định tiến đến một mục tiêu lớn hơn, tiếp cận đến nhiều sân khấu chuyên nghiệp trong tương lai".