DNews

Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... "sống ảo"

Ngô Trung Dũng Tiến Bùi

(Dân trí) - Sẵn sàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ, nhiều bạn trẻ quyết tâm có được vị trí ngồi đẹp tại quán cà phê đêm và mang về những bức ảnh check-in theo đúng trào lưu.

Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... "sống ảo"

Có mặt tại phố Tống Duy Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lúc 23h50, phóng viên Dân trí bất ngờ khi thấy quán cà phê đang đông khách và các vị trí ngồi đều kín chỗ. Bên trong khuôn viên, các bạn trẻ vẫn hoạt động bình thường, liên tục chụp ảnh check-in, uống cà phê và trò chuyện rôm rả. Ở một số dãy bàn, một số người còn mang theo sách vở, máy tính để học bài, làm việc xuyên đêm.

Thậm chí khi bước sang ngày mới, phía bên ngoài quán cà phê vẫn còn bạn trẻ đứng xếp hàng, sẵn sàng bỏ thời gian chờ đợi để có được vị trí ngồi đẹp hay góc bàn ở khu vực sân vườn.

Quán cà phê này có "thâm niên" hoạt động gần 10 năm, thời gian gần đây nổi tiếng hơn sau vài video ngắn lên xu hướng Tiktok. Nơi đây trở thành tụ điểm check-in "hot" của nhiều Gen Z (những người sinh năm 1997-2012).

Vô tình thấy những bức ảnh đẹp của các KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), Ngô Khánh Huyền (SN 2001) đã không ngại đường xa, sẵn sàng đi xe máy vượt gần 100km từ Nam Định lên Hà Nội để tận mắt "kiểm chứng" địa điểm này.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chờ đợi để được trải nghiệm quán cà phê mở xuyên đêm nổi tiếng (Video: Ngô Trung Dũng - Tiến Bùi).

Đi 3 lần, đến quán lúc 0h vẫn không có bàn trống

"Ban đầu, nhóm mình dự định đến quán vào lúc 0h vì nghĩ rằng, thời điểm đó sẽ vãn bớt khách. Tuy nhiên, khi đến nơi, mình rất sốc khi thấy tình trạng đông đúc không thay đổi nhiều, các bàn đều đã kín chỗ.

Sau khoảng 30 phút xếp hàng, mình được nhân viên dắt vào bàn nhưng không phải ở vị trí đẹp như mong muốn ban đầu. Dù có phần hơi thất vọng, mình vẫn gọi nước, cố gắng ngồi đợi thêm một tiếng, chờ khách ở hành lang ngoài ra về để có thể xuống chụp những bức ảnh giống với nhiều bạn KOL nổi tiếng từng đến đây", Khánh Huyền chia sẻ.

Cô nàng quê Nam Định không cảm thấy thời gian mình bỏ ra chờ đợi vô nghĩa vì đơn giản, việc có được những tấm ảnh ở đúng vị trí đẹp, nổi tiếng trên mạng chính là mục đích lớn nhất để Khánh Huyền ghé tới quán cà phê này.

Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... sống ảo - 1
Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... sống ảo - 2

Không may mắn như Khánh Huyền, Thùy Liên (SN 2001) đã đến quán 3 lần liên tiếp nhưng đều không có chỗ ngồi hay vị trí ưng ý. Dự định ban đầu của cô là đi trải nghiệm và chụp những tấm ảnh sang chảnh bên dãy bàn ngoài hành lang với nến được thắp sáng tạo cảm giác ấm cúng, lãng mạn.

Xác định rõ tâm lý là quán cà phê đêm sẽ rất đông khách nên Thùy Liên chủ động đến vào nhiều khung giờ khác nhau từ 18h đến 21h. Tuy nhiên, lần nào có mặt tại đây, cô cũng nhận về cái lắc đầu từ phía nhân viên do không còn bàn trống ở vị trí mong muốn.

"Mình từng được nghe bạn bè kể rằng, nếu muốn gặp nhiều trai xinh gái đẹp Hà thành, nhất định phải ghé thăm quán cà phê nổi tiếng trên phố Tống Duy Tân. Vì tò mò và cũng muốn có những bức ảnh đẹp, tranh thủ thời gian rảnh, mình đã rủ người yêu cùng đi trải nghiệm.

Mấy lần trước đến quán đều không có chỗ ngồi nên lần này, mình chọn đi vào ngày trời mưa. Mình nghĩ quán sẽ vắng khách và có thể thoải mái lựa chỗ ngồi ưng ý. Thật không ngờ là quán vẫn đông, tình trạng chờ đợi bên ngoài tiếp tục diễn ra. Nhiều người đến và thấy phải xếp hàng chờ, ngại trời mưa nên đã ra về.

Mình đã ngồi chờ gần một tiếng. Có chút mệt mỏi nhưng mình quyết tâm sẽ chờ bằng được", Thùy Liên tâm sự.

Không chỉ "hot" vì trào lưu trên mạng xã hội

Là một trong số ít địa điểm mở cửa 24/24h tại Hà Nội, phục vụ cả đồ ăn lẫn đồ uống nên quán cà phê ở phố Tống Duy Tân nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn trẻ.

Ngoài mục đích chụp ảnh, check-in theo trào lưu trên mạng xã hội, quán còn được giới trẻ lui tới thường xuyên như một địa điểm đủ yên tĩnh để làm việc.

Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... sống ảo - 3

Không gian trong nhà là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ có nhu cầu học, làm việc xuyên đêm.

Không gian bên trong nhà chủ yếu là các dãy bàn lớn, có nhiều loại sách và khá yên tĩnh, tách biệt với khu vực chụp ảnh bên ngoài. Một số bạn trẻ mang sách vở, máy tính đến học bài và làm việc xuyên đêm ở quán.

Lương Trần (SN 1997, Bắc Giang) cho biết: "Rất hiếm có quán cà phê nào ở Hà Nội mở tới 2-3h sáng nên mình chọn tới đây mỗi khi cần làm việc khuya. Mình trở thành khách quen chỉ vì lý do quán mở xuyên đêm. Không gian khá thoáng, nhạc nhẹ nhàng, phù hợp để tập trung làm việc. Một điều đặc biệt là khi mệt, mình cũng có thể tranh thủ chợp mắt nghỉ một chút, rồi lại dậy hoàn thành nốt công việc".

Một người trông xe đối diện quán tiết lộ, không kể cuối tuần hay ngày thường, lượng người đến đây luôn đông đúc: "Quán thường trong tình trạng khách tới rồi phải rời đi vì không có bàn hay phải chờ. Vào cuối tuần, lượng người đứng xếp hàng, tụ tập nói chuyện, chụp ảnh rất đông".

Vượt 100km, không ngại xếp hàng ở quán cà phê Hà Nội lúc 0h để... sống ảo - 4

Một số bạn trẻ thường phải đến sớm từ buổi chiều để có chỗ ngồi.

Là khách quen của quán cà phê đêm, Thu Phương (SN 2001, Hưng Yên) không phải chờ đợi quá lâu vì thường có mặt tại đây từ chiều và ngồi nán lại đến tối, đợi nhân viên thắp nến bên dãy bàn ngoài sẽ tranh thủ chụp ảnh.

"Quán đẹp nhất có lẽ là không gian bên ngoài nên ngày nào cũng trong tình trạng đông đúc. Nếu muốn có chỗ ngồi ở những vị trí đó thì bạn phải qua đây từ đầu giờ chiều", Thu Phương nói thêm. 

Có thể nói, trào lưu thích đến địa điểm check-in nổi tiếng đã trở nên phổ biến với nhiều bạn trẻ Việt. Trước đó, vào tháng 11/2023, bức tường Leninn nằm trên phố Ấu Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng gặp phải tình trạng tương tự khi thu hút hàng trăm người trẻ xếp hàng từ sáng sớm, chờ đợi nhiều tiếng mỗi ngày chỉ để chụp hình, quay video.

Hay gần đây, hình ảnh hàng chục bạn trẻ bất chấp khó khăn, chen chúc nhau, chụp ảnh trước khu vực tường hoa ngũ sắc tím tại đường Miếu Đầm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lúc 23h cũng bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Việc chạy theo các hiện tượng, trào lưu chụp ảnh của giới trẻ ngày nay không xấu hay tiêu cực nhưng cần có chừng mực nhất định và không gây ảnh hưởng, phiền toái đến những người sinh sống, kinh doanh gần địa điểm đó.