1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, "cháy" hết mình cùng trái bóng

Phương Nhi

(Dân trí) - Dù ngày mai phải mổ hay xạ trị, những bệnh nhân điều trị khối u tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vẫn không quên niềm vui bóng đá.

Bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM hò hét chúc mừng U23 Việt Nam (Video: Phương Nhi).

Tối 22/5, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận chung kết với U23 Thái Lan. Hòa chung không khí vui mừng trên cả nước, hàng trăm bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cũng "cháy" hết mình cổ vũ cho đội nhà. Tất cả dường như quên cơn đau và bệnh tật để sung sướng reo vui cùng trái bóng tròn và những khoảnh khắc đẹp mắt của U23 Việt Nam.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 1

Hơn 100 bệnh nhân, thân nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngồi quây quần bên nhau tại sảnh tầng trệt khu nhà nghỉ thân nhân của viện, cùng hòa mình vào không khí cổ vũ bóng đá. Tất cả đều quên hết đau đớn, lo âu, để cuồng nhiệt với trái bóng tròn, hò hét trước những pha cầu kịch tính rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 2

Ông Nguyễn Văn Kiếm (54 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) là một trong những bệnh nhân có mặt tại khu vực lắp màn hình máy chiếu từ sớm để theo dõi trận đấu. Mắc phải căn bệnh u gan quái ác, chuẩn bị xạ trị nhưng tối qua ông Kiếm vẫn ủng hộ U23 Việt Nam hết mình.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 3

Ông kể, dù căn bệnh "quấy nhiễu" nhưng mấy hôm nay ông vẫn đi loanh quanh trong bệnh viện hỏi han nơi nào có thể xem được trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. "Tôi nghe có tổ chức xem bóng đá ở đây tôi mừng lắm, mừng vô cùng", ông Kiếm nói.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 4

Trước khi trận đấu diễn ra, ThS. Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy dán decal cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn "Việt Nam vô địch" cho ông Kiếm và không quên gửi ông lời chúc mau khỏi bệnh.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 5

Dù mắc bệnh u đại tràng, ông Phan Hồng Quý (bên trái, 54 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) tâm sự, nhìn thấy trái bóng lăn, những giọt mồ hôi, nước mắt của các cầu thủ, nỗi đau về bệnh tật trong ông bỗng như tan biến đi trong 90 phút trận đấu diễn ra.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 6

Trong suốt trận đấu, ông Quý luôn là người hào hứng trước những pha bóng dâng cao, chốc lát lại vò đầu, bứt tóc khi tuyển Việt Nam rơi vào tình huống khó. Ông không bỏ lỡ giây phút nào và vỡ òa hạnh phúc khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn ở phút 83.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 7

Theo anh Đào Văn Quang (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), việc tổ chức xem bóng đá ngay tại BV Chợ Rẫy giúp bệnh nhân, người nhà vơi bớt phần lo lắng, tạo tâm lý thoải mái cho họ yên tâm tiếp tục điều trị bệnh.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 8

Từ Đăk Lăk vào TPHCM chăm em trai, bà Quách Thị Thu Hiền (52 tuổi) tâm sự, việc được xem bóng đá ngay tại bệnh viện lại còn đông vui thế này là một điều không tưởng.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 9

Trận đấu dần đi đến hồi kết nhưng tỉ số vẫn "nằm im", một người đi chăm bệnh đứng bật dậy cổ vũ các cầu thủ U23 từ xa, ánh mắt đầy hy vọng.

Bệnh nhân Chợ Rẫy quên đau, cháy hết mình cùng trái bóng - 10

Ngoài màn hình máy chiếu, BV Chợ Rẫy còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, cờ, decal, băng rôn.... đặc biệt là các thiết bị sơ cấp cứu nhằm sẵn sàng hỗ khi người bệnh cần giúp đỡ hoặc chẳng may xảy ra sự cố liên quan đến an toàn của bệnh nhân.