Kasper Schmeichel đã thoát khỏi cái bóng của người cha vĩ đại

Thiện Nhân

(Dân trí) - Thủ thành Kasper Schmeichel (Đan Mạch) có thể tự hào rằng anh khẳng định chỗ đứng trong thế giới bóng đá bằng năng lực của mình, chứ không phải nhờ vào danh tiếng của người cha Peter Schmeichel.

Bước ra khỏi cái bóng của người cha 

"Người Đan Mạch vĩ đại", đấy là cách mà các cổ động viên của Man Utd vẫn dùng để gọi cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, nhân vật góp công lớn trong thành công của Manchester United trong cú ăn 3 (vô địch UEFA Champions League, vô địch Premier League và đoạt FA Cup) năm 1999, cũng như nhiều chiến tích hiển hách khác của đội bóng này.

Peter Schmeichel cũng là thành viên của đội tuyển Đan Mạch viết nên câu truyện cổ tích bằng ngôi vô địch Euro năm 1992, chấn động thế giới bóng đá.

29 năm sau ngày đó, có một Schmeichel khác lại làm rạng danh bóng đá Đan Mạch tại giải vô địch châu Âu, góp công lớn đưa đội bóng Bắc Âu vào đến tận trận bán kết Euro 2020, trước khi chịu thua đội tuyển Anh trên sân Wembley (London), vào sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam).

Kasper Schmeichel đã thoát khỏi cái bóng của người cha vĩ đại - 1

Kasper Schmeichel chính thức bước ra khỏi cái bóng của người cha Peter, khẳng định tên tuổi trong thế giới bóng đá.

Người mang họ Schmeichel ở Euro 2020 trong màu áo đội tuyển Đan Mạch là thủ thành Kasper Schmeichel, con trai của Peter Schmeichel.

Nhưng sau màn trình diễn của đội tuyển Đan Mạch ở kỳ giải vô địch châu Âu đang diễn ra, kèm theo phong độ xuất sắc của Kasper Schmeichel, người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung đã biết đến một thủ môn xuất sắc nữa, đó là Kasper Schmeichel, chứ không còn đơn thuần nói về Kasper chỉ với tư cách con trai của Peter Schmeichel.

Chính huyền thoại người Đan Mạch cũng tự hào về con trai của mình, Peter Schmeichel nói: "Vào cái đêm mà đội tuyển Đan Mạch thi đấu với Xứ Wales ở vòng 1/8 Euro 2020, đó chính xác là ngày kỷ niệm 29 năm thế hệ của chúng tôi vô địch Euro 1992".

"Kasper cũng mong chờ đến ngày ấy. Tôi biết chắc rằng con trai tôi nóng lòng chờ đón trận đấu nói trên. Thú thật tôi cũng chỉ có chút ít thời gian nói chuyện với nó khi giải đấu năm nay diễn ra, nhưng tôi chắc chắn Kasper luôn rất khao khát cống hiến tại Euro 2020" - Peter Schmeichel chia sẻ về cậu con trai của mình.

Lựa chọn đáng tự hào

Là con của một thủ môn vĩ đại, bản thân cũng chơi ở vị trí thủ môn giống cha mình, nên áp lực thành công đối với Kasper Schmeichel chắc chắn rất lớn. Nhưng thủ thành hiện tại của đội tuyển Đan Mạch chưa bao giờ mượn cái bóng của người cha để nổi tiếng. Ngược lại, anh luôn nỗ lực để thoát khỏi cái bóng đấy.

Kasper Schmeichel đã thoát khỏi cái bóng của người cha vĩ đại - 2

Cậu bé Kasper khi còn nhỏ, theo chân người cha nổi tiếng Peter. Đấy cũng là nguồn cảm hứng tạo nên niềm đam mê đối với Kasper nhiều năm trước.

Kasper ít nói về Peter Schmeichel đến mức ngay trước trận đấu giữa tuyển Đan Mạch và Xứ Wales tại vòng 1/8 hôm 26/6, trang walesonline.co.uk của Xứ Wales đã phải viết một bài báo để giải thích quan hệ giữa Kasper Schmeichel với Peter Schmeichel.

Bài báo này chạy thẳng dòng tít: "Có phải ngôi sao Đan Mạch Kasper Schmeichel là con của Peter Schmeichel?", như một cách nhắc nhở giới bóng đá và người hâm mộ Xứ Wales, đừng xem thường tài năng của chàng thủ môn mang họ Schmeichel. 

Kasper Schmeichel luôn muốn tránh việc bị so sánh với cha mình, anh tìm đến thành công để khẳng định tên tuổi, như vô địch Giải Ngoại Hạng năm 2016 và đoạt cúp FA của Anh năm 2021 cùng Leicester City, chứ không mượn danh tiếng của người cha. Nhưng có một chuyện mà anh luôn muốn học theo cha, đó là tận hiến cho bóng đá Đan Mạch.

Kasper sinh tại Copenhagen (Đan Mạch, năm 1986), nhưng sống ở Anh từ nhỏ (5 tuổi Kasper đã theo cha sang Anh sinh sống, trong thời gian Peter Schmeichel khoác áo Man Utd), anh trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh.

Kasper Schmeichel đã thoát khỏi cái bóng của người cha vĩ đại - 3

Hai cha con Peter và Kasper Schmeichel giờ đều là những niềm tự hào của bóng đá Đan Mạch.

Kasper có quốc tịch Anh và có thừa thời hạn sinh sống tại Anh (tối thiểu 5 năm) theo luật quốc tịch của FIFA, để có thể khoác áo đội bóng xứ sở sương mù, thay vì đội tuyển Đan Mạch.

Nhưng Kasper Schmeichel rất nhanh cự tuyệt cơ hội này: "Tôi là người Đan Mạch và tôi sẽ khoác áo đội tuyển Đan Mạch".

Về phía Peter Schmeichel, ông không bao giờ can thiệp vào các quyết định của con mình, càng không can thiệp vào lựa chọn liên quan đến nghề nghiệp của cậu con trai. Nhưng riêng chuyện này, Peter dứt khoát: "Kasper là người Đan Mạch, tôi không thấy nó có bất kỳ cơ hội nào khoác áo tuyển Anh. Mọi tranh cãi cũng nên dừng ở đây".

"Kasper sinh ra ở Đan Mạch, cả gia đình chúng tôi là người Đan Mạch, không có lý gì con trai tôi lại trở thành tuyển thủ Anh cả. Đội tuyển Anh là của người Anh, còn Kasper là người Đan Mạch. Nếu bạn hỏi Kasper về điều này, nó cũng sẽ nói thế thôi" - Peter Schmeichel dứt khoát trong chuyện màu cờ sắc áo của Kasper.

Và người hâm mộ bóng đá Đan Mạch có lẽ sẽ cảm ơn quyết định dứt khoát này của cha con nhà Schmeichel. Nhờ quyết định đó mà giờ đây, bóng đá Đan Mạch có đến hai thủ môn mang họ Schmeichel xuất sắc qua hai thời kỳ khác nhau, ghi dấu ấn ở các kỳ Euro, đó là người cha Peter Schmeichel và người con Kasper Schmeichel.