Báo chí Đan Mạch rơi lệ sau thất bại của đội nhà trước tuyển Anh

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Đan Mạch cho rằng lẽ ra đội bóng Bắc Âu có thể tiến xa hơn trận bán kết Euro 2020, nếu không có quả phạt đền quá cay nghiệt ở hiệp phụ.

Harry Kane đá thành công quả phạt đền, ấn định thắng lợi 2-1 cho Anh

Ngay sau trận bán kết Euro 2020 giữa Anh và Đan Mạch sáng 8/7, tờ Jyllands Posten của Đan Mạch chạy tít: "Đội tuyển Đan Mạch có bị loại khỏi giải vô địch châu Âu bởi một quả phạt đền gây tranh cãi?".

"Một quả phạt đền quá quan trọng trong thời gian thi đấu hiệp phụ, khiến trận bán kết là chặng dừng chân cuối cùng của đội tuyển quốc gia Đan Mạch ở Euro 2020. Đội tuyển bị loại sau thất bại sít sao 1-2 trước tuyển Anh" - tờ Jyllands Posten viết thêm trong phần nội dung.

Báo chí Đan Mạch rơi lệ sau thất bại của đội nhà trước tuyển Anh - 1

Nước mắt các cầu thủ Đan Mạch sau thất bại.

Rồi tờ báo này của Đan Mạch nói thêm về quyết định liên quan đến quả phạt đền, mà theo quan điểm của họ vì nó mà đội tuyển Đan Mạch bị loại oan. 

Báo Jyllands Posten viết: "Đấy liệu có phải là một quả phạt đền đúng luật? Liệu phán quyết của trọng tài có bị đảo ngược bởi công nghệ VAR?". 

"Harry Kane của tuyển Anh đã ghi bàn thắng định đoạt số phận trận đấu từ quả phạt đền vừa nêu, trong một trận đấu mà Đan Mạch dẫn trước trong hiệp một, bị gỡ hòa từ pha đá phản của trung vệ Simon Kjaer" - tờ Jyllands Posten chua chát bình luận về thất bại khó nuốt trôi của đội bóng trong tay HLV Kasper Hjulmand. 

Trong khi đó, tờ Berlingske của xứ sở Bắc Âu viết: "Cuộc phiêu lưu của đội tuyển Đan Mạch tại giải vô địch châu Âu kết thúc sau thất bại 1-2 trước đội tuyển Anh ở hiệp phụ" .

Báo chí Đan Mạch rơi lệ sau thất bại của đội nhà trước tuyển Anh - 2

Tuyển Anh vào chung kết sau tình huống phạt đền gây tranh cãi trong hiệp phụ.

"Bàn thắng của Harry Kane từ tình huống đá phạt đền là dấu chấm hết cho một hành trình giàu cảm xúc, bắt đầu bằng sự cố Eriksen đột quỵ trên sân và được cứu sống.

Kể từ đó, giải vô địch châu Âu đã giúp đất nước Đan Mạch thêm gắn kết, là cơ sở cho những lễ hội dân gian diễn ra ở khắp các con phố, ngõ hẻm trên khắp đất nước trong những tuần gần đây" - báo Berlingske viết thêm.

Mặc dù vậy, sau một hồi bay bổng, tờ báo này quay về với thực tại: "Tuy nhiên, bữa tiệc chung kết giải châu Âu vào Chủ Nhật sẽ diễn ra ở Anh và Italia, chứ không phải ở Đan Mạch".

Trái ngược với sự buồn bã của truyền thông Đan Mạch, báo chí Anh tưng bừng sau chiến thắng của "Tam sư". Tờ The Guardian chạy tít: "Tuyển Anh đánh bại Đan Mạch trong hiệp phụ để vào chung kết gặp tuyển Italia".

"Sau rất nhiều lần phải đau lòng ở bán kết các giải đấu lớn, cuối cùng đội tuyển Anh cũng đã được thành quả. Đêm qua thuộc về tuyển Anh, thuộc về HLV Gareth Southgate và một đội bóng đã phá vỡ những kỷ niệm cũng như thành tích đáng buồn của bóng đá Anh trong quá khứ" - The Guardian viết thêm.

Trong khi đó, tờ The Sun của nước Anh như thường lệ viết những dòng đầy bóng bẩy: "Đội tuyển Anh như một cơn bão tiến vào trận chung kết Euro sau hai hiệp phụ. Giờ hãy mang Italia đến đây!".