1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Uẩn khúc sau hàng chục thi thể nghi nhiễm Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng

Minh Phương

(Dân trí) - Các bang của Ấn Độ nghi ngờ lẫn nhau khi phát hiện hàng chục thi thể nghi nhiễm Covid-19 trôi trên sông Hằng giữa lúc Ấn Độ tiếp tục căng mình đối phó đại dịch.

Uẩn khúc sau hàng chục thi thể nghi nhiễm Covid-19 trôi dạt trên sông Hằng - 1
Mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc và hàng nghìn ca tử vong vì Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Trong hai ngày qua, một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dường như hàng chục thậm chí hàng trăm thi thể bắt đầu phân hủy trôi dạt vào bờ sông Hằng ở làng Chausa, bang Bihar và quận Ghazipur thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Đây là hai bang liền kề nhau. Một số cư dân của Chausa, bang Bihar nói rằng, dân làng đang rất hoang mang sau khi vụ việc được phát hiện.

"Người dân rất hoang mang vì mọi người lo sợ rằng đó là thi thể của các bệnh nhân Covid-19. Thi thể sẽ trôi dạt xuống hạ lưu và có khả năng làm virus lây lan. Ở địa phương có rất ít cơ sở y tế và chúng tôi không biết phải điều trị ở đâu nếu không may nhiễm bệnh", Vikram Jha, một người dân địa phương, chia sẻ.

Brijesh Singh, một người dân địa phương khác, nói rằng người từ các nơi khác đến vứt xác ở đây vì không trang trải được chi phí hỏa táng đắt đỏ hoặc không tìm được nơi nào để hỏa táng. "Tôi đã nhìn thấy khoảng 40 thi thể từ hôm 10/5", người này cho biết.

Chính quyền địa phương cho rằng, do họ đóng cửa biên giới với bang Uttar Pradesh nên các thi thể có thể đã trôi dạt từ một số nơi khác trong bang.

"Đến nay, khoảng 70 thi thể đã được vớt lên ở khu vực này. Vì nơi đây gần biên giới với Uttar Pradesh nên rất có thể các thi thể đã đến từ đó. Hội đồng y khoa đã tiến hành khám nghiệm tử thi, trong khi các mẫu ADN đang được bảo quản để kiểm tra nhằm xác định danh tính. Chúng tôi sẽ tiến hành hỏa táng họ", Thẩm phán ở Bihar Aman Sarin nói với Sputnik.

Phản ứng trước những cáo buộc trên, một quan chức cấp cao của bang Uttar Pradesh khẳng định các thi thể này không phải từ bang của họ. Trong một diễn biến liên quan, hôm 11/5, một số thi thể cũng được phát hiện trôi dạt trên sông Hằng ở quận Ghazipur của Uttar Pradesh. Một quan chức tòa án tại đây nói rằng, họ đang tiến hành điều tra vụ việc. "Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem các thi thể đến từ đâu", quan chức này cho biết.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang căng mình đối phó đại dịch Covid-19. Khoảng 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc và hàng nghìn ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, tâm dịch lớn thứ hai thế giới này đã ghi nhận hơn 23,3 triệu ca mắc, trong đó hơn 254.00 người đã tử vong.

Làn sóng Covid-19 thứ hai đã khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải. Các nhà hỏa táng cũng không đáp ứng được nhu cầu hỏa thiêu vì số người chết tăng nhanh kể từ giữa tháng 4. Nhiều giàn thiêu tạm đã được dựng lên ở các bãi đậu xe, công viên, trong khi một số chính quyền địa phương cho phép người dân tự thiêu hoặc chôn cất người thân trên đất của gia đình.