1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5136:

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: "Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ"

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhặt từng chiếc lon nhôm, chai nhựa… cho vào bao tải, Thùy Dương nói đây là tiền dành dụm mua thuốc giảm đau cho mẹ. Không có bố, mẹ lại bị khiếm thị và u não, hai chị em Dương lay lắt bữa đói bữa no.

Ước mơ năm mới của nữ sinh không có bố, mẹ khiếm thị

Những con người khốn khổ nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh vách đất

Con đường nhỏ quanh co dẫn chúng tôi đến căn nhà tranh rách nát đang chờ sập xuống, là nơi trú ngụ của gia đình nữ sinh lớp 12, Lý Thùy Dương, ở xã Bộc Nhiêu, vùng Thủ đô kháng chiến (ATK huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Căn nhà có một phần tường làm bằng những tấm tre đan sơ sài trát bùn trộn rơm, một phần được trát lớp xi măng mỏng. Cột chống đã hư hỏng, mục ruỗng, 4 bức tường phải căng bạt để tránh gió lùa.

Mái nhà thấp tè, lợp bằng lá đã quá mục nát, ngồi trong nhà nhìn rõ cả trời xanh...

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 1

Nơi trú ngụ của 3 mẹ con nữ sinh Lý Thùy Dương là căn nhà tranh dột nát của người bác ruột (Ảnh: Hương Hồng).

Thùy Dương cho biết, những khi mưa to trong nhà không khác gì ngoài sân, cả nhà gồm 3 mẹ con và người bác ruột trú vào góc nhà ít dột nhất, nhưng vẫn không khỏi ướt.

Vào những đêm mưa giông, chuột, rồi rắn, rết theo lỗ thủng bò vào cả trong nhà, Thùy Dương lại phải thức trắng đêm để canh chừng cho mẹ và em gái ngủ.

Trong cái rét cắt da, cắt thịt nơi miền núi, Thùy Dương vẫn chỉ có bộ áo quần mỏng manh để mặc. Khuôn mặt hốc hác, chân và tay tím tái cả lại vì lạnh, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, em nức nở khóc, như một sự bất lực trước hoàn cảnh của chính mình.

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 2

Chị Lý Thị Dừa bị khiếm thị từ năm lên 8 tuổi, đã 36 năm chị sống trong bóng tối (Ảnh: Hương Hồng).

"Mấy mẹ con không có nhà, đây là nhà của bác cho mẹ con cháu ở cùng, bác đã ly hôn và cũng nghèo lắm. Ngoài giờ học 2 chị em cùng bác đi nhặt phế liệu và hái rau rừng kiếm cái ăn qua ngày", Thùy Dương nghẹn ngào.

Trên chiếc giường nhỏ kê sát bếp củi, chị Lý Thị Dừa (SN 1979) đang lên cơn sốt cao, nằm run rẩy. Mắt mù lòa không nhìn được, nhưng nghe tiếng bước chân chị biết có khách đến. Dù được con gái đỡ dậy, chị vẫn phải chật vật một lúc mới ngồi dựa được vào thành giường.

Nén tiếng thở dài, chị Dừa cho biết, năm lên 8 tuổi chị bị đau mắt, sốt cao co giật. Nhà nghèo nên không được chữa trị cẩn thận khiến đôi mắt của chị mất dần thị lực, đến nay đã 36 năm chị Dừa phải sống trong bóng tối.

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 3
Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 4

Những năm trước chị Dừa còn thi thoảng kiếm được 10-20 ngàn đồng nhờ nghề tẩm quất, cạo gió tại nhà. Hơn năm nay chị thường xuyên sốt cao và đau đầu không làm được việc gì. Chị nói, bác sĩ bảo chị cần nhập viện điều trị căn bệnh u não và giãn não thất (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2006, chị sinh con gái đầu lòng Lý Thùy Dương ngoài giá thú. Năm 2010 khi đi học nghề tẩm quất, chị quen và kết hôn cùng một người đàn ông khiếm thị quê Phú Thọ cùng cảnh ngộ.

Năm 2012 bé Hà Thị  Châu Anh ra đời. Cuộc sống khốn khó khiến mâu thuẫn liên tục nảy sinh, năm 2015 chị Dừa ly hôn. Chị tay trắng dắt theo 2 con nhỏ về nương nhờ chị gái Lý Thị Sen (SN 1976) cũng là mẹ đơn thân.

"Lúc trước em còn khỏe, em nhận làm tẩm quất, cạo gió tại nhà, thi thoảng cũng có khách kiếm được lúc 10 ngàn, lúc 20 ngàn đồng thêm vào với chị gái mua cân gạo, gói muối.

Hơn năm nay, em đau đầu và sốt cao liên tục, nên không làm được. Vay mượn đi khám, bác sĩ bảo bị giãn não thất và có khối u cần nhập viện điều trị…", bỏ dở câu nói, từ đôi mắt mờ đục của chị ứa ra dòng nước mắt.

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 5

Ngoài giờ học, 2 chị em Thùy Dương theo người bác đi nhặt phế liệu, lên rừng hái củi, hái chè thuê… (Ảnh: Hương Hồng).

Hai chị em ngoan, học giỏi nhưng không dám mơ vào đại học

Hoàn cảnh là thế, nên để lo cái ăn hàng ngày, ngoài giờ học Thùy Dương và Châu Anh cùng người bác ruột đi nhặt phế liệu, lên rừng hái củi, rồi đi hái chè thuê. Dù quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, nhưng những con người khốn khổ nương tựa vào nhau ấy, cũng chẳng kiếm đủ bữa rau, bữa cháo cho 4 con người.

Tiền đưa chị Dừa đến bệnh viện chữa trị thì đành chịu, chị phải nén đau cầm cự bằng những nắm lá trên rừng, hay những viên thuốc giảm đau xin được...

Dẫu khó khăn vất vả, nhưng những năm qua, hai chị em Thùy Dương luôn đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Thùy Dương cho biết, sắp tới, em dự định sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học sư phạm Thái Nguyên để vừa gần nhà, vừa được miễn học phí.

"Con dự định là vậy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nhà con chắc không theo được. Mẹ con mấy nay đau lắm, năm mới con chỉ mong mẹ được đến viện, chúng con không có cha rồi, xin cô bác cứu mẹ con", Thùy Dương ngước đôi mắt đầy nước nhìn tôi khẩn thiết.

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 6

"Con dự định sẽ theo học ngành sư phạm, nhưng hoàn cảnh gia đình con như này chắc con không thể đi học tiếp được" (Ảnh: Hương Hồng).

Chứng kiến cảnh tượng trên, ông Ma Khánh Nhật, Trưởng xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên đau lòng:

"Hoàn cảnh gia đình chị Dừa đặc biệt khó khăn ở địa phương. Bản thân chị là mẹ đơn thân bị khiếm thị, lại thường xuyên đau yếu, 2 con nhỏ đang đi học. Cả 3 mẹ con đang ở nhờ căn nhà của chị gái là mẹ đơn thân cũng rất khó khăn.

Bà con, chính quyền địa phương rất quan tâm, nhưng chúng tôi là huyện miền núi còn nghèo nên sự giúp đỡ hạn chế chỉ là bơ gạo, nắm rau cứu đói.

"Hiện tại chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương để tiếp tục giúp đỡ gia đình".

Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ - 7

Năm mới, Thùy Dương mơ ước mẹ được đến bệnh viện chữa bệnh, 2 chị em được tiếp tục đi học, 3 mẹ con có căn nhà che nắng che mưa (Ảnh: Hương Hồng).

"Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong quý bạn đọc chung tay hỗ trợ, trước mắt giúp đỡ chị Dừa đến viện điều trị, các cháu được tiếp tục đi học và có chỗ ở không dột nát cho cả gia đình", ông Ma Khánh Nhật kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5136 xin gửi về:

1. Chị Lý Thị Sen (chị gái chị Lý Thị Dừa)

Địa chỉ: Xóm Rịn, Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên

ĐT: 0986626715

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5136)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269