1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4787:

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc "đã cố hết sức rồi..."

Hương Hồng

(Dân trí) - "Cô bệnh tật thế này, tiền bạc chả có, nhiều lúc chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ đến mụn con gái cũng bị mắc ung thư, cô lại cố mà sống để còn làm gương cho con…".

Những lời tâm sự xót xa trên đây là của người phụ nữ đơn thân Đỗ Thị Thoa, 60 tuổi (trú ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Chúng tôi tới bệnh viện K3 Tân Triều thăm bà Thoa, ngay khi được biết bà mới trở lại bệnh viện để tiếp tục truyền hóa chất.

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc đã cố hết sức rồi... - 1

Mắc ung thư vú giai đoạn 2, di căn hạch, bà Thoa đã trải qua 6 đợt truyền hóa chất.

Trên giường bệnh của khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều, bà Thoa khá mệt mỏi. Mái đầu bà trọc lóc không còn một sợi tóc, hệ lụy của những đợt truyền hóa chất liên tục. Gương mặt tiều tụy, phù thũng, xanh tái đặc trưng của người mắc bệnh lâu ngày. 

Giọng bà thều thào, yếu ớt nên phải ghé tai thật sát giường bệnh, tôi mới có thể nghe được lời bà nói. Nước mắt giàn giụa, người phụ nữ đơn thân bất hạnh bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời truân chuyên của mình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chiêm trũng nghèo khó, gia cảnh vốn dĩ đã khó khăn, nhà lại đông anh em, nên cô gái trẻ Đỗ Thị Thoa sớm phải dừng việc học hành để bươn chải kiếm sống.

Hết vào Nam lại ra Bắc buôn bán hoa quả, gia cầm, rồi làm thuê đủ mọi việc tay chân vất vả nuôi thân. Ngoảnh đi, ngoảnh lại tuổi thanh xuân của bà Thoa đã trôi đi từ lúc nào cũng không hay. Đến năm 33 tuổi, khi đang làm thuê cho một quán cơm ở miền Nam, bà Thoa nảy sinh tình cảm rồi sống không hôn thú với một người đàn ông cùng cảnh ngộ.

Người phụ nữ lỡ thì ngỡ rằng đã có được một "bờ vai" để dựa dẫm, nhưng cuộc đời vốn bất công với bà. Khi đứa con chỉ mới thành hình trong bụng người phụ nữ, thì người đàn ông lẳng lặng bỏ đi.

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc đã cố hết sức rồi... - 2

Người phụ nữ đơn thân bùi ngùi tâm sự về cuộc đời truân chuyên của mình.

Sinh con trong nước mắt, một thân một mình nơi xứ người, bà Thoa ôm đứa con gái đỏ hỏn về quê nương nhờ người mẹ già. Mấy mẹ con bà cháu nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày… Cuộc sống cô đơn buồn tẻ cứ thế trôi đi, bà Thoa miệt mài canh tác trên mấy sào ruộng bố mẹ để lại cho. Khi nông nhàn thì bà đi phơi bánh tráng thuê, không dư dả, nhưng tằn tiện cũng đủ để mẹ con bà trang trải cuộc sống.

Tai họa bắt đầu tìm đến người mẹ đơn thân này 6 năm về trước. Khi thấy người mệt mỏi, sút cân…, bà đi bệnh viện thì được biết mình đang mang cả đống bệnh trong người, nào là u dạ dày, u đại tràng, cho đến u tử cung. Cho đến nay, người phụ nữ đơn thân này đã phải lên bàn mổ tới 6 lần. Bao nhiêu tài sản bà Thoa tích cóp được sau bao năm đầu tắt mặt tối, cũng lần lượt đội nón ra đi.

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc đã cố hết sức rồi... - 3

Đứa con gái duy nhất của bà Thoa cũng mắc ung thư tuyến giáp, đang điều trị ở một bệnh viện khác.

Trong suốt mấy năm trời, ngoài những lúc phải nằm viện, khi về đến nhà dù đau đớn, mệt mỏi nhưng bà Thoa vẫn gượng dậy đi tráng bánh thuê, những mong có chút tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh. Mắc bệnh lại làm việc quá sức, đã có lần người phụ nữ tội nghiệp ngất xỉu ngay bên lò bánh tráng.

Bệnh tật đeo bám, cuộc sống khốn khó những tưởng đã là quá đỗi bĩ cực đối với người phụ nữ đơn thân này. Nhưng, một lần nữa số phận nghiệt ngã lại tìm đến với bà.

Tháng 6 năm 2022, bà Thoa thấy xuất hiện nhiều cơn sốt dai dẳng, ngực đau nhức. Vay mượn đi bệnh viện, khi biết mình mắc ung thư vú đã di căn hạch, bà Thoa đã ngã khụy ngay tại phòng khám.

Không chỉ tử thần luôn rình rập người mẹ, mà nỗi bất hạnh cũng không buông tha đứa con gái duy nhất của bà: "Cô bị ung thư 2 tháng, thì con bé cũng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Hôm ấy cô vừa tỉnh dậy sau phẫu thuật thì con bé gọi điện báo tin, 2 mẹ con chỉ còn biết khóc qua điện thoại...", bà Thoa khóc nấc.

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc đã cố hết sức rồi... - 4

Gương mặt thiểu não, tiều tụy của người mẹ mỗi khi nghĩ về con.

Người phụ nữ tội nghiệp trải lòng, bệnh tật hành hạ, giày xéo đau đớn như thế nào, bà cũng chịu đựng được. Nhưng khi nghĩ về mụn con gái duy nhất đang mang bệnh hiểm nghèo, trái tim người mẹ như thắt lại khiến bà không thể thở nổi.

"Số cô nó đã định như vậy, nhiều lúc chẳng thiết sống nữa. Khi nghĩ về con bé cô lại vay mượn mà sống tiếp, để còn làm gương cho nó. Nhưng giờ tôi đã cố hết sức rồi, mọi người giúp mẹ con tôi với!...", bà Thoa khẩn cầu trong 2 hàng nước mắt lăn dài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Tiến Giang, phó trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: "Bệnh nhân Thoa được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2, có di căn hạch. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt tuyến vú và nạo vét hạch, hiện đang hóa trị đợt thứ 6.

Sau 8 đợt hóa trị, bệnh nhân sẽ được đánh giá lại và bước vào phác đồ xạ trị và sử dụng nội tiết. Bệnh nhân xác định phải điều trị tích cực, lâu dài, và cần thêm nhiều kinh phí để hoàn thành liệu trình điều trị.

Hai mẹ con cùng mắc ung thư, người mẹ khóc đã cố hết sức rồi... - 5

Bệnh tật giày vò, nợ nần chồng chất…, bà Thoa nhiều lúc không còn thiết sống nữa, nhưng khi nghĩ đến con gái bất hạnh bà lại gượng dậy.

Theo các kết quả thăm khám gần nhất, chúng tôi thấy bệnh nhân còn rất nhiều hy vọng, nếu được tiếp tục điều trị tích cực thì bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh trở về cuộc sống hàng ngày. Được biết bệnh nhân có hoàn cảnh hết sức éo le, người con gái duy nhất cũng mắc ung thư đang điều trị ở một bệnh viện khác. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4787 xin gửi về:

1. Bà Đỗ Thị Thoa

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0329231360

Hiện bà Thoa đang điều trị tại khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4787)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269