1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4668:

Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sập

Doãn Công

(Dân trí) - Trong ngôi nhà cấp 4 dột nát đang chực chờ sập, người đàn ông bộ dạng ốm nhom, vẻ mặt khắc khổ lần tay kéo một bên quần xuống, để lộ khúc ruột treo lủng lẳng ngoài ổ bụng đã hơn 20 năm.

Đó là ông Nguyễn Bảo Nhuận (61 tuổi, ở tổ 4, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Hiện ông Nhuận sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nặng có nguy cơ sập cao, nhất là vào mùa mưa bão này.

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 1

Ông Nguyễn Bảo Nhuận hơn 20 năm sống đau khổ vì khúc ruột phải để ngoài ổ bụng (Ảnh: Doãn Công).

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 2

Một khúc ruột được cho vào túi ni lông buộc túm lại khiến ai chưa quen nhìn thấy cũng rùng mình (Ảnh: Doãn Công).

Gọi là nhà nhưng thật khó để chúng tôi hình dung ra ngôi nhà lại tồi tàn đến vậy ở một khu phố.

Ngôi nhà cấp 4 (nhà 4 trái xưa) cũ kỹ, từng mảng vữa trát tường bong tróc, bốn bề vách tường đều nứt, ẩm mốc khiến căn nhà trở nên loang lổ. Nguy hiểm hơn, phần rui mè trải qua thời gian mấy chục năm nay đã mục ruỗng, nhiều chỗ chỉ chờ chực sập xuống.

Vẻ mặt buồn rầu, ông Nhuận kể về cuộc đời mình trong tiếng thở dài và những cái lắc đầu như nói lên sự bế tắc cùng cực.

Ông Nhuận kể, năm 1985, ông và bà Lê Thị Thúy H. (59 tuổi) nên duyên chồng vợ. Cuộc sống dù khó khăn nhưng vợ chồng đều động viên cố gắng làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi dành dụm sau này sửa lại ngôi nhà nhỏ cũ kỹ mà cha mẹ để lại.

Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sập (Video: Doãn Công)

Những tưởng vợ chồng sẽ hạnh phúc đến "đầu bạc răng long" thì biến cố ập đến. Năm 1996, khoảng 1 năm sau khi vợ chồng ông có con trai đầu lòng, ông Nhuận đột ngột phát bệnh rối loạn tiêu hóa.

Do hoàn cảnh khó khăn nên ông không đi bệnh viện khám, chữa trị dứt điểm mà chỉ lấy thuốc về uống cầm cự qua ngày. Lâu ngày, bệnh tình thêm nặng rồi dẫn đến bị viêm nhiễm hệ tiêu hóa gây biến chứng nặng làm thủng ruột. 

Để giữ mạng sống cho ông, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột hoại tử. Phần còn lại, để ngăn nhiễm trùng làm tổn hại đến các bộ phận khác trong ổ bụng, bác sĩ treo bên ngoài cơ thể cho đến nay.

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 3

Mái hiên phía trước nhà gỗ mục nát chỉ chờ sập xuống (Ảnh: Doãn Công).

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 4

Gian nhà bếp cũng xuống cấp nghiêm trọng nhưng vì nhà không có sổ đỏ nên chính quyền không thể hỗ trợ cho đối tượng khó khăn để sửa chữa nhà (Ảnh: Doãn Công).

Từ khi mang bệnh, sức khỏe ông Nhuận dần suy kiệt (tổn hại 50% sức khỏe), không còn khả năng lao động kiếm sống nên kinh tế ngày càng kiệt quệ.

Thế nhưng, cú sốc cuộc đời ông chưa dừng ở đó. Vào lúc ông đang bấn loạn, cần một chỗ dựa tinh thần để vượt qua thì người vợ đã âm thầm bỏ đi để lại đứa con trai tội nghiệp khi ấy mới chừng 3 tuổi.

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 5

Chỗ đặt chiếc giường nằm cũng dột nát nên mưa gió to ông Nhuận phải xin đến nhà hàng xóm tá túc (Ảnh: Doãn Công).

Ông Võ Văn Dũng (Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Bồng Sơn) hiểu rõ hoàn cảnh gia đình ông Nhuận, bởi ở gần nhà.

Theo ông Dũng, ở khu phố, không có hoàn cảnh nào bi đát hơn trường hợp của ông Nhuận. Vợ bỏ đi từ lâu, con trai học hết lớp 9 phải nghỉ học để vào TPHCM làm công nhân kiếm tiền lo cho bố.

Ông Nhuận lâu nay hay đau yếu, kinh tế rất khó khăn, nhà cửa thì dột nát. Hiện, ngoài số tiền ít ỏi từ đồng lương công nhân của con trai gửi về, ông Nhuận sống chủ yếu nhờ vào khoản tiền trợ cấp hàng tháng 720.000 đồng cho người bị khuyết tật đặc biệt nặng và giúp đỡ của bà con láng giềng.

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 6

Những vách tường loang lổ, nứt toác vì ngôi nhà xây dựng từ năm 1979 (Ảnh: Doãn Công).

Ông Dũng cho biết thêm, điều mà bà con ở khu phố 3 lo ngại nhất là nếu ông Nhuận tiếp tục sống trong căn nhà này thì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Khu phố đã kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn tìm cách hỗ trợ sửa chữa lại nhà cho ông Nhuận. Tuy nhiên, do đất ông Nhuận đang ở dù cha mẹ để lại và không có tranh chấp nhưng chưa làm được sổ đỏ, vì vợ bỏ đi đã lâu nên không đảm bảo thủ tục để hỗ trợ.

"Vì vậy, khu phố chúng tôi cũng như lãnh đạo UBND phường rất mong mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ chút ít kinh phí sửa lại mái nhà, chứ mùa mưa gió sắp tới khả năng sập đổ là rất cao", ông Dũng bày tỏ tâm tư.

Người đàn ông 20 năm ruột để ngoài da, sống trong căn nhà chờ sập - 7

Ai chứng kiến ngôi nhà ông Nhuận đang ở cũng thấy xót xa (Ảnh: Doãn Công).

"Thiệt tình, tôi cũng muốn có tiền sửa lại căn nhà lắm nhưng vì hoàn cảnh giờ phải chịu vậy thôi chứ biết sao. Cứ có mưa to, gió lớn tôi phải xin qua hàng xóm ở nhờ nhưng cũng thấy phiền vì mình bệnh tật thế này ngại lắm", ông Nhuận khổ sở nói khi thấy bà con láng giềng ái ngại cho hoàn cảnh của mình.

Ông Thái Quang Trung, Chủ tịch UBND MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn), cũng chia sẻ khó khăn của hộ ông Nhuận và bày tỏ thông qua Báo Dân trí, rất mong bạn đọc báo sẽ quan tâm giúp đỡ gia đình ông Nhuận.

"Nếu ông Nhuận được hỗ trợ kinh phí, địa phương sẽ vận động đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công để giúp sửa chữa nhà cho ông Nhuận", ông Trung nói.

Mọi đóng góp, giúp đỡ mã số … xin gửi về:

Ông Nguyễn Bảo Nhuận

Địa chỉ: Tổ 4, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐT: 0384.172.166

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4666 )

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269