Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo ở Bình Định gần 78 triệu đồng

Doãn Công

(Dân trí) - Ngày 19/4, phóng viên Báo điện tử Dân trí tại Bình Định đã đến thăm và trao số tiền 77.888.500 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Huỳnh Thị Kim Nga ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Huỳnh Thị Kim Nga thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Huỳnh Thị Kim Nga xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nghèo ở Bình Định gần 78 triệu đồng - 1

Gia đình bà Nga đón nhận món quà bạn đọc báo Dân trí gửi tặng trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Thủy (bìa trái) - Chủ tịch Hội phụ nữ xã cùng cán bộ văn hóa - xã hội xã Phước Thành.

"Tôi chưa bao giờ được cầm trên tay số tiền lớn như thế này. Mẹ con, chị em tôi xin cảm ơn báo Dân trí và nhà hảo tâm rất nhiều. Ơn này chúng tôi sẽ mãi khắc ghi. Số tiền này tôi sẽ dùng để mua thuốc trị bệnh cho con trai và em gái, còn lại sẽ lo trả tiền vay "nóng" mua thuốc và 50 triệu đồng nợ ngân hàng", bà Nga nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình bà Nga, bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Thành cho biết, gia đình bà Nga là hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn, trước đây bão lũ sập nhà, chính quyền các cấp đã hỗ trợ 30 triệu đồng giúp gia đình xây lại nhà. Hàng năm Hội phụ nữ xã và chính quyền địa phương cũng kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ gia đình bà.

"Nhân đây, tôi xin thay mặt địa phương rất cảm ơn báo Dân trí đã kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Nga, cũng như những hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương", bà Thủy chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí có bài viết: "Tai họa dồn dập, mẹ nghèo đau đớn chăm con chấn thương sọ não, em tâm thần" về hoàn cảnh bà Huỳnh Thị Kim Nga. Sau khi chồng mất vì đột quỵ, dù bị bệnh phổi nhưng gần 10 năm qua bà Nga ngày ngày phải gồng mình chăm lo người con trai bị chấn thương sọ não và em gái tâm thần. Kể từ đó đến nay, cuộc sống gia đình bà Nga như rơi vào ngõ cụt, nợ ngân hàng 50 triệu đồng không biết lấy gì trả, hàng tháng bà còn phải đi vay "nóng" tiền bên ngoài để mua thuốc trị bệnh cho con trai và em gái.