1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4824:

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông

Hương Hồng

(Dân trí) - Trượt chân rơi xuống khe núi, cả cây gỗ lớn đè lên người khiến anh Mỳ bị liệt nửa người. "Làm bạn" với 4 chân giường đã 7 năm, giờ sức cùng lực kiệt, anh chỉ ước các con không phải thất học.

Người đàn ông bất hạnh kể trên là anh Nguyễn Văn Mỳ, SN 1973 (trú ở thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Chúng tôi tới Trung tâm Liền vết thương - Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm anh Mỳ, ngay sau khi biết tin người đàn ông tội nghiệp này vừa quay trở lại Bệnh viện Bỏng Quốc gia lần thứ 3.

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 1
Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 2

Trượt chân ngã xuống khe núi, cả cây gỗ lớn đè lên người khiến anh Mỳ bị chấn thương nặng.

Trên giường bệnh anh Mỳ nằm bất động, 2 chân buông thõng teo tóp, cơ thể xơ xác, tiều tụy, với đủ các ống truyền dịch, ống xông, ống dẫn lưu trên người nhằm giúp anh duy trì dinh dưỡng và bài tiết.

Ánh mắt chất chứa nỗi đau, giọng bùi ngùi anh Mỳ cho biết: "Vậy là đã 7 năm, em chỉ biết nằm thế này. 7 năm em làm khổ vợ, khổ con nhiều lắm. Nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến các con, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến vợ, em lại không làm được. Gia đình túng quẫn vì em, các con không được học hành cũng vì em. Em khổ tâm lắm", sự giằng xé nội tâm ghê gớm, khiến người cha nghèo bật khóc nấc.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt hốc hác của chồng, chị Nguyễn Thị Hằng bùi ngùi: "Mông anh ấy bị loét và nhiễm trùng, dù nói thế nào anh ấy cũng nhất quyết không đi bệnh viện. Mấy ngày hôm nay anh ấy sốt cao quá, nhiều lúc lịm đi. Vay nóng hàng xóm được mấy triệu em vội đưa chồng ra đây. Ngộ nhỡ anh ấy có mệnh hệ nào thì mẹ con em biết sống sao đây!...", nói rồi, người vợ khốn khó bật khóc trong nỗi đau khôn tả.

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 3

7 năm trời vay mượn chạy chữa cho chồng, người vợ này đã mang gánh nợ hàng trăm triệu đồng.

Chị Hằng thổn thức kể, sinh sống ở miền quê nghèo khó của miền Trung nắng gió, ruộng đất ít lại cằn cỗi, để lo cho 6 đứa con ăn học vợ chồng chị Hằng chỉ biết gắng sức làm thuê làm mướn. Chồng thì nhận phụ hồ, phát cỏ, phun thuốc sâu, hay vác gỗ thuê. Người vợ sức yếu thì ngày ngày vác rổ ra bờ mương, khe suối kiếm con cua con cá, hái rau dại ven đường…, những mong làm cho các con vơi bớt cơn đói.

Cũng bởi tại cái nghèo, cái đói mà tai họa bỗng đâu giáng xuống lao động chính trong nhà và đẩy gia đình anh vào cơn bĩ cực.

"Sáng hôm đó chồng em vào rừng vác gỗ keo thuê. Đến quá trưa vẫn chưa thấy về, giữa lúc ruột gan em như có lửa đốt thì có người chạy đến báo tin anh ấy bị trượt chân ngã xuống khe núi, cả cây keo lớn đè lên người, lên cổ. Có lẽ anh ấy đói quá nên hoa mắt chóng mặt mà ngã xuống núi, vì lúc sáng còn ít cơm nguội anh ấy bảo phần các con. Cũng tại nhà em nghèo khó quá mà mới nên nông nỗi này", kí ức đau đớn lại khiến chị Hằng ôm mặt nức nở.

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 4

7 năm qua cuộc sống của anh Mỳ gắn chặt với 4 chân giường, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Được mọi người xúm vào đưa đi cấp cứu, người cha của 6 đứa con đã giữ lại được mạng sống, nhưng cú ngã đã khiến anh Mỳ bị chấn thương sọ não, dập tủy, chấn thương cột sống…

Để cùng chồng đi khắp các bệnh viện từ Bệnh viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai…, rồi lại Bệnh viện Bỏng quốc gia chị Hằng đã phải gửi con cho bố mẹ 2 bên. 7 năm trời chạy chữa cho chồng, các khoản vay nợ đã lên tới cả trăm triệu đồng, nhưng chấn thương quá nặng, khiến cho anh Mỳ bị liệt nửa người. Sau những chuỗi "rong ruổi" nơi bệnh viện, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình trở về nhà, cuộc sống gắn liền với 4 chân giường, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Liên lạc về địa phương anh Mỳ đang sinh sống, bà Nguyễn Thị Mai, trưởng thôn Trường Sơn cho biết: "Gia đình anh Mỳ là hộ nghèo của xã, tình cảnh hiện giờ vô cùng bi đát. Địa phương cũng thường xuyên vận động để giúp đỡ anh ấy, nhưng quả thực là rất hạn chế. Qua đây, đại diện chính quyền địa phương mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Mỳ, giúp anh được tiếp tục đến bệnh viện và giúp 3 cháu nhỏ đang học lớp 7, lớp 5, lớp 2 không phải bỏ học giữa chừng".

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 5

Từ người đàn ông trụ cột gia đình, bỗng chốc trở thành gánh nặng cho vợ con…, sự dằn vặt, nỗi đau đang giằng xé tâm can người bố 6 con này.

Nói về bệnh tình của anh Mỳ, TS. BS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết: "Bệnh nhân Mỳ bị liệt 2 chi dưới do chấn thương cột sống ngực. Bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện 3 lần. Hiện tại bệnh nhân bị loét và nhiễm trùng nghiêm trọng vùng ụ ngồi.

Trước tiên bệnh nhân sẽ được điều trị nhiễm trùng, sau đó sẽ phẫu thuật chuyển vạt, và khi ổn định sức khỏe sẽ tiếp tục phục hồi chức năng tiên lượng lâu dài và tốn kém".

Là người trực tiếp vận động tìm nguồn tài trợ cho bệnh nhân, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia chia sẻ: Ngoài số tiền BHYT chi trả, bệnh nhân Mỳ phải tự chi trả một số loại thuốc, dịch, dinh dưỡng, vật liệu khá tốn kém. Được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân hết sức khó khăn, nên bệnh viện rất mong các bạn đọc Dân trí chung tay giúp cho bệnh nhân.

Cú trượt chân xuống khe núi và ước nguyện xót xa của người đàn ông - 6

3 đứa con lớn của anh Mỳ đã phải bỏ học giữa chừng, sớm mưu sinh. 3 đứa con nhỏ đang học lớp 7, lớp 5, lớp 2 có nguy cơ thất học bởi gia đình đã lâm vào cảnh cùng cực.

Gắng sức anh Mỳ lật nghiêng người quay mặt về phía chúng tôi, giọng anh nghẹn lại: "Có lẽ ông trời đã định số em phải thế này. 7 năm nay em làm khổ vợ khổ con quá nhiều rồi. Em không muốn chữa nữa. 3 đứa lớn vì bố mà đã bỏ học, em chỉ cầu xin các bác giúp 3 đứa nhỏ không phải thất học là em mãn nguyện lắm rồi…", ông bố 6 con cầu xin trong 2 hàng nước mắt.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4824 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hằng

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0357585600

Hiện anh Mỳ đang điều trị tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4824)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269