Chọn kiếp

Trường Thịnh Nhạc sĩ, bác sĩ Thành Nguyễn

(Dân trí) - "Chọn kiếp" là món quà mà bác sĩ Nguyễn Văn Thành muốn giành tặng riêng những thiên thần áo trắng đang ngày đêm thầm lặng cùng bệnh nhân của mình vượt qua những vui buồn, thử thách trong cuộc chiến đấu đầy gian khó với nhưng cơn bạo bệnh.

Bác sĩ cho biết ca khúc "Chọn kiếp" được phổ nhạc từ tác phẩm đạt giải Nhất tại Cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề "Tôi yêu bệnh viện K" nhân dịp kỷ niệm 50 Năm ngày thành lập Bệnh viện K . Với tự đề "Chọn kiếp", tác giả: Khoa Ngoại B (Khoa ngoại vú) Bệnh viện K, tác phẩm thơ mang lại cho mình thật nhiều sự đồng cảm và sự xúc động chính vì thế bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã quyết định phổ nhạc, xem đây là món quà tinh thần nhỏ bé gửi tới các bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện K Trung ương nói riêng cũng như tất cả bác sĩ trên cả nước nói chung.

Bài hát "Chọn kiếp"

Nhạc: Thành Nguyễn

Thơ: Khoa Ngoại B Bệnh Viện K TW

Phối khí: Nhạc sĩ Yên Lam

Chọn kiếp - 1
Nhạc sĩ, bác sĩ Thành Nguyễn

Bài thơ "Chọn kiếp"

Nếu đổi kiếp này tôi xin hóa hàng cây

Trong viện K, xanh chẳng bao giờ vàng úa

Để những bệnh nhân thắp lên tia hi vọng

Cuộc sống này còn tốt, hãy mãi tươi xanh.

...

Nếu đổi kiếp này tôi xin hóa làm hoa

Trong phòng bệnh xua tan đi mùi hóa chất

Để bệnh nhân ngắm sau bao ngày khó nhọc

Cuộc sống này còn tốt, hãy mãi tươi xanh. 

...

Nếu đổi kiếp này tôi xin hóa làm mây

Che ánh nắng cho cuộc sống bớt chói chang

Mang mưa tới tưới mát cho những tấm lòng

Cuộc sống này còn tốt ,hãy mãi tươi xanh.

...

 Kiếp này, nếu đổi được xin làm ngọn gió

Hiu hiu gió thổi trong viện K mỗi ngày

Xua tan đi những giọt nước mắt đớn đau

Cuộc sống này còn tốt, hãy mãi tươi xanh.

...

Kiếp này, nếu đổi được xin hóa làm đèn

Thắp lên ánh sáng, xua tan đi bóng tối

Đưa áo blu trắng vượt qua những đêm đen

Đi tìm sự sống trong muôn vàn gian khó. 

...

Nếu đổi kiếp này… mà thôi! Tôi chẳng đổi

Cùng đồng nghiệp khoác áo blouse đến mọi miền

Chung tay không quản mọi nỗi nhọc nhằn

Trao hy vọng, nhận lại những niềm tin. 

...

Đổi làm gì? Thôi tôi mặc kệ

Nếu được chọn tôi chỉ chọn một mà thôi

Chọn sống kiếp này, kiếp sau tôi vẫn chọn

Khoác lên mình màu áo blouse tôi yêu…