Nghẹn ngào cảnh người đàn ông đoàn tụ với mẹ ruột sau 33 năm bị bắt cóc

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bị bắt cóc từ năm 4 tuổi nhưng bằng trí nhớ siêu phàm của mình, người đàn ông tự vẽ lại làng quê thành bản đồ, qua đó giúp anh tìm được mẹ ruột. Cuộc hội ngộ sau 33 năm khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngày 1/1, anh Lý Cảnh Vỹ, 37 tuổi, đã đoàn tụ với mẹ ruột tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố miền núi Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt giữa anh Vỹ và người thân được nhiều hãng truyền thông tới đưa tin, khiến nhiều người xúc động.

Nghẹn ngào cảnh người đàn ông đoàn tụ với mẹ ruột sau 33 năm bị bắt cóc

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, anh Vỹ run rẩy gọi mẹ từ xa, rồi quỳ xuống dập đầu trước đấng sinh thành. Trong khi đó, người mẹ xúc động choáng váng, khóc không ngừng, vội vã đỡ con trai đứng lên.

Nghẹn ngào cảnh người đàn ông đoàn tụ với mẹ ruột sau 33 năm bị bắt cóc - 1
Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của anh Vỹ với người thân (Ảnh cắt từ clip).

Câu chuyện anh Vỹ tìm lại người thân nhờ tấm bản đồ tự vẽ về quê hương qua trí nhớ của mình đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Chia sẻ với các hãng truyền thông, người đàn ông 37 tuổi cho biết, cách đây 33 năm, anh bị một người hàng xóm dụ đi mua đồ chơi rồi bắt cóc. Đó là năm 1989, anh mới 4 tuổi. Sau đó, anh bị bán cho một gia đình khác nằm ở tỉnh Hà Nam, nơi cách quê nhà gần 2.000 km.

Được bố mẹ nuôi chăm sóc từ nhỏ, dạy bảo "nguyên tắc làm người", giúp anh thành tài, nhưng anh vẫn khát khao trở về quê nhà tìm lại cha mẹ đẻ. Suốt nhiều năm liền, theo trí nhớ của mình, anh đã vẽ lại những bức tranh mô tả hình ảnh quê nhà.

Nghẹn ngào cảnh người đàn ông đoàn tụ với mẹ ruột sau 33 năm bị bắt cóc - 2
Suốt nhiều năm liền người đàn ông này vẫn không ngừng tìm kiếm quê nhà (Ảnh: DM).

Gần đây, khi đọc nhiều thông tin về việc những em bé từng bị bắt cóc được đoàn tụ với người thân, nỗi khao khát tìm về nơi chôn rau cắt rốn càng mãnh liệt hơn, anh đã công khai bức tranh tự họa với mong muốn tìm lại gia đình.

Nghẹn ngào cảnh người đàn ông đoàn tụ với mẹ ruột sau 33 năm bị bắt cóc - 3
Tấm bản đồ do anh tự phác họa theo trí nhớ của mình giúp anh tìm được quê hương (Ảnh: DM).

Đó là bức tranh được khắc họa nhiều chi tiết rõ nét. Nhiều người xem bức tự họa đều ngạc nhiên trước trí nhớ siêu phàm của người đàn ông này.  

Nhờ sự hỗ trợ từ cảnh sát, họ đã tìm ra một ngôi làng ở Chiêu Thông có nhiều cảnh quan tương tự. Trong làng, một phụ nữ cũng có con trai mất tích cách đó 33 năm. Nhờ sự tương đồng này, họ đã tiến hành xét nghiệm ADN và xác nhận anh Vỹ chính là người con trai bị bắt cóc.

Hiện anh Vỹ đã lập gia đình và có con. Trong khi đó, bố đẻ của anh đã qua đời, chỉ còn mẹ và các anh em trong nhà. Người đàn ông 37 tuổi này cho biết, cuộc hội ngộ đã khiến cuộc đời anh bước sang trang mới. Tuy vậy, anh sẽ không khởi kiện bố mẹ nuôi tội mua người vì công lao dưỡng dục của họ.