Vụ chuyện tình "vua cá koi": "Chồng cũ tôi mơ được gọi bạn gái mới là vợ!"

Hoài Nam

(Dân trí) - "Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng muốn được gọi em là vợ", chị vợ kể về lời ngôn tình ngọt ngào của chồng cũ dành cho người bạn gái mới trẻ đẹp.

Chồng cũ "lột xác" nhờ tình yêu 

Có những cuộc hôn nhân chỉ khi chia tay, hai người mới được sống với con người mình, cuộc đời mình. Chia sẻ của người vợ đã ly hôn về việc chồng gặp tình yêu mới nhân chuyện tình "vua cá koi" gây xôn xao thu hút sự chú ý với một góc nhìn văn minh hậu ly hôn. 

Vụ chuyện tình vua cá koi: Chồng cũ tôi mơ được gọi bạn gái mới là vợ! - 1

Bài viết của vợ cũ nhận được nhiều chia sẻ, đồng cảm

Người vợ chia sẻ như sau: 

Tôi không đọc, chỉ lướt qua cũng thấy dân tình rôm rả về chuyện tình "vua cá koi". Có thể thấy bức tranh lên án ông chồng lớn tuổi có tiền rồi "cưa sừng làm nghé" nói lời yêu đương ngôn tình mùi mẫn với cô vợ mới và cảnh khóc thuê khóc mướn cho người vợ già tội nghiệp.

Nếu ông ta ngoại tình, cặp kè với cô ca sĩ khi còn ở bên vợ là vấn đề khác, tôi không bàn ở đây.

Còn chuyện ông ta lãng mạn, ngôn tình, ngọt ngào, cười bằng cả đời cộng lại khi ở bên người mình yêu, người ông cưới làm vợ... tôi thấy vui thay cho họ, chẳng có gì đáng cười đáng chê.

Cách đây hơn hai năm, sau khi ly hôn, chồng cũ tôi có bạn gái. Nhiều người chụp Facebook của ổng viết về bạn gái gửi cho tôi. Đại khái là đoạn ngôn tình rất bay bổng:

"Đến khi gặp em, anh mới có thể vứt bỏ hết mọi kỷ vật, mọi thứ trong quá khứ mà không luyến tiếc. Em xinh đẹp, tế nhị, thông minh. Anh đang có những ngày, những cảm xúc chưa từng có trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng muốn được gọi em là vợ".

Thằng chả cười bằng mấy đời mấy kiếp cộng lại chứ đừng nói là một đời.

Cay không? Đắng không? Chua không? Nghẹn không?

Nhiều người quay sang tội nghiệp cho tôi, nói rằng tôi đang khóc thầm! Lòng dạ tôi được người ta đem ra mổ xẻ, đong đếm đúng đàn bà lòng lang dạ sói, nhỏ nhen ích kỷ, ghen ăn tức ở. Một vài người bạn thì rối rít lo: "Bà xem như chưa đọc đi".

Có điều, có thể mọi người không tin nhưng cảm giác duy nhất của tôi lúc đọc những câu chữ ngôn tình của chồng cũ dành cho người mới là sự hạnh phúc dâng trào.

Không hạnh phúc sao được khi ba của con mình gặp được tình yêu của cuộc đời, gặp được người để có thể ít nhất là thốt lên những lời ngôn tình lãng mạn, ngọt ngào, cháy bỏng mà chỉ khi trái tim thật sự nóng ấm mới có thể thốt ra được. Đó là điều không thể nào có trong mối quan hệ gần chục năm trước đó với tôi. 

Mừng lắm chứ khi cả hai ngày càng nhận ra đã lãng phí quá nhiều thời gian cho người không thuộc về mình. Giờ giải thoát cho nhau là để sống hạnh phúc, để cười, để vui chứ còn để làm gì nữa. Bố mẹ ở với nhau đã bất hạnh, giờ chia tay mà vẫn tiếp tục đau khổ, bất hạnh thì người bất hạnh, khổ đau nhất chính là con tôi.

Họ yêu và họ đang đẹp hơn kia mà, họ có tội gì đâu?

Mấy lần ổng sang đón con, tôi hết hồn hết vía té ngang bật ngửa không nhận ra. Trời ơi, ông cha U40 đeo cái xắc chéo vai xinh xinh, quần lửng hồng, áo xanh lá cây, giày vàng, thắt lưng đỏ, mũ tím...

Tình yêu đã biến ba của con trai tôi thành một người hoàn toàn khác. Không còn là một người đàn ông già nua, nhàu nhĩ, cáu cẳm, khó chịu, tính toán như khi ở bên cạnh tôi nữa.

Ba của con tôi  trở nên tươi tắn, trẻ trung, yêu đời, nhiệt tình, tốt tính với cả trái đất.

Vụ chuyện tình vua cá koi: Chồng cũ tôi mơ được gọi bạn gái mới là vợ! - 2

Chị vui mừng khi chồng cũ tìm được tình yêu (Ảnh minh họa).

Giờ người đã kết hôn, có con, hạnh phúc tìm thấy nhau của họ ngập tràn. Tôi luôn nói với con, hãy cám ơn tình yêu mới của ba, cảm ơn dì đã đưa đến cho con một người ba tràn năng lượng và hạnh phúc. Không phải một người cha theo cách nhìn, đánh giá chủ quan, phiến diện và cả cay nghiệt của mẹ.

Nếu có tiếc, thì điều tôi tiếc nhất là giờ tôi nhận ra tình yêu làm cho con người trở nên tốt đẹp, năng lượng thế kia mà sao chúng tôi lại từng ràng buộc, phá hủy bao nhiêu năm thanh xuân của nhau.

Đừng "khóc thay" cho người khác

Đến tuổi này, sau khi ly hôn, nhìn vào hạnh phúc của chồng cũ, chị thừa nhận chính mình mới nhận ra giá trị của tình yêu. Chị viết:

"Tình yêu làm nên sức trẻ, làm nên sự tốt đẹp trong mỗi con người. Khi yêu, họ nói "cười bằng cả cuộc đời" có gì đáng để chê cười, bỉ bôi... Có thêm một người hạnh phúc nghĩa là cuộc đời này bớt đi sự độc hại, trái đất này tươi đẹp hơn...

Trong trường hợp bạn hận, xem đối phương là kẻ thù thì càng phải cầu chúc cho họ hạnh phúc. Bởi chỉ khi kẻ thù của mình hạnh phúc thì chính mình cũng được bình yên.

Vụ chuyện tình vua cá koi: Chồng cũ tôi mơ được gọi bạn gái mới là vợ! - 3

Khi không thể bước tiếp cùng nhau, hãy học cách chia tay văn minh (Ảnh minh họa).

Đứng ngoài cuộc, xin cũng đừng tội nghiệp người vợ. Đừng nâng đàn ông lên và khi nào cũng cho rằng phụ nữ là nạn nhân, đừng đánh giá thấp phụ nữ như vậy!

Chưa chắc họ đã cần sự tội nghiệp đó. Biết đâu người vợ cũng đã rũ rượi trong mối quan hệ đó, biết đâu họ là người rũ bỏ ông chồng, biết đâu như vậy họ mới thật sự được sống là chính mình, chọn một cuộc đời khác cho mình. Cái gượng ép, ràng buộc trong cuộc hôn nhân ngột ngạt đủ để giết chết một đời người đấy.

Thay vì tội nghiệp người khác hãy nhìn vào mối quan hệ của chính mình, xem mình có đang được sống với tình yêu, với người giúp mình nhiều năng lượng hơn, tốt đẹp hơn mỗi ngày không; hãy xem mình có được nói lời ngôn tình với vợ mình không, xem mình có đang nghe những lời ngọt ngào từ chồng không.... 

Nếu không hãy ráng chăm chút, tân trang lại cho mối quan hệ của mình thay vì "khóc thay" cho người khác".

Không còn duyên thì học cách buông bỏ. Đọc chia sẻ của chị, nhiều người vỡ òa về tình yêu, về cách ứng xử văn minh, cách nhìn tích cực của mối quan hệ hậu ly hôn. Thực tế nhiều cặp vợ chồng, cả hai sống giày vò đày đọa, khổ sở nhưng nhất quyết không chịu buông tha cho nhau. Hay kể cả đã ly hôn, họ vẫn tiếp tục tấn công, đay nghiến, cầu cho nhau bất hạnh kéo theo rất nhiều bi kịch với cả con cái. 

Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng là một thực trạng không thể né tránh. Ly hôn chưa hẳn là điều tồi tệ, nhất là khi không thể tiếp tục sống với nhau thì ly hôn là phương án tốt nhất cho tất cả. Khi cuộc hôn nhân kết thúc, học cách ly hôn một cách văn minh là điều cần thiết.

Chuyện "tội nghiệp người vợ" trong mỗi cuộc ly hôn cũng có thể phiến diện, đặt phụ nữ ở thế bị động trong mọi hoàn cảnh. Ít ai biết, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ là do phụ nữ đệ đơn.

Điều này được nhiều chuyên gia về bình đẳng giới lý giải, phụ nữ đã có nhiều sự thay đổi như tự chủ về kinh tế, về quyền bình đẳng, được tham gia vào các công việc nhiều hơn… Họ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc đời khi hết tình cảm hoặc khi người chồng không chia sẻ, ngoại tình, bạo lực...