1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Sạt lở làm 3 người tử vong: "Chỉ 5-6 giây, cả lán trại bị đất đá vùi lấp"

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Chúng tôi đang trú ẩn thì nghe tiếng đất đá đổ ập từ trên núi xuống. Mọi người nhốn nháo, hò hét nhau tháo chạy ra khỏi lán. Tất cả diễn ra trong khoảng 5-6 giây", nhân chứng kể lại vụ sạt lở.

Tối 6/5, anh Hoàng Đình Thủy (SN 1994, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh sau trận sạt lở đất đá xảy ra vào chiều cùng ngày.

Anh Thủy là một trong số 4 công nhân thoát nạn khi sự cố xảy ra trong lúc thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh).

Sạt lở làm 3 người tử vong: Chỉ 5-6 giây, cả lán trại bị đất đá vùi lấp - 1

Anh Thủy vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ việc (Ảnh: Dương Nguyên).

Giọng yếu ớt, anh Thủy kể, vào khoảng 15h (6/5), khi nhóm công nhân đang thi công vị trí móng cột điện số 28 của dự án, bầu trời mây xám xịt rồi mưa rất lớn. Trận mưa đột ngột khiến công việc của họ không thể tiếp tục. 18 công nhân vội chạy đến lán tạm cách đó khoảng 500m để trú ẩn.

Lán trại rộng khoảng 50m2, được nhóm công nhân dựng từ vật liệu tôn và sắt thép tại vị trí bằng phẳng, dưới cánh rừng nguyên sinh cách đây 3 ngày để sinh hoạt, nghỉ ngơi.

"Khi tôi và anh em đang trú ẩn, trời vẫn mưa như trút nước không ngừng. Một lát sau, chúng tôi nghe tiếng đất đá theo dòng nước cuộn xiết, đổ ập từ trên núi xuống. Mọi người nhốn nháo, hò hét nhau tháo chạy ra khỏi lán. Tất cả diễn ra trong khoảng 5-6 giây", anh Thủy nhớ lại.

Trong lúc tìm cách tháo chạy, anh Thủy bị gãy xương sườn và xây xát da ở chân, tay.

Ngồi thất thần trên xe lăn cùng phòng bệnh với anh Thủy, anh Hoàng Đức Thắng (SN 1993, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), ngậm ngùi nhớ lại vụ sạt lở trong mưa lớn đã vùi lấp cả lán trại.

Sạt lở làm 3 người tử vong: Chỉ 5-6 giây, cả lán trại bị đất đá vùi lấp - 2

Anh Thắng là một trong 4 người bị thương (Ảnh: Dương Nguyên).

11 người nhanh chân thoát ra ngoài an toàn. Còn anh Thắng là một trong 4 người bị thương, được những người còn lại và lực lượng cứu hộ dùng võng cáng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

"Tôi bị thương và choáng váng nhưng vẫn còn may mắn. Khi đến đây, tôi nghe tin 3 anh em bị vùi lấp, tử vong nên rất buồn", anh Thắng nói.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc và hồi phục sức khỏe, anh Thắng đã điện về thông báo tình hình cho người thân. Nam công nhân cho hay anh có vợ và 2 con nhỏ ở quê nhà.

Ngoài anh Thủy và anh Thắng, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cũng đang điều trị cho 2 công nhân bị thương gồm: Đông Anh Ngọc (SN 1969, quê Nghệ An) và Nguyễn Đinh Thành Văn (SN 1997, quê tỉnh Gia Lai).

Sạt lở làm 3 người tử vong: Chỉ 5-6 giây, cả lán trại bị đất đá vùi lấp - 3

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoài Anh).

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Kỳ Anh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đến nay, các lực lượng đã đưa thi thể 3 công nhân ra khỏi lớp đất đá.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân chủ yếu của sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn.

Lời kể của công nhân thoát chết trong vụ sạt lở khiến 3 người tử vong