1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triệu tấm lòng hướng về Làng Sen quê Bác

(Dân trí) - Dù giàu nghèo, dù khác họ tộc nhưng ngày 21/7 âm lịch hàng năm, người dân xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đều cúng giỗ Bác Hồ. Đó là ngày cả lòng dân quê Bác tưởng nhớ người con vĩ đại của quê hương.


Ngày 21/7 (âm lịch) 45 năm trước, Bác Hồ trút hơi thở cuối cùng để về với thế giới người hiền. Kể từ ngày đau thương đó, cùng với người dân cả nước, dân nhân Kim Liên quê Bác để tang, thờ cúng Bác như những nguời thân trong nhà. Năm nay cũng vậy, dù bận bịu với công việc đồng áng nhưng người dân Kim Liên cũng gác hết công việc, bày biện mâm cỗ cúng giỗ Bác Hồ. Thu chớm sang, sen đã bắt đầu tàn thế nhưng trên mỗi bàn thờ trong từng nhà dân, những đóa sen thơm ngát, đẹp nhất được dâng lên cúng Bác.

Triệu tấm lòng hướng về Làng Sen quê Bác
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương gửi lẵng hoa kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giỗ thứ 45 của Người.

Mâm cỗ dâng lên Bác chẳng phải cao lương mỹ vị gì. Đó là mâm xôi từ những hạt nếp người dân vun trồng, đó là con gà trống do chính tay những người nông dân chăm bẵm, đó là những hoa thơm, quả ngọt trong vườn nhà và hơn hết là lòng thành kính, biết ơn vô hạn của người dân Kim Liên đối với người cha già của dân tộc.

Sáng nay 16/8 (tức ngày 21/7 âm lịch), mùi hương thơm lan tỏa từng nhà. Không gian trở nên trầm mặc, thành kính. Mỗi người dân Làng Sen nói riêng, nhân dân Kim Liên và cả quê hương xứ Nghệ đều hướng về căn nhà đơn sơ - nơi Bác Hồ đã trải qua những ngày thơ ấu.
 
Chị Lưu Thị Huệ (xã Kim Liên) cho biết: “Hầu hết các gia đình ở Kim Liên đều lập bàn thờ hương khói Bác Hồ, gia đình tôi cũng vây. Ngày lễ, Tết, rằm, mùng 1 hay như ngày giỗ hôm nay chúng tôi đều thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ, bày tỏ tấm lòng tri ân của người dân quê hương Làng Sen đối với công lao trời biển của Người”.
Hàng nghìn người dân đã tới Khu di tích Kim Liên trong ngày giỗ thứ 45 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng nghìn người dân đã tới Khu di tích Kim Liên trong ngày giỗ thứ 45 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cái nắng vàng như mật ong của ngày chớm thu, hàng nghìn bước chân từ mọi miền đất nước cũng tụ hội về đây để dâng lên Người lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất. Từ mảnh đất Cao Bằng xa xôi, ông Lý Minh Sơn cùng gia đình hành hương về Làng Sen nhân ngày giỗ Bác. Trong niềm xúc động, ông Sơn tâm sự: “Cao Bằng quê hương tôi là nơi vinh dự đón Bác Hồ về nước sau 30 năm bôn ba tìm con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Hôm nay, kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ đi xa, tôi dẫn các con, cháu của mình về đây để tưởng nhớ Người. Hành trình Cao Bằng - Nghệ An không phải là gần nhưng với chúng tôi, đó là cuộc hành hương về với cội nguồn, về với mảnh đất sinh ra người con vĩ đại Hồ Chí Minh của dân tộc”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.

Từ Bắc Ninh, đại gia đình chị Dương Thị Tuyết thuê một chuyến xe, xuất phát từ TP Bắc Ninh lúc 9h tối qua để kịp sáng nay dâng hương, dâng hoa nhân ngày giỗ Bác. “Xúc động lắm. Tôi không ngờ nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên lại đơn sơ như thế này. Đến đây, lại đúng vào ngày giỗ Bác, chứng kiến tình cảm của người dân cả nước, người dân Làng Sen dành cho Bác Hồ thấy xúc động vô cùng và thêm kính yêu Người hơn”.

Cán bộ BQL Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
Cán bộ BQL Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.

Cũng trong sáng ngày hôm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nam Đàn và xã Kim Liên cùng dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 45 của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thành kính và trang nghiêm nhất. Càng về trưa, cái nắng càng trở nên gay gắt hơn. Giữa khói hương trầm mặc, đoàn người vẫn kiên nhẫn nhích từng bước vào gian thờ chính để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ. Căn nhà thờ dường như quá nhỏ so với tình yêu, lòng thành kính và biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Du khách về Làng Sen trong ngày giỗ Bác với bức tượng Bác Hồ và cành huệ trắng.
Du khách về Làng Sen trong ngày giỗ Bác với bức tượng Bác Hồ và cành huệ trắng.

 
Dắt đứa con nhỏ, len qua dòng người vào nhà thờ viếng Bác, anh Vương Đình Lập (Tp Vinh, Nghệ An) cho biết: “Vào ngày giỗ Bác, gia đình tôi không thắp hương ở nhà nhưng hàng năm tôi vẫn dẫn cháu lên đây để thắp hương, tưởng nhớ Bác Hồ. Các cháu còn nhỏ, chỉ biết Bác Hồ qua những thước phim tư liệu, qua những câu chuyện kể. Nhưng về đây, chứng kiến tình cảm, lòng thành kính của mọi người dân dành cho Bác Hồ, hi vọng cháu sẽ chăm ngoan hơn, học giỏi hơn như mong ước của Bác đối với thế hệ tương lai của đất nước”.

Hàng nghìn người dân thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên.
Hàng nghìn người dân thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên.

Trong khuôn viên Khu di tích Làng Sen, hoa nhài, hoa ban nở trắng. Nắng tỏa rực rỡ, xiên qua những tán lá xanh. Từng đoàn người vẫn kiên nhẫn tiến từng bước, trên tay nâng niu cành huệ trắng, bó sen hồng, với lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn dâng lên vị Cha già dân tộc trong ngày Người đi xa.

Hoàng Lam