1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không đủ tiền mua vé, 2 cha con người Phú Thọ đứng bán cờ chờ vé hạ

Trần Thanh

(Dân trí) - Mang theo 1,6 triệu đồng từ Phú Thọ xuống Hà Nội để mua vé cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, 2 bố con anh Nam ngớ người khi giá vé vào sân Mỹ Đình rẻ nhất đã 4 triệu đồng.

Không đủ tiền mua vé, 2 cha con người Phú Thọ đứng bán cờ chờ vé hạ - 1

Cờ cùng băng rôn được bán dọc các tuyến đường hướng về SVĐ Mỹ Đình chiều nay 22/5 (Ảnh: Trần Thanh).

Chỉ còn vài giờ nữa trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội). Mặc dù thời tiết hôm nay 22/5 mưa lớn nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần cổ vũ của các cổ động viên đội chủ nhà.

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường hướng vào sân vận động Mỹ Đình được "nhuộm đỏ" bởi cờ, áo in cờ đỏ sao vàng, kèn, băng rôn... 

Lẫn trong dòng người hâm mộ đổ về sân Mỹ Đình hôm nay có anh Kiều Văn Nam (SN 1982, quê Phú Thọ) cùng cậu con trai Kiều Văn Bình (16 tuổi) cầm theo một nắm lá cờ nhỏ cùng băng rôn mời chào người mua dưới cơn mưa mau hạt.

Không đủ tiền mua vé, 2 cha con người Phú Thọ đứng bán cờ chờ vé hạ - 2

Hai cha con anh Nam đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội để mua vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam song do giá vé quá đắt nên hiện 2 cha con anh chưa mua được (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Nam chia sẻ, hai cha con anh đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội từ một ngày trước. Bố con anh dự định xuống Hà Nội sẽ mua vé để được vào theo dõi trận chung kết bóng đá nam, cổ vũ đội tuyển Việt Nam tối nay 22/5. Tuy nhiên, khoản tiền 1,6 triệu đồng anh mang theo trong người không đủ để mua một cặp vé đẹp, dù thời điểm này giá vé đã giảm đáng kể.

"Tôi cứ nghĩ vé vào sân Mỹ Đình tương đương hoặc cao hơn một chút so với vé vào sân vận động Việt Trì, Phú Thọ nên hai cha con dồn được số tiền 1,6 triệu đồng xuống mong muốn vào cổ vũ cho đội tuyển. Tuy nhiên, khi xuống đây tôi ngớ người khi họ rao vé vào sân rẻ nhất đã 4 triệu đồng", anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, 4 trận thi đấu diễn ra tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ trước đó hai cha con anh không bỏ sót trận nào. Trận đắt nhất anh mua vé chỉ 300.000 đồng, các trận còn lại giá vé chỉ 200.000 đồng.

Không đủ tiền mua vé, 2 cha con người Phú Thọ đứng bán cờ chờ vé hạ - 3

Dân "phe" vé tại SVĐ Mỹ Đình cho biết, chiều nay 22/5, giá vé mỗi cặp khán đài A, B từ 4-6 triệu đồng.

"Mặc dù không có nhiều tiền song tình yêu bóng đá của cha con tôi thì lớn vô cùng. Con trai tôi đặc biệt yêu thích bóng đá, chính vì vậy, cứ đến sát trận đấu đợi vé hạ giá tôi sẽ mua để vào xem", anh Nam nói và cho biết thêm, số cờ và băng rôn anh cầm trên tay là được một người dân ở Hà Nội biết hoàn cảnh, thương tình cho để anh bán với hy vọng có thêm tiền mua vé.

"Ngày hôm qua biết hoàn cảnh của tôi chủ quán cơm cũng không lấy tiền, họ còn cho tôi ít cờ, băng rôn bán. Tuy nhiên, trời mưa hai cha con chưa bán được cái nào. Cả đêm cha con nằm ở chân cầu vượt mất ngủ vì bị muỗi cắn. Số tiền 1,6 triệu đồng tôi vẫn giữ nguyên vẹn, hy vọng hôm nay vào phút cuối giá vé giảm xuống để hai cha con mãn nguyện mong ước vào sân", anh Nam nuôi hy vọng.

Chia sẻ trước giờ diễn ra trận chung kết với đội tuyển Thái Lan tối nay, anh Nam lạc quan dự đoán Việt Nam sẽ dẫn trước với tỷ số 1-0.