1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Giây phút đối mặt "thần chết" của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu

Thái Bá

(Dân trí) - Đi bắt ốc bị lạc trong rừng sâu, lần tìm mãi không thấy đường ra khiến hai phụ nữ trung niên kiệt sức. Mắc kẹt trên đỉnh núi cao, xung quanh là vực thẳm, hết đồ ăn nước uống, họ kêu cứu trong vô vọng.

Nỗi run sợ nơi rừng sâu núi cao

Sau cơn mưa, sáng sớm 13/3, chị Nguyễn Thị Hẹn (49 tuổi) và Phạm Thị Tẹo (57 tuổi), ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) rủ nhau vào rừng núi của xã bắt ốc núi. Để vào được khu vực có ốc, hai người tự lái thuyền máy vượt lòng hồ, sau đó trèo qua nhiều núi cao, thung lũng sâu.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 1

Khu vực rừng núi nơi chị Hẹn và Tẹo đi bắt ốc rồi bị lạc 2 ngày (Ảnh: Thái Bá).

Giống như những lần đi bắt ốc trước, xác định chỉ đi từ sáng đến chiều về nên hai chị không chuẩn bị nhiều. Đồ nghề chỉ có chiếc bì đựng ốc, đôi găng tay, chân đi ủng sơ sài. Ngoài ra, hai chị mang theo chai nước lọc, vài hộp sữa, gói ngũ cốc để cầm hơi trong lúc bắt ốc.

"Đến mùa có ốc nên rất nhiều người đi bắt. Bên ngoài rừng đều cạn kiệt nên chúng tôi phải vào sâu bên trong. Đường đi hiểm trở, vượt mấy ngọn núi, đi qua mấy thung lũng. Đi lối nào cũng chằng chịt cây rừng, đá tai mèo sắc nhọn, nhiều đoạn vực sâu rất nguy hiểm. Vì miếng cơm manh áo mà phải gắng sức thôi" - Chị Tẹo chia sẻ.

Giây phút đối mặt "thần chết" của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu

Khi mỗi người bắt được chừng 4-5 kg ốc thì quay trở về, lúc này trời đã sang quá buổi chiều. Lần mò tìm đường, hai chị đi lòng vòng hết thung lũng này, lên ngọn núi kia nhưng mãi không thấy lối ra.

"Cô cháu tôi đang mất phương hướng không nhớ lối ra thì trời kéo cơn dông đen kịt, tối sầm lại. Chưa hết lo âu thì sấm chớp ầm ầm kéo đến, mưa như trút nước. Chúng tôi run sợ vì trời càng tối thêm, không biết đường nào mà lần mò để ra được bên ngoài. Khi đi lên được một đỉnh núi thì trời đã tối đen" - chị Hẹn nhớ lại.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 2

Chị Tẹo cùng chiếc áo khoác ngoài bị rách tả tơi sau nhiều giờ lăn lộn trong rừng để tìm đường về nhà (Ảnh: Thái Bá).

Trên đỉnh núi cao xung quanh trời tối đen như mực. Nhìn về phía xa xa thấy lấp ló ánh điện, nhưng đêm tối nên hai chị không dám đi tiếp vì từ đỉnh núi nơi hai người đứng phải vượt qua nhiều ngọn núi cao và thung lũng sâu nữa mới có thể ra bên ngoài.

"Bình tâm lại, tôi cùng cô Hẹn chọn nơi bằng phẳng nghỉ ngơi để tá túc qua đêm trong rừng. Lúc này, chỉ còn mỗi gói ngũ cốc, hai cô cháu chia nhau ăn. Nước uống cũng hết, chẳng còn gì ăn nên bụng đói, người rét buốt vì quần áo ướt đẫm. Chúng tôi nghĩ dù có thấy được lối ra nhưng chẳng biết có còn đủ sức để đi về được đến nhà".

"Lạc đường rồi, cứu với!"

Sáng hôm sau, chị Hẹn và Tẹo dìu nhau xuống núi để tiếp tục tìm lối ra. Đói, mệt, chân tê liệt khiến hai chị bước đi không nổi. Đường từ đỉnh núi xuống thung lũng như trải đầy chông gai khi cây rừng rậm rạp, đá sắc nhọn bủa vây.

"Có lúc tôi bị trượt chân ngã, tưởng chừng như không vực dậy để đi tiếp. Cô Hẹn thì đói run chân, bước đi không nổi nên không thể dìu tôi đi tiếp. Hai cô cháu kêu cứu khàn cả tiếng, những tiếng kêu trong vô vọng khiến chúng tôi nghĩ đến cảnh phải bỏ mạng lại trong rừng sâu" - chị Tẹo kể lại.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 3

Chị Hẹn mô tả lại cảnh phải ngủ ngồi trên đỉnh núi khi bị lạc, chờ trời sáng để tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng (Ảnh: Thái Bá).

Tối hôm chị Hẹn và Tẹo đi bắt ốc không về, người thân ở nhà lo lắng như lửa đốt trong lòng. Không ai nghĩ khôn mà chỉ nghĩ đến dại là cả hai chị đã gặp chuyện chẳng lành, có gì trắc trở trong rừng rồi nên không thể ra được.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh Hồ Xuân Đặng (50 tuổi, chồng chị Hẹn), cùng con trai chị Tẹo và một người thân chuyên đi bắt ốc quen thuộc đường rừng núi nhanh chóng đi tìm kiếm hai chị.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 4

Anh Đặng (bìa phải) mất nhiều giờ đồng hồ trèo núi, băng rừng mới tìm thấy vợ mình khi đang bị mắc kẹt trong khu rừng sâu, núi cao (Ảnh: Thái Bá)

"Càng đi càng không thấy dấu vết của vợ tôi và chị Tẹo đâu. Vượt nhiều ngọn núi, qua nhiều thung lũng, đi đến đâu chúng tôi đều hú lên, gọi hết hơi, khàn tiếng nhưng cũng không thấy tín hiệu hồi đáp của ai nên tuyệt vọng. Lúc đó cứ nghĩ là hết hy vọng rồi" - anh Đặng nói.

Bất lực giữa chốn rừng sâu thẳm sau nhiều giờ tìm kiếm, anh Đặng cùng người thân báo tin đến chính quyền địa phương nhờ sự trợ giúp. "Khi đó đã gần trưa, không thấy tung tích gì, nghĩ có chuyện chẳng lành nên chúng tôi báo nhờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng. Vì càng để thời gian kéo dài đến tối thì hy vọng tìm thấy, cứu sống vợ tôi và chị Tẹo càng ngắn lại" - anh Đặng nói tiếp.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 5

May mắn sống sót trở về, chị Hẹn tâm sự, giờ có cho thêm tiền cũng không dám vào trong rừng đi bắt ốc nữa vì quá khiếp sợ rồi (Ảnh: Thái Bá).

Khoảng 15h ngày 14/5, khi anh Đặng cùng những người trong nhóm tiếp tục vào sâu tìm kiếm và phát tín hiệu thì bất ngờ nhận được tiếng trả lời hồi đáp. Sau tiếng hú anh Đặng hô lên, chị Tẹo trả lời: "Lạc đường rồi, cứu với!". Anh cùng mọi người mừng rỡ vì biết được hai chị còn sống và nhanh chóng băng rừng đến nơi hai chị đang bị mắc kẹt.

"Lúc nhận được tín hiệu của vợ và chị Tẹo, tôi liền báo tin ra bên ngoài để nhờ sự tiếp tế. Khi chúng tôi tiếp cận được, hai người đều đã mệt lả nằm gục xuống. Phải uống nước, nghỉ ngơi, ăn lót dạ được chút cơm xong thì vợ tôi và chị Tẹo mới dần bình phục lại" - anh Đặng nhớ lại.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 6

Lực lượng chức năng vào rừng sâu tìm kiếm 2 phụ nữ đi bắt ốc bị mắc kẹt (Ảnh: CTV).

Chị Hẹn tâm sự: "Tôi cùng cháu Tẹo không nghĩ còn sống được để gặp lại chồng cùng người thân. Số chúng tôi đúng là may mắn. Bị lạc, mắc kẹt gần hai ngày, một đêm ở trong rừng sâu, sức phụ nữ, lại bệnh tật trong người nghĩ sẽ không qua khỏi. Gặp được người đến cứu, chúng tôi mừng rơi nước mắt, như được hồi sinh lại".

Theo anh Đặng, để đến được chỗ chị Hẹn và Tẹo bị lạc trong rừng sâu, anh cùng mọi người đã phải trèo qua 6 thung lũng, trèo qua nhiều ngọn núi cao với quãng đường đi bộ nhiều cây số.

Giây phút đối mặt thần chết của hai phụ nữ mắc kẹt trong rừng sâu - 7

Giây phút chị Hẹn và Tẹo được cứu hộ kịp thời đưa ra khỏi rừng để về nhà (Ảnh: CTV).

"Nếu không được cứu kịp thời, chắc vợ tôi với chị Tẹo cũng kiệt sức mà lịm đi. Chưa biết có sống sót nổi để ra được khỏi rừng. Giờ vợ thoát chết trở về, cô ấy bảo có cho thêm tiền cũng không dám đi bắt ốc trong rừng nữa" - anh Đặng vui mừng nói.