1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - 21h55 đêm 30 Tết, tàu SE2 - chuyến tàu cuối cùng rời ga Sài Gòn đưa hơn 121 hành khách từ TPHCM về Hà Nội và các tỉnh miền Trung ăn Tết.

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa
Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 1

21h55 ngày 11/2, chuyến tàu cuối cùng đưa 121 hành khách rời ra Sài Gòn trước khoảnh khắc giao thừa. 

Ghi nhận tại ga Sài Gòn trước thời khắc giao thừa, các quầy bán vé, khu nhà ga đều rất ít khách. Cảnh vắng vẻ chưa từng xảy ra ở thời điểm đêm 30 Tết tại ga Sài Gòn. Được biết, nhiều khách hàng đã hủy bỏ chuyến tàu cuối cùng của năm cũ để trở về quê. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 2

Cảnh nhà ga vắng lặng lạ thường vì Covid-19. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 3

Chỉ lác đác vài khách đến mua vé. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 4
Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 5

Gần 22h, các hàng ghế chờ tại nhà ga gần như vắng bóng người. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 6

Có mặt tại ga từ khá sớm, anh Nguyễn Đức Tín (43 tuổi, quê Phú Yên) liên tục nhìn đồng hồ để kịp giờ lên tàu. Do phải xử lý công việc cuối năm nên anh không thể về quê sớm hơn.

"Do tính chất công việc nên mình làm đến chiều 30 Tết thì mới được nghỉ nên mình tranh thủ mua vé tàu để về quê. Do dịch Covid-19 nên anh chọn đi tàu hỏa cho thuận tiện. Dù đón giao thừa trên tàu nhưng mình vẫn khá vui vì sáng mùng 1 là được gặp gỡ những người thân yêu trong gia đình", anh Tín chia sẻ.

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 7

Nhiều hàng ghế trên tàu còn trống do nhiều khách đã hủy vé về quê. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 8

Công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm ngặt. 

Anh Tín cho biết đây là lần đầu tiên đón Tết trên tàu hỏa nên chưa biết cảm giác sẽ ra sao. Anh chỉ nghĩ ở quê có ba mẹ đang chờ đón nên dù có về quê trễ anh cũng cố gắng về. Anh luôn tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 9
Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 10

Một gia đình mong đợi từng giờ phút để được trở về quê ăn Tết. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 11

Cùng chuyến với anh Tín, chị Nguyễn Thị Kim Lan (49 tuổi) cho biết: "Mình là lao động tự do. Dịp cuối năm mình ở lại phụ đứa em tại tiệm làm móng nên tối 30 mới mua vé về quê được. Dịch bùng phát thì mình cũng rất sợ nhưng vì muốn ăn Tết cùng gia đình nên cố gắng về quê. Đây là lần đầu tiên mình ăn Tết trên tàu. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 12
Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 13
Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 14

Đúng 21h55, chuyến tàu từ TPHCM đã xuất bến đưa 121 hành khách về quê ăn Tết. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 15

Đúng 9h55, chuyến tàu SE2 đã xuất bến đưa 121 hành khách về quê ăn Tết. Dự kiến, điểm đến cuối cùng của chuyến tàu tại ga Hà Nội là sáng mùng 2 Tết. 

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 16

"Nghe tiếng mẹ khóc, tôi lao ra bến xe đêm 30 để về nhà"

23h15 tối 30 Tết, chuyến xe cuối cùng rời bến xe Miền Đông đưa 19 hành khách từ TPHCM về Đà Lạt. Hành khách ai cũng háo hức chờ giờ khắc được sum vầy gia đình, người thân trong mùa xuân mới.

Dự định ban đầu là không về vì sợ bị cách ly sẽ ảnh hưởng đến công việc nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã thay đổi quyết định khi nghe giọng mẹ khóc trong lúc nói chuyện qua điện thoại.

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 17
Nghe mẹ khóc qua điện thoại, chị Trâm quyết định mua vé về quê ăn Tết

Chị Trâm giọng rơm rớm nước mắt: "Nhà có hai mẹ con. Tôi ở lại cũng buồn. Mẹ ở nhà một mình cũng buồn. Khi nghe mẹ khóc, tôi lao ra bến xe mua vé để về ăn Tết với mẹ". Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chị Trâm cho biết sẽ tự giác cách ly ở nhà.

Sau khi ca làm cuối cùng, anh Lê Quang Việt cũng tức tốc ra bến xe mua vé về với vợ, con đang mong chờ ở nhà. "Tôi cũng sợ cách ly lắm. Tôi dự định không về nhưng vì nhớ vợ, nhớ con và ngày tết mà vợ, chồng mỗi người một nơi thì rất buồn", anh Việt chia sẻ.

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 18
Những hành khách cuối cùng rời TPHCM tại bến xe Miền Đông

Đồng hành cùng chị Trâm, anh Việt còn có 17 hành khách khác cũng tranh thủ rời TPHCM sau ca làm để về quê sum họp với người thân.

"Tết nhất mà ở một mình thì cô đơn lắm. Dù kinh tế năm nay có giảm sút nhưng tôi cũng tranh thủ về ăn Tết để ba mẹ không phải ngóng trông", anh Ngô Văn Cả tâm sự.

Điều khiển xe khách cuối cùng rời khỏi bến xe Miền Đông là ông Lê Văn Thành (52 tuổi). Trong quá trình làm nghề tài xế của mình, ông Thành đã nhiều lần cùng hành khách đón giao thừa trên xe.

"Được đưa những hành khách cuối cùng về đến nhà đón Tết cùng người thân là niềm vui rất lớn đối với tôi", ông Thành thật thà.

Chuyến tàu cuối cùng rời Sài Gòn trước thời khắc giao thừa - 19
Hai mẹ con chị Thư phấn khởi khi nhận được quà từ đại diện bến xe Miền Đông

Để cảm ơn hành khách sử dụng các dịch vụ và các đơn vị vận tải đã đồng hành cùng với bến xe Miền Đông trong thời gian qua, ông Phạm Viết Nghĩa (Trưởng phòng bảo vệ) đã tặng hành khách mỗi người một phần quà cùng bao lì xì trước khi xe khởi hành.

Hoàng Thuận