Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi

Hà Hiền

(Dân trí) - Mảnh vườn 180m2 được chị Hân chia thành 4 khu, trang trí đẹp như "vườn cổ tích". Đến nay, mẹ đảm đã trồng thử nghiệm gần 300 giống rau trái và hoa, nhiều nhất là cải kale với 20 giống khác nhau.

Chị Lê Thị Bích Hân (28 tuổi), hiện sinh sống và làm việc ở Củ Chi (TPHCM). Tự nhận mình là người yêu thích cây cối, hoa lá giống ba nên sau khi có con gái đầu lòng, chị Hân nghỉ làm công việc chính, hai vợ chồng kinh doanh vườn lan ở Củ Chi. Cũng tại đây, mẹ đảm 9X bắt tay vào thiết kế một khu vườn ngập rau trái, trang trí đẹp như tranh để thỏa mãn đam mê.

Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 1

Chị Hân phân chia vườn thành 4 khu để trồng những loại rau trái khác nhau.

Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 2
Ngoài ra, mong muốn có thực phẩm sạch cho những bữa ăn của gia đình cũng là lý do thôi thúc chị Hân nghiên cứu cách trồng, chăm sóc rau trái theo phương pháp hữu cơ.

"Tranh thủ những lúc rảnh mình hay lên các trang mạng xã hội tìm hiểu về các giống rau, tham gia các hội nhóm trồng cây, làm vườn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Lên Youtube xem các video của anh chị nước ngoài trồng rau làm vườn, làm phân hữu cơ, các kinh nghiệm phòng trừ sâu, nấm bệnh", chị Hân chia sẻ.

Mảnh vườn của mẹ đảm có tổng diện tích khoảng 180m2. Chị phân chia thành 4 khu để trồng những giống rau củ khác nhau, trong đó: Một khu trồng kết hợp các loại rau ăn lá; Một khu trồng các loại rau cải, rau xà lách, các loại củ như cà rốt, củ cải, các loại rau theo mùa; Một khu chuyên trồng cà chua; Khu còn lại chuyên trồng các loại cải kale và ngô.

Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 3

Khu vườn lung linh khi về đêm, đây là nơi gia đình thư giãn, tổ chức tiệc.

Không chỉ trồng và sưu tầm các giống rau mới lạ trong nước, chị Hân còn trồng đủ các loại rau giống nước ngoài như Mỹ, Nga, Ý, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật,... Thấy mọi người chia sẻ giống rau nào lạ chị đều mua về trồng thử nghiệm để cả gia đình thưởng thức, đặc biệt những loại rau màu tím.

Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 4
Hiện nay, chị Hân đã sưu tầm và trồng thành công gần 20 giống cải kale, xà lách các loại, cải mù tạt tím khổng lồ, súp lơ, bắp cải, cải thảo, cải xanh Việt Nam, cải xanh Đài Loan, cải Hàn Quốc, cải thìa xanh, tím, trắng, thìa baby.

Chị còn trồng thêm hoa Hướng Dương, các loại cúc. Tính đến nay, mẹ đảm đã thử nghiệm trồng khoảng 300 loại rau trái.

Những ngày đầu mới làm vườn, do chưa kinh nghiệm nên những trận mưa to đã khiến vườn bị ngập úng, cây cối chết nên vợ chồng chị Hân phải làm lại từ đầu rất vất vả. Đặc biệt, mùa đông rau trái rất nhiều sâu và nấm bệnh, cải kale rất hay bị thối thân nên chị Hân tìm đủ mọi cách để phòng.

Chị học làm phân hữu cơ bón cho rau trái từ cá, rau củ, phân bò ủ hoai, phân trùn quế. Mẹ đảm cũng dùng biện pháp sinh học để hạn chế sâu bệnh, nấm bệnh. Làm sinh khối nấm để phun phòng, trị sâu bệnh hại.

Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 5
Lúc thu hoạch thành quả là những giây phút cả gia đình háo hức và hạnh phúc nhất.
Vườn đẹp như tranh, trồng hàng trăm giống rau trái của mẹ đảm ở Củ Chi - 6
Cô con gái nhỏ rất háo hức mỗi khi được cùng mẹ chăm sóc rau trái, khu vườn còn là nơi chị Hân dạy con nhận biết các loại rau, củ, quả, hoa và yêu thiên nhiên.

"Mình muốn vừa trồng rau sạch vừa có thể bảo vệ môi trường đặc biệt là đất, nước. Từng học ngành công nghệ sinh học nên cũng hiểu chút ít về ứng dụng sinh học cho cây", chị Hân chia sẻ.

Mỗi ngày chị Hân dành khoảng 3 tiếng để chăm vườn, tối có thời gian rảnh chị và cô con gái nhỏ sẽ đi bắt sâu, tỉa lá già cho cây.