Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x

Nguyên An

(Dân trí) - Những đồi hoa cải trắng bạt ngàn kéo dài ở Mộc Châu tạo nên khủng cảnh lãng mạn được chàng trai Quang Kiên ghi lại khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Vừa kết thúc chuyến khám phá thung lũng đồi hoa cải, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25 km chàng trai Quang Kiên háo hức khoe ngay những bức hình sống ảo tuyệt đẹp tại đây.  Ở đây cũng có thể chiêm ngưỡng "nóc nhà" của Mộc Châu, đỉnh Pha Luông có độ cao gần 2000m, nằm giữa biên giới Việt - Lào.

Đồi hoa cải đẹp nên thơ ở Mộc Châu (Video: Quang Kiên)

"Chuyến đi vừa rồi mình đi cũng ngẫu nhiên, sau khi xem ảnh bạn mình vừa khám phá ra địa điểm này thấy đẹp quá nên mình xin địa chỉ trên bản đồ và rủ bạn mình đi luôn. Thực tế, địa điểm này mình cũng không thấy có tên trên bản đồ điện tử", chàng trai chia sẻ. 

Để đi được tới thung lũng đồi hoa cải, Quang Kiên và nhóm bạn bắt đầu từ trung tâm huyện Mộc Châu, Quang Kiên cho biết, có 3 cung đường đi được đến đồi cải: Một đường đi theo hướng quốc lộ 6 đến xã Chiềng Xuân khoảng chừng 25km.

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 1

Những đồi hoa cải bạt ngàn (Ảnh: Quang Kiên). 

Cung đường khác có thể đi theo đường cửa khẩu xã Chiềng Sơn khoảng 33km. Ngoài ra còn có một con đường đi tắt xuyên thẳng từ rừng thông Bản Áng qua Bản Cóc đến xã Chiềng Xuân, khoảng chừng 15km. Tuy nhiên đường đi tới thung lũng dốc núi lởm chởm khá khó di chuyển.

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 2

Quang Kiên chụp những bức ảnh lưu niệm tại đồi hoa cải (Ảnh: Quang Kiên). 

Quang Kiên và nhóm bạn đã chọn đi đường tắt để đến được thung lũng hoa cải nhanh hơn: "Mình đi 2 xe máy đến nơi thì 2 người cầm lái cũng rã rời tay chân. nếu bạn là con gái thì mình khuyên không nên chọn đường tắt, hai cung đường còn lại xa hơn nhưng có thể di chuyển được bằng ô tô, mặc dù đường xá cũng không được đẹp lắm. Đến nơi gửi xe ở chân núi đi bộ vào khoảng 1 km cũng khá xa", Quang Kiên chia sẻ. 

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 3

Một khung cảnh đẹp nên thơ (Ảnh: Quang Kiên). 

Anh chàng 9x cũng cho biết thêm: "Đến nơi khá mệt nhưng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh ở thung lũng đồi hoa cải mình mới thấy đáng công sức, giá mà mình có thể quay chụp được thật nhiều ảnh video tốt hơn để chia sẻ hết vẻ đẹp của đồi cải. Đứng trên đồi cải có thể thấy được đỉnh Pha Luông của Mộc Châu.

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 4

Phóng tầm mắt hướng về thiên nhiên Mộc Châu tươi đẹp (Ảnh: Quang Kiên). 

Sau khi về nhà tìm hiểu thêm thì mình biết đồi cải nằm giữa xã Chiềng Sơn và xã Chiềng Xuân, diện tích rộng khoảng 17 ha, đây đang là đồi cải lớn nhất Mộc Châu tính đến thời điểm hiện tại", Quang Kiên thông tin.

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 5

Một địa điểm rất đáng để khám phá khi dịch bệnh được kiểm soát (Ảnh: Quang Kiên). 

Theo chàng trai 9x, nếu các bạn trẻ đang có ý định đi thăm đồi cải thì nên đi từ sáng sớm để có nhiều thời gian ở lại chơi, thời gian đẹp nhất khi đến thăm đồi hoa cải vào khoảng 15 giờ tới 17 giờ nắng đẹp và có thể ngắm hoàng hôn.

"Nếu đến Mộc Châu mình nghĩ đây là một địa điểm các bạn trẻ không nên bỏ qua trong dịp này.  Chúng mình hay nói vui với nhau là lập một nhóm, đi để khám phá phổ cập địa điểm ăn chơi du lịch cho chính người Mộc Châu.

Thung lũng đồi hoa cải nên thơ ở Mộc Châu qua góc máy của chàng trai 9x - 6

Thiên nhiên mộc mạc và hoang sơ tại đồi hoa cải ở Mộc Châu (Ảnh: Quang Kiên). 

Hiện tại Mộc Châu phát triển quá nhanh, đến chính bọn mình sinh ra và lớn lên ở MC cũng không thể biết hết được các điểm vui chơi ăn uống. Nhiều bạn bè ở Hà Nội hỏi điểm này điểm kia nhưng bản thân mình đều không biết. Vừa đi để hiểu biết và cũng là để xả stress sau tuần làm việc căng thẳng", Quang Kiên bày tỏ.