Sau vai “gái lẳng, giang hồ”, Minh Cúc bị các nhà làm phim… lãng quên?

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - “Khi biết chuẩn bị có dự án nào mới, tôi thường chủ động liên hệ với các bên tổ chức sản xuất nhưng đều nhận lại câu trả lời: “không có vai nào phù hợp””, nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" chia sẻ.

Sau bộ phim “Về nhà đi con”, Thu Quỳnh, Bảo Thanh..., ngay cả Đào Hoàng Yến cũng liên tiếp gặt hái thành công, nhận nhiều lời mời đóng phim, còn Minh Cúc lại “biến mất” trên màn ảnh nhỏ?

Thời gian vừa qua và sắp tới có rất nhiều phim được khởi chiếu, khi biết chuẩn bị có dự án nào mới, tôi thường chủ động liên hệ với các bên tổ chức sản xuất nhưng đều nhận lại câu trả lời: “không có vai nào phù hợp”.

Có lẽ do các đạo diễn nghĩ tôi chỉ phù hợp với một dạng nhân vật. Thật ra tôi cũng muốn được biến hóa, thử sức với nhiều dạng vai nhưng chưa có cơ hội mà thôi...

Sau vai “gái lẳng, giang hồ”, Minh Cúc bị các nhà làm phim… lãng quên? - 1
Sau vai “gái lẳng, giang hồ”, Minh Cúc bị các nhà làm phim… lãng quên? - 2

Minh Cúc từng gây chú ý với vai Xinh giang hồ trong phim "Về nhà đi con".

Gây ấn tượng không nhỏ với vai Xinh, nhưng ngay khi phim kết thúc, chị lại bị các nhà làm phim… lãng quên, điều này có khiến chị chạnh lòng?

Tôi không nghĩ mình bị lãng quên, bằng chứng là tôi vẫn tham gia trong một vài dự án khác và hiện cũng đang tham gia trong một dự án phim điện ảnh nhưng chưa tiện tiết lộ. Với truyền hình, có lẽ tôi còn cần thêm một chút duyên nữa để có được các vai diễn mới và ấn tượng hơn Xinh trong “Về nhà đi con”.

Vậy chị chứng tỏ sự đa dạng trong diễn xuất của mình, cũng như để các nhà làm phim bỏ đi suy nghĩ chị chỉ đóng được một dạng vai như thế nào?

Sau vai “Xinh gái lẳng”, tôi có tham gia hai phim: Liên trong “Mẹ tôi là cớm chìm” và Hà les trong phim seri “Gái ngàn đô”.

Mặc dù nhìn bề ngoài, có vẻ vẫn là vai diễn kiểu hầm hố, thô ráp nhưng nội tâm nhân vật khác, không vai nào trùng với vai nào. Cô cảnh sát chìm chắc chắn không phải là Xinh, cô Hà les thì lại càng không phải. Tôi luôn muốn những vai “điên” một cách đặc biệt.

Sau vai “gái lẳng, giang hồ”, Minh Cúc bị các nhà làm phim… lãng quên? - 3

Nữ diễn viên đang chờ đợi một vai diễn ấn tượng, đa dạng về diễn xuất.

Giờ ra đường, có ai nhận ra chị đóng vai Xinh không?

Vẫn có khán giả nhận ra, và cũng không ít khán giả nhận ra tôi trên các chương trình nói về cuộc sống cá nhân và các talkshow của VTV. Nhưng cũng nhiều người chỉ ngờ ngợ và nói nhìn tôi trông quen quen, rồi có người còn nói diễn viên nào mà họ không biết... (Cười)

Những diễn viên đóng vai phản diện thường than khổ khi ra đường bị khán giả ghét, bị chửi.... Còn chị có gặp phải sự cố đáng tiếc nào từ vai diễn "gái lẳng" trên màn ảnh?

Trong thời gian phim phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ, họ thấy “tởm” khi mỗi lần nhân vật của tôi xuất hiện là bờ môi đỏ choét.  Mấy tập đầu, tôi cũng bị khán giả ghét lắm. Có người nhắn tin kêu ra đường mà gặp tôi là “vả vỡ alo”.

Các tập sau, khán giả cũng không ghét quá nữa. Thậm chí, khán giả cả nước còn xúi cưới “Khải vũ phu”. Tình huống đó vừa hài hước vừa thú vị.

Sau vai Xinh, khi gặp tôi, nhiều khán giả còn… gạ gẫm đánh bạc. Nhìn thấy tôi là là bảo: “Lập xới đánh bạc đi chị ơi!”

Công việc đóng phim ế ẩm, lại bị tác động không nhỏ bởi dịch covid- 19 thời gian qua, Minh Cúc có gặp khó khăn về kinh tế?

Ban đầu khá là khó khăn, nhưng tôi được sự đùm bọc của gia đình. Sau khi dịch lắng xuống, may mắn là có một số nhãn hàng thấy tôi phù hợp và mời quay quảng cáo và tôi vẫn duy trì các buổi diễn cuối tuần tại Nhà hát Tuổi trẻ nên cũng không còn quá khó khăn nữa.

Sau vai “gái lẳng, giang hồ”, Minh Cúc bị các nhà làm phim… lãng quên? - 4

Hiện tại Minh Cúc chỉ muốn dành thời gian cho công việc và chăm sóc con gái nhỏ mắc căn bệnh bại não.

Chị có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Một ngày của chị và con gái Tú Minh diễn ra như thế nào?

Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con tôi vẫn ổn định. Hôm nào rảnh dỗi tôi ở nhà cả ngày với con và đưa con đi chơi. Khi đi làm, cháu lại ở nhà với ông bà ngoại. Tuần vừa rồi tôi đi quay ở Mộc Châu một tuần. Trộm vía, con bé ngoan hơn, không quấy khóc đòi mẹ và hờn dỗi ông bà ở nhà nữa. Tôi vẫn luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất có thể khi ở bên cạnh con bé.

Phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, được ổn định nhưng với chị, khi nào chị tính chuyện kết hôn lần nữa?

Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung cho công việc và bé Tú Minh nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng tìm kiếm nhiều cơ hội nhiều vai diễn để thành công đã.