DMagazine

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết "hạnh phúc mãi mãi": Vì sao phải thay đổi?

(Dân trí) - Những câu chuyện cổ tích rất đỗi quen thuộc như "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" hay "Nàng công chúa ngủ trong rừng" đều đang vấp phải những tranh cãi và có thể sẽ phải thay đổi kể từ đây.

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết "hạnh phúc mãi mãi": Vì sao phải thay đổi?

Những câu chuyện cổ tích rất đỗi quen thuộc như "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" hay "Nàng công chúa ngủ trong rừng" đều đang vấp phải những tranh cãi và có thể sẽ phải thay đổi kể từ đây.

Số phận của 7 chú lùn sắp thay đổi?

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 1

Nam diễn viên người Mỹ Peter Dinklage và vợ - cô Erica Schmidt (Ảnh: New York Post).

Mới đây, nam diễn viên người Mỹ Peter Dinklage (52 tuổi) đã bày tỏ thái độ phản ứng trước dự định thực hiện lại bộ phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" của hãng phim Walt Disney. Theo Dinklage, trong xã hội văn minh, hiện đại hôm nay, chúng ta cần hành xử cân nhắc tới các nhóm công chúng.

Dự án phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" cần cân nhắc tới cả nhóm công chúng mắc hội chứng thấp lùn. Nếu giữ nguyên cách khắc họa về nhân vật các chú lùn như trong câu chuyện nguyên gốc và bộ phim hoạt hình từng được Walt Disney thực hiện hồi năm 1937, nhóm công chúng mắc chứng thấp lùn sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Ý kiến này của Dinklage vừa được nam diễn viên đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Tôi tự hỏi họ đang làm gì vậy. Họ sẽ vẫn kể câu chuyện về 7 chú lùn sống với nhau trong hang động nơi rừng sâu biệt lập ư? Nếu như thế thật, thì tệ quá.

Hãy dừng lại một chút và nhìn lại mọi việc, một câu chuyện như thế khiến tôi cảm thấy không ổn chút nào. Có phải tôi chưa từng làm điều gì để góp phần nâng cao nhận thức về những người mắc chứng thấp lùn giống như mình không? Tôi nghĩ chắc là do tiếng nói của tôi chưa đủ lớn để họ nghe thấy".

Dinklage bị rối loạn xương di truyền khiến anh mắc chứng thấp lùn và chỉ cao 1,35 mét. Dinklage cho biết anh sẽ chỉ cảm thấy hài lòng với chuyện phim "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" nếu như chuyện phim có những cải biên đưa lại những nội dung tích cực, thú vị và mới mẻ về 7 chú lùn.

Theo Dinklage, các nhân vật này không cần phải vào sống trong rừng sâu biệt lập, cách xa đời sống xã hội chỉ vì sự khác biệt ngoại hình của mình.

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 2

Đạo diễn Marc Webb sẽ dàn dựng bộ phim điện ảnh mới dựa trên bộ phim hoạt hình mà Walt Disney từng cho ra mắt hồi năm 1937 (Ảnh: New York Post).

Ý kiến của nam diễn viên Peter Dinklage nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông - dư luận. Đại diện của hãng phim Walt Disney đã chia sẻ rằng họ sẽ có cách tiếp cận mới xung quanh loạt nhân vật 7 chú lùn: "Để tránh cách khắc họa thiếu thấu đáo, thiếu cân nhắc từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nguyên gốc, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận khác đối với loạt nhân vật 7 chú lùn.

Chúng tôi đã bắt đầu làm việc với những người thuộc nhóm cộng đồng những người mắc chứng thấp lùn. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có thể chia sẻ nhiều hơn về bộ phim".

Hiện tại, các thông tin về bộ phim vẫn được giữ kín, bao gồm việc diện mạo của 7 chú lùn sẽ được khắc họa như thế nào trong bộ phim mới. Đạo diễn Marc Webb sẽ dàn dựng bộ phim điện ảnh này dựa trên bộ phim hoạt hình mà Walt Disney từng cho ra mắt hồi năm 1937.

Trailer phim hoạt hình "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" ra mắt năm 1937 (Video: Movieclips Classic Trailers/YouTube)

Nụ hôn giải cứu nàng Bạch Tuyết gây tranh cãi

Tháng 5/2021, công viên Disneyland nằm ở bang California, Mỹ, có những thay đổi trong cách bài trí khu vực phối cảnh xoay quanh nàng Bạch Tuyết. Việc làm mới bối cảnh khi ấy đã vấp phải một số chỉ trích, khi cảnh hoàng tử hôn nàng Bạch Tuyết được đưa vào phối cảnh bài trí mới.

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 3

Tháng 5/2021, công viên Disneyland nằm ở bang California, Mỹ, có những thay đổi trong cách bài trí khu vực phối cảnh xoay quanh nàng Bạch Tuyết (Ảnh: New York Post).

Trước đây, những tranh cãi xung quanh nụ hôn của hoàng tử dành cho Bạch Tuyết đã từng là chủ đề gây tranh cãi. Một số bậc phụ huynh và chuyên gia giáo dục từng lo ngại rằng những câu chuyện cổ tích lâu đời này đã không còn bắt kịp với những quan niệm của đời sống xã hội hiện đại.

Hoàng tử và Bạch Tuyết không hề quen biết trước đó, hơn thế, trong lần gặp gỡ đầu tiên, nàng đang say ngủ vì bị phù phép, nàng không thể bày tỏ sự đồng ý hay phản đối trước nụ hôn của hoàng tử. Một số phụ huynh lo ngại rằng trước chi tiết này, con của họ sẽ không hiểu được thế nào là cách hành xử tôn trọng dành cho nữ giới.

Hồi năm ngoái, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến được đưa ra: "Nụ hôn của hoàng tử khi nàng Bạch Tuyết đang ngủ say, khi nàng không thể bày tỏ sự đồng ý hay phản đối, không thể là một biểu đạt của tình yêu đích thực".

"Không phải chúng ta đều đã ngầm hiểu rằng một số chi tiết trong các câu chuyện cổ tích thiếu đi sự tôn trọng dành cho nữ giới hay sao? Chúng ta dạy trẻ cách hành xử đúng mực, cách bày tỏ tình cảm với bạn khác giới sao cho phù hợp, vậy mà nụ hôn "lỗi thời" của hoàng tử với Bạch Tuyết vẫn tiếp tục được chấp nhận sao?".

"Thật khó để hiểu tại sao đến thời điểm này mà Disneyland vẫn quyết định lựa chọn một chi tiết "lỗi thời" như vậy để đưa vào phối cảnh của mình"...

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 4

Nụ hôn giữa hoàng tử và Bạch Tuyết từng được khắc họa trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng ra mắt hồi năm 1937 (Ảnh: New York Post).

Nụ hôn giữa hoàng tử và Bạch Tuyết cũng từng được khắc họa trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng ra mắt hồi năm 1937.

Năm 2018, giáo sư Kazue Muta của trường Đại học Osaka (Nhật Bản) từng bình luận rằng hành động hôn một người phụ nữ đang ngủ, một người phụ nữ mà trước đó, người đàn ông không hề quen biết, không thân thiết gắn bó, cũng giống như hành động quấy rối tình dục đối với người đang không có đầy đủ ý thức vậy.

Là một chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về giới, giáo sư Kazue Muta (61 tuổi) thậm chí còn nhìn nhận rằng nụ hôn trong "Nàng Bạch Tuyết" và "Công chúa ngủ trong rừng" là những chi tiết không còn phù hợp với đời sống văn hóa đương đại.

Bà Kazue Muta từng nói: "Các bạn hãy thử suy nghĩ thật lý trí và rạch ròi về việc nàng Bạch Tuyết và nàng công chúa ngủ trong rừng được đánh thức dậy bởi nụ hôn của chàng hoàng tử xa lạ, điều đó có thực sự lành mạnh không? Theo tôi, nếu đặt trong bối cảnh xã hội đương đại, đó là hành động quấy rối tình dục đối với người đang không có đầy đủ ý thức".

Trong bộ phim hoạt hình ra mắt hồi năm 1937 của Disney, mụ phù thủy độc ác ghen tị với vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết nên lừa nàng ăn trái táo có độc, khiến nàng rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu. Giấc ngủ này chỉ có thể chấm dứt nếu Bạch Tuyết nhận được một nụ hôn đến từ tình yêu chân thành.

Nụ hôn giải cứu nàng Bạch Tuyết gây tranh cãi (Video: Daily Mail)

"Nàng công chúa ngủ trong rừng" khiến phụ huynh lo lắng

Hồi năm 2017, khi cậu con trai 6 tuổi của chị Sarah Hall, sống ở đô thị North Shields (Anh), bắt đầu đi học tiểu học, trong giáo trình của cậu bé có giới thiệu truyện cổ tích "Nàng công chúa ngủ trong rừng".

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 5

Đối với vị phụ huynh "lo xa" này, câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới "Nàng công chúa ngủ trong rừng" đã đưa lại cho trẻ nhỏ một thông điệp không phù hợp với thời đại hôm nay... (Ảnh: New York Post).

Chị Sarah Hall cho rằng nàng công chúa không hề đồng ý cho chàng hoàng tử xa lạ được phép hôn mình và đối chiếu vào đời sống xã hội hiện nay, hành động của chàng hoàng tử là rất "có vấn đề", có thể khiến chàng gặp rắc rối với… cảnh sát.

Chị Sarah sợ rằng cậu con trai 6 tuổi của mình sẽ không phân biệt được thế giới thực tại và thế giới cổ tích, rằng cậu bé sẽ nghĩ hành động gần gũi với người khác giới mà mình cảm mến (dù chưa quen biết và được sự đồng ý) là hoàn toàn chấp nhận được.

Đối với vị phụ huynh "lo xa" này, câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới "Nàng công chúa ngủ trong rừng" đã đưa lại cho trẻ nhỏ một thông điệp không phù hợp với thời đại hôm nay:

"Tôi cho rằng có vấn đề trong câu chuyện "Nàng công chúa ngủ trong rừng", nó nằm ở hành động thân mật của hoàng tử trong khi công chúa chưa hề đồng ý. Liệu câu chuyện này có còn phù hợp với đời sống văn hóa của thời đại hôm nay?".

"Lo xa" như vậy nên chị Sarah Hall đã viết thư gửi tới ban giám hiệu nhà trường, đề nghị ngừng giới thiệu truyện cổ tích "Nàng công chúa ngủ trong rừng" tới trẻ nhỏ.

Cái kết "hạnh phúc mãi mãi" khiến người cha thấy không ổn

Hồi năm 2019, một người cha đến từ nước Đức - anh Stephan Kalinski - đã viết lại câu chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết theo hướng tư duy hiện đại hơn, bởi anh Stephan tin rằng "trên đời này, không có cái kết hạnh phúc mãi mãi".

Nụ hôn, 7 chú lùn và cái kết hạnh phúc mãi mãi: Vì sao phải thay đổi? - 6

Anh Stephan Kalinski đến từ thành phố Berlin (Đức) viết lại câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và cho xuất bản cuốn truyện để dành tặng cho trẻ em hiện đại hôm nay (Ảnh: New York Post).

Anh Stephan Kalinski đến từ thành phố Berlin (Đức) đã viết lại câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và cho xuất bản cuốn truyện để dành tặng cho trẻ em hiện đại hôm nay. Anh có một cô con gái nhỏ và muốn đưa lại sự mạnh mẽ, tư duy độc lập cho con gái thông qua những câu chuyện cổ tích có chứa đựng nhiều thông điệp tích cực về bình đẳng giới.

Trong đó, cái kết hoàng tử và nàng Bạch Tuyết tổ chức hôn lễ rồi "từ đó sống hạnh phúc mãi mãi" được thay đổi. Trong câu chuyện của anh Kalinski, hai người trở thành bạn thân và cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.

Anh Stephan Kalinski cho rằng câu chuyện nguyên gốc quá đề cao giá trị vẻ đẹp ở nhân vật nữ. Vì vậy, anh muốn viết lại để dành tặng cho cô con gái Lena (khi ấy lên 5 tuổi).

Trong cuốn sách do anh Stephan Kalinski thực hiện, nàng Bạch Tuyết là một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ. Bà hoàng hậu độc ác ghen tị vì nàng càng lúc càng trở nên giỏi giang, ấn tượng, vì vậy, mụ ta đã thuê một người thợ săn sát hại nàng.

Nàng Bạch Tuyết đã tự giải cứu mình khỏi tay thợ săn nhưng rồi nàng lại bị bà hoàng hậu ám hại bằng một trái táo độc. Khi hoàng tử đi vào khu rừng và nhìn thấy nàng Bạch Tuyết nằm trong chiếc quan tài bằng kính trong suốt, chàng đã không hôn Bạch Tuyết.

Thay vào đó, tình huống trong cuốn truyện do anh Kalinski phóng tác để chàng hoàng tử bị trượt chân, ngã và xô đẩy chiếc quan tài, nàng Bạch Tuyết nằm trong đó liền ho ra miếng táo có độc.

Anh Stephan Kalinski đánh giá: "Những câu chuyện cổ tích như thế này đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ rất lâu rồi và giờ là lúc để khiến những câu chuyện ấy phản ánh đúng hơn về những đứa trẻ hiện đại trong thế giới hôm nay".