Nữ chính "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" tự nhận "mất trí" sau khi ly hôn

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ diễn viên Melissa Gilbert thừa nhận rằng mình đã cư xử như người "mất trí" sau khi trải qua lần thứ hai đổ vỡ hôn nhân.

Nữ chính Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tự nhận mất trí sau khi ly hôn - 1

Nữ diễn viên Melissa Gilbert từng đảm nhận vai nữ chính Laura Ingalls trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ - "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc đời mình, bà Melissa Gilbert (58 tuổi) đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu với một người đàn ông có tên Bo Brinkman kéo dài từ năm 1988 đến năm 1992. Cuộc hôn nhân thứ hai với nam diễn viên Bruce Boxleitner kéo dài từ năm 1995 đến năm 2011.

Hiện tại, bà Melissa đang ở trong cuộc hôn nhân thứ ba với nam diễn viên Timothy Busfield, hai người gắn bó từ năm 2013 đến nay.

Bà Gilbert có 2 người con trai từ hai cuộc hôn nhân trước. Bà Melissa từng tiết lộ rằng trong cuộc đời mình, bà đã trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với các nam tài tử ở Hollywood, điều bất ngờ là bà từng qua lại với cả tài tử... Tom Cruise (hiện 59 tuổi).

Mới đây, bà Melissa thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức Page Six rằng bà đã từng hành xử như người mất trí sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ hai.

Sau khi ly hôn lần thứ hai hồi năm 2011, bà Melissa liền tìm tới can thiệp và phẫu thuật thẩm mỹ, bà mua xế sang mui trần và còn gắn bó với một người bạn trai kém nhiều tuổi. Bà đã có những sự thể hiện quá khích khi ở trong mối quan hệ tình cảm này.

Nữ chính Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tự nhận mất trí sau khi ly hôn - 2

Hiện tại, bà Melissa đang ở trong cuộc hôn nhân thứ ba với nam diễn viên Timothy Busfield, hai người gắn bó từ năm 2013 đến nay (Ảnh: New York Post).

Nhìn lại bản thân mình ở giai đoạn ấy, bà Melissa thành thực nói: "Tôi đã hành xử như thể mình bị mất trí. Một người bạn chân thành của tôi sau này đã nhận xét về tôi trong giai đoạn ấy rằng: Melissa ạ, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có lúc như thể sống trong sở thú, mọi thứ trở nên nhộn nhạo và họ hành xử như thể trẻ con, cô cũng đã từng có lúc như thế, còn bây giờ thì khác nhiều rồi".

Bà Melissa nhớ lại rằng bà đã gặp người chồng của mình hiện tại - nam diễn viên Timothy Busfield trong một quán bar, ở thời điểm một năm sau khi bà trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ thứ hai. Kể từ khi gặp được ông Timothy Busfield, bà Melissa trở nên bình tâm hơn. Nhiều khi nghĩ lại, bà vẫn luôn tự hỏi mình đã nghĩ gì mà có giai đoạn sống "bốc đồng" đến như vậy, nhưng bà không hối tiếc gì cả.

"Chồng tôi vẫn luôn nói với tôi rằng tôi sẽ không là mình hiện tại, nếu những chuyện quá khứ diễn ra khác đi. Đôi khi chúng ta cảm thấy thật khó khăn khi nhìn lại quá khứ và muốn thay đổi nhiều thứ, có những lúc, tôi cũng tự trách mình về những ấn tượng không đẹp mà tôi đã tạo nên trong mắt hai cậu con trai của mình.

Sau khi tôi đi qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, tôi đã có những chông chênh và cả sự bốc đồng. Nhưng tôi hy vọng rằng các con có thể thấy sau cùng, mẹ của mình đã thực sự đạt tới sự trưởng thành chín chắn, và có thể điều ấy sẽ truyền cảm hứng cho các con trong cuộc sống của riêng mình", bà Melissa nhìn lại.

Nữ chính Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tự nhận mất trí sau khi ly hôn - 3

Bà Melissa nhớ lại rằng bà đã gặp người chồng của mình hiện tại - nam diễn viên Timothy Busfield trong một quán bar (Ảnh: New York Post).

Bà Melissa hiện tại đang tích cực quảng bá cho cuốn sách mới có tên "Back to the Prairie: A Home Remade. A Life Rediscovered" (Trở lại thảo nguyên: Dựng lại ngôi nhà, tìm lại cuộc đời). Cuốn sách được viết dựa trên những trải nghiệm trong cuộc sống của chính bà.

Bà Melissa cho rằng cuộc sống của mình bên người chồng hiện tại giống hệt như trong bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" mà bà từng đóng thuở bé. Vợ chồng bà đã chuyển tới sống ở vùng núi Catskills, bang New York, Mỹ được vài năm. Bà cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không hề nhớ tiếc cuộc sống ở Hollywood mà bà đã gắn bó nhiều thập kỷ.

Bà Melissa đánh giá: "Sau cùng, tôi đã tìm được một nơi mà tôi có thể sống tĩnh lặng, hiện tại, tôi không còn cảm thấy bị hối thúc cần phải làm được việc gì đó nữa. Tôi tận hưởng sự tĩnh lặng trong cuộc sống của mình, không còn theo đuổi những điều khó nắm bắt nữa, chẳng hạn như cảm giác thành công, vị trí công việc hay tiền bạc... Tôi chỉ còn tận hưởng sự đơn giản ngọt ngào trong cuộc sống của mình".

Bà Melissa cũng không quên dành những lời ngọt ngào để nói về người bạn đời đang đồng hành bên mình trong cuộc sống hiện tại: "Tôi thật may mắn vì đã có được một kết thúc đẹp. Tôi hy vọng câu chuyện đời tôi có thể truyền cảm hứng cho những người khác tìm được cái kết đẹp trong cuộc sống của họ".

Nữ chính Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tự nhận mất trí sau khi ly hôn - 4

Bà Melissa cho rằng cuộc sống của mình bên người chồng hiện tại giống hệt như trong bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" mà bà từng đóng thuở bé (Ảnh: New York Post).

Nữ chính Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tự nhận mất trí sau khi ly hôn - 5

Bà Melissa chào đón một cậu con trai tới thăm mình ở nông trại nằm trong vùng núi (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, hàng ngày, bà Melissa Gilbert chăm sóc cho đàn gà, vườn dâu, trồng rau, trồng hoa... Hỗ trợ bà trong các công việc này là chồng của bà. Chính cuộc sống ở trong vùng núi đã đưa lại cho bà Melissa nguồn cảm hứng để viết cuốn sách mới.

Nhận xét về cuộc sống của mình hiện tại, bà Melissa nói: "Tôi không thể tin được đây chính là cuộc sống của mình bây giờ, như là thiên đường vậy, tôi thấy mình quá may mắn. Khi tham gia bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", tôi đã được trải nghiệm cuộc sống ở miền quê và đã luôn cảm thấy yêu thích cuộc sống như vậy từ ngày bé.

Bây giờ hàng ngày tôi làm vườn, nuôi gà, bận rộn với những việc nhà nông, quần áo không mấy khi sạch sẽ tinh tươm, tôi ăn những thứ do mình nuôi trồng, điều đó đưa lại cho tôi cảm giác hài lòng, thỏa mãn, vui tươi. Cuộc sống hiện tại đánh thức tâm hồn tôi theo một cách mới lạ mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây".

Melissa Gilbert nhớ lại bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" (Video: CBS Sunday Morning).

Theo Page Six