Họa sĩ Hà Hùng Dũng "thổi hồn" Tây Bắc vào tác phẩm gốm

Hân Bảo

(Dân trí) - Nghệ sĩ Hà Hùng Dũng kết hợp cùng họa sĩ nổi tiếng Thái Lan - Vichit Nongnual - mang đến trải nghiệm thú vị cho người xem tại triển lãm "Bí ẩn của màu sắc".

Hà Hùng Dũng thường được gọi là "nghệ sĩ lãng du miền Tây Bắc", nổi tiếng với những tác phẩm mang chủ đề vùng núi phía Bắc trên nền canvas, lụa… Xem tranh của Hà Hùng Dũng, người ta thường thấy vẻ đẹp Tây Bắc hiện lên với sắc màu rực rỡ, đường nét uốn lượn và trên hết là sự e ấp, thẹn thùng của những cô gái vùng cao trong những bộ xiêm y rực rỡ.

Tuy nhiên, trong triển lãm "Bí ẩn của sắc màu" đang diễn ra tại TP Thủ Đức, Hà Hùng Dũng lại mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho giới mộ điệu khi kết hợp cùng người bạn của mình - họa sĩ Vichit Nongnual đến từ Thái Lan.

Họa sĩ Hà Hùng Dũng thổi hồn Tây Bắc vào tác phẩm gốm - 1

Nghệ sĩ Hà Hùng Dũng tại triển lãm "Bí ẩn của sắc màu" (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Trên hành trình của mình, tôi may mắn gặp được một người bạn nghệ thuật cùng đồng hành, cùng hoan ca và mang cảm xúc chạm đến trái tim của những người yêu nghệ thuật. Đó là nghệ sĩ Vichit Nongnual", Hà Hùng Dũng nói.

Vichit Nongnual không phải cái tên quá xa lạ với người yêu hội họa tại Việt Nam. Ông là nghệ sĩ tranh đương đại nổi tiếng của Thái Lan. Các tác phẩm của ông từng được triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hà Hùng Dũng cho biết bản thân anh ấn tượng với những tác phẩm chân dung của Vichit Nongnual bởi những gam màu đa sắc và đặc biệt là đôi mắt có hồn. Vichit Nongnual từng chia sẻ: "Thế giới sắc màu và họa tiết mà tôi mang đến trong những bức tranh lấy cảm hứng từ nghệ thuật Châu Á và đôi mắt chính là cách tôi thể hiện thế giới nội tâm của mình".

Họa sĩ Hà Hùng Dũng thổi hồn Tây Bắc vào tác phẩm gốm - 2

Những tác phẩm chân dung rực rỡ sắc màu của Vichit Nongnual (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Hà Hùng Dũng thổi hồn Tây Bắc vào tác phẩm gốm - 3

Vichit Nongnual cho biết đôi mắt chính là cách ông thể hiện thế giới nội tâm của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Hà Hùng Dũng thổi hồn Tây Bắc vào tác phẩm gốm - 4

Những tác phẩm gốm của Hà Hùng Dũng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước câu hỏi vì sao không phải là những bức sơn dầu với chủ đề Tây Bắc mà lại là những tác phẩm bằng gốm trong triển lãm này, Hà Hùng Dũng cho biết anh muốn tôn vinh dòng gốm thủ công của dân tộc. "Nhìn gốm thấy người, thấy hồn cốt của nghệ thuật đi từ sự lam lũ, cần mẫn của đôi tay. Và tôi muốn quyện vào giá trị ấy bằng những sáng tạo từ các tác phẩm nghệ thuật của mình về văn hóa và con người nơi vùng cao Tây Bắc", anh nói.

Trong các tác phẩm gốm của Hà Hùng Dũng có chim, có bướm và rất nhiều hoa. Tất cả tạo nên một không gian lãng mạn đậm chất Tây Bắc mà ở đó con người là trung tâm, là "hoa" của vạn vật.

Triển lãm "Bí ẩn của sắc màu" của nghệ sĩ Hà Hùng Dũng và nghệ sĩ Vichit Nongnual diễn ra đến hết ngày 28/11.