DMagazine

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi

(Dân trí) - Francoise Gilot chỉ mới 21 tuổi khi gặp danh họa Pablo Picasso, người lúc đó ở tuổi 61. Cặp đôi gắn bó trong 10 năm, có với nhau 2 người con và sau đó Françoise chia tay bạn trai giàu có, nổi tiếng.

Pablo Picasso là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 và ông còn nổi tiếng đào hoa, giàu có. Trong cuộc đời của Picasso từng xuất hiện rất nhiều "bóng hồng". Ông từng kết hôn hai lần và có rất nhiều bạn gái xinh đẹp

Một trong những người tình nổi tiếng nhất của danh họa người Tây Ban Nha là Francoise Gilot, một nữ họa sĩ người Pháp. Francoise Gilot kém Pablo Picasso tới 40 tuổi và khi họ gặp nhau lần đầu, Francoise Gilot chỉ mới 21 tuổi còn họa sĩ lừng danh đã bước qua tuổi 61.

Nổi tiếng bởi mối tình với Pablo Picasso, Francoise Gilot (hiện đã 101 tuổi) được báo chí phỏng vấn liên tục trong nhiều năm và bà thường tỏ ra nghiêm khắc với những người phỏng vấn khi cho rằng họ tiếp cận bà chỉ vì một mối quan tâm đó là chuyện tình của bà với Picasso - bắt đầu từ hơn 70 năm trước và kéo dài một thập kỷ. Gilot cho rằng việc nhắc tới bà với danh xưng "người yêu của Picasso" hay "bạn của Henri Matisse" là một vấn đề lớn đối với bà trong tư cách là một nghệ sĩ.

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 1

Francoise Gilot trong tranh của Pablo Picasso (Ảnh: Stanford Daily).

Francoise Gilot sinh ra ở Paris, Pháp. Bà là con gái duy nhất của một gia đình khá giả. Cha bà là một doanh nhân và nhà nông học còn mẹ bà là một họa sĩ vẽ màu nước. Cha của Francoise Gilot là một người nghiêm khắc, có học thức. Gilot từng viết bằng tay trái khi còn nhỏ nhưng khi bà 4 tuổi, cha bà đã bắt bà phải viết bằng tay phải. Kết quả là Gilot trở thành người thuận cả hai tay.

Khi 5 tuổi, Francoise Gilot quyết định trở thành một họa sĩ và được mẹ dạy vẽ. Gilot sau đó được giáo viên nghệ thuật của mẹ bà là Mademoiselle Meuge dạy trong 6 năm. Bà cũng từng theo học ngành văn học Anh tại đại học Cambridge, Anh quốc và Viện Đại học London ở Paris, Pháp. Gilot từng bỏ qua các lớp học luật buổi sáng để theo đuổi niềm đam mê thực sự của mình là nghệ thuật. Bà tổ chức cuộc triển lãm tranh đầu tiên ở Paris, Pháp vào năm 1943.

Bức tranh triệu đô của Francoise Gilot (Video: FOX 5 New York).

Cha của Gilot luôn muốn con gái mình được giáo dục như ông và do đó ông giám sát việc học của con gái rất chặt chẽ. Gilot được gia sư dạy kèm tại nhà và khi mới 6 tuổi, bà đã có kiến thức tốt về thần thoại Hy Lạp. Vào năm 14 tuổi, bà đã đọc sách của các văn sĩ nổi tiếng như Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire và Alfred Jarry. Trong khi cha bà hy vọng bà sẽ học để trở thành một nhà khoa học hoặc luật sư thì Gilot đã thường xuyên đến các viện bảo tàng ở Châu Âu để tìm hiểu.

Khi Gilot 17 tuổi, bà từng theo học ngành triết học và sau đó lấy bằng văn học Anh của đại học Cambridge, Anh quốc. Tới năm 1939, cha của Gilot vẫn muốn bà hoàn thành bằng luật quốc tế. Ông lo sợ rằng Paris sẽ bị đánh bom trong chiến tranh thế giới thứ hai nên đã gửi con gái đến thành phố Rennes, Pháp để bắt đầu học luật. Năm 19 tuổi, bà bỏ dở việc học luật để theo đuổi nghệ thuật.

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 2
Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 3
Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 4

Bố mẹ của Francoise Gilot đã nuôi dạy bà với kỳ vọng mà họ dành cho một đứa con trai tuy nhiên Francoise Gilot dường như là một trong những người sống vượt ra ngoài thời gian và không gian đó. Bà không có rắc rối hay những lo lắng của những người cùng thế hệ và Francoise Gilot tự nhận xét với tư cách là một nghệ sĩ trẻ rằng: "Tôi được coi là tốt một cách đáng kinh ngạc. Tôi biết vẽ. Tôi không bao giờ là một kẻ nghiệp dư trong những gì tôi đã làm. Tôi luôn biết mình muốn nói gì, làm gì".

Francoise Gilot và Pablo Picasso gặp nhau tại một quán cà phê ở Pháp vào năm 1943, khi đó Gilot 21 tuổi và Picasso đã 61 tuổi. Gilot lúc đó đã tạo dựng được tên tuổi tại trường nghệ thuật và các tác phẩm của bà đã bán chạy. Thời điểm đó, Pablo Picasso ngồi ở một bàn khác cùng với người yêu Dora Maar. Vì Francoise Gilot quá đẹp, Picasso ngay lập tức bị bà thu hút. Danh họa đã bước tới bàn của bà với một bát quả anh đào và tự giới thiệu bản thân.

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 5

Trong buổi gặp đầu tiên đó, Gilot nói với Picasso rằng bà là một họa sĩ và Pablo Picasso trả lời: "Đó là điều thú vị nhất mà tôi từng nghe. Những cô gái trông giống như em không bao giờ có thể là họa sĩ". Francoise Gilot từng nghĩ, mối quan hệ của họ sẽ là một tình bạn tri thức tuyệt vời. Nếu không có chiến tranh thế giới thì có lẽ mối quan hệ đó sẽ không bao giờ phát triển thành mối tình lãng mạn. "Bởi vì tôi nhận thấy rõ rằng anh ấy rất già còn tôi rất trẻ nhưng đó không phải là thời điểm giống như bất kỳ thời điểm nào khác. Đó là thời điểm mà mọi thứ đều có thể mất hết, một khoảng thời gian chết chóc. Vì vậy tôi đã nghĩ: "Mình có muốn làm điều gì đó trước khi chết hay không? Phải nắm bắt cơ hội và làm điều gì đó ngay lập tức", Francoise Gilot chia sẻ.

Ban đầu, Francoise Gilot đã cố gắng che giấu bố mẹ về mối quan hệ của mình với Picasso. Sau đó bà chuyển đến sống với họa sĩ tài danh và họ có với nhau hai người con, Claude và Paloma. Francoise Gilot mô tả mối tình của mình rằng: "Đó là một cuộc đối thoại trí tuệ. Tôi không thể nói rằng đó là một tình yêu ủy mị. Đó có thể là một tình yêu trí tuệ hoặc một tình yêu thể xác, nhưng chắc chắn không phải là một tình yêu cảm tính. Đó là tình yêu bởi vì mỗi chúng tôi đều có lý do chính đáng để ngưỡng mộ đối phương. Tôi thích đàn ông cao to nhưng Picasso còn thấp hơn cả tôi dù bản thân tôi cũng rất thấp. Anh ấy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi về mặt hình thể. Chính vì chúng tôi có quá nhiều việc để cùng làm nên chúng tôi hợp nhau còn nếu xét về tuổi tác và theo nhiều khía cạnh khác, chúng tôi không hợp nhau".

Francoise Gilot đánh giá rằng, nếu bà chưa bao giờ gặp Pablo Picasso thì ảnh hưởng của ông đối với công việc của bà cũng vẫn sẽ như vậy bởi vì bà đã nghiên cứu về các tác phẩm của Pablo Picasso. "Thực ra bởi vì tôi đã ở bên anh ấy nên tôi có xu hướng thu lại một chút. Trong nghệ thuật, chủ quan là tất cả. Tôi đã chấp nhận những gì anh ấy làm nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng muốn làm như vậy", Francoise nói.

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 6
Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 7

Nữ họa sĩ xinh đẹp nói thêm: "Tình yêu, đối với tôi, đã cản trở mọi thứ nhưng tôi không có nguy cơ đánh mất chính mình dù đã phải cho đi rất nhiều. Tuy nhiên trái tim ở bên trái và bộ não ở bên còn lại. Bạn có thể nói rằng tôi hơi khó tính nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến mức tôi không thể coi kế hoạch của riêng mình là thú vị. Có lẽ tôi đã đi trước thế hệ của mình một chút".

Francoise Gilot tìm hiểu kỹ lưỡng về Picasso nhưng bà nói: "Anh ấy không biết rõ về tôi chút nào. Tôi rất bí ẩn. Tôi mỉm cười và tỏ ra lịch sự nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý hoặc tôi sẽ làm như những gì tôi đã nói. Nó chỉ là vẻ ngoài. Pablo Picasso nghĩ tôi sẽ phản ứng như tất cả những người phụ nữ khác của anh ấy. Đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Tôi đã có những ý tưởng khác. Tôi không tỏ ra tự ái khi anh ấy thể hiện mình".

Sau thời gian khá dài ở bên nhau, Pablo Picasso ngày càng trở nên lạnh lùng và độc tài khiến Francoise nghĩ đến việc rời đi. Bà mất hai năm để đi đến quyết định cuối cùng. Nữ họa sĩ nói: "Có lẽ tôi muốn mối quan hệ này có nhiều tình cảm hơn một chút, không phải tình yêu mà là tình cảm. Vì vậy, dù sao đi nữa, tôi đã không hài lòng bởi vì tôi không phải là một tù nhân. Tôi đã ở trong mối quan hệ đó theo ý mình và tôi đã rời khỏi đó theo ý mình. Đó là những gì tôi nói với anh ấy, chỉ một lần trước khi tôi rời đi. Tôi nói anh ấy hãy coi chừng, bởi vì tôi đến khi tôi muốn nên tôi cũng sẽ rời đi khi tôi muốn. Anh ấy nói, không ai bỏ rơi một người đàn ông như tôi và tôi đã nói: "Chúng ta hãy chờ xem".

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 8
Tôi thích đàn ông cao to nhưng Picasso còn thấp hơn cả tôi dù bản thân tôi cũng rất thấp. Anh ấy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi về mặt hình thể.
Francoise Gilot

Vài năm sau khi Francoise Gilot và Pablo Picasso chia tay, mối quan hệ của họ rất lạnh nhạt. Cặp đôi chỉ gặp lại nhau một lần khi Francoise Gilot đưa con tới gặp cha. Francoise Gilot miêu tả Picasso là người vừa tài giỏi vừa độc tài. Ông ở bên bà nhưng không thật sự để tâm tới những mong muốn và nhu cầu của bà và Picasso từng nói với Gilot rằng: "Chỉ có hai loại phụ nữ, đó là nữ thần và thảm chùi chân". Danh họa hiện lên qua cuốn hồi ký của Francoise Gilot là người tàn nhẫn với những người thân thiết. Ông tìm nhiều cách hủy hoại và nói xấu bà sau khi hai người chia tay.

Francoise Gilot nói: "Tôi đã khá ngu ngốc khi mong đợi một điều gì đó khác. Trong cuộc sống, bạn phải cân đo đong đếm trước sau, nếu không thì bạn thật là ngu ngốc. Bạn phải đo lường mức độ nguy hiểm mà bạn có thể chịu được. Bạn biết không, nếu tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu được thì tôi đã không rời đi".

Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 9
Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 10
Chuyện tình của danh họa Picasso và cô gái đẹp kém 40 tuổi - 11

Sau khi chia tay bạn trai lớn tuổi, Gilot chuyển đến Mỹ để cố gắng thoát khỏi quỹ đạo của Picasso và các tác phẩm của bà vẫn tiếp tục bán chạy. Năm 1970, bà kết hôn với Jonas Salk, nhà nghiên cứu y khoa người Mỹ gốc Do Thái, người đầu tiên khám phá và phát triển vaccine bại liệt bất hoạt thành công. Cặp đôi đã chung sống hạnh phúc cho đến khi ông Jonas qua đời vào năm 1995.

Francoise Gilot luôn sống bằng tài năng của mình và những năm gần đây, bà thường thích mua lại các tác phẩm của chính mình và mang chúng về trưng bày tại nhà. Thường thì Francoise Gilot không đủ khả năng chi trả khi mà tranh của bà được bán đấu giá từ hàng trăm nghìn USD tới hàng triệu USD.

Francoise Gilot chia sẻ về cuộc sống (Video: CBS Mornings).

Francoise Gilot nói: "Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu Pablo nhiều như bất kỳ ai có thể yêu một người khác nhưng điều mà anh ấy trách móc tôi sau này là tôi chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh ấy. Anh ấy có thể đúng nhưng tôi sẽ khó có cảm giác khác vì tôi đứng trên sân khấu với một tầm nhìn rõ ràng về ba nữ diễn viên khác đang cố gắng đóng cùng một vai". Khi nói vậy, Gilot ám chỉ đến người vợ trước của Picasso là Olga Khokhlova và hai người tình lâu năm khác của ông là Dora Maar và Marie-Thérèse Walter. Gilot là người phụ nữ duy nhất từng rời xa Picasso.

Vĩnh Ngọc