Phản hồi bài "Vợ không thể quên chuyện tôi từng phản bội":

Vừa dứt ngoại tình 6 tháng đã muốn vợ phải tha thứ và... quên

(Dân trí) - "Anh là người đâm dao vào tim vợ, vừa rút dao đừng bắt chị ấy phải liền vết thương ngay như khi chưa từng bị đâm..."

Vừa dứt ngoại tình 6 tháng đã muốn vợ phải tha thứ và... quên - 1

Những cảnh tượng đã thấy, những hình ảnh, tin nhắn đã xem sẽ ám ảnh người bị phản bội rất lâu nếu không muốn nói là cả đời. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Chào anh, tôi đọc câu chuyện của anh , cảm thấy cần phải nói với anh đôi lời.

Chuyện ngoại tình của anh mới cách đây 6 tháng, nghĩa là còn mới lắm, vết thương của vợ anh cũng còn rất mới, vậy mà anh muốn chị ấy phải quên được ngay và cư xử bình thường với anh sao?

Vợ anh còn dịu dàng chăm sóc được chồng con đã là tốt lắm rồi, những lúc khác, hãy để chị ấy được đau nỗi đau của chị ấy, con người mà, có phải thánh nhân đâu.

Các anh đi ngoại tình, trong phút giây đưa ra ngay quyết định phản bội vợ, phản bội tình nghĩa vợ chồng có cả yêu và thương trong đó, khi sự đã rồi thì nói một câu "tôi bị động" là xong. Thật ra so với anh, chị ấy mới là người bị động. Anh từ đầu đến cuối đưa đẩy thế nào, bước chân vào cặp kè với nhân tình ra sao - anh đều biết. Chẳng có ai ngay buổi đầu đã lao được vào nhau, anh có "sự chuẩn bị trước" cùng nhân tình tán tỉnh đong đưa, ra tín hiệu chờ đẩy thuyền theo dòng nước, đừng nói mình bị động. Chỉ có vợ anh là đùng một cái phát hiện người mình yêu thương, người mình dồn lòng chăm sóc, người mình tưởng cả đời này sẽ yêu mình nhất, người mình tin tưởng nhất… đã phản bội mình.

Chị ấy sẽ nghĩ mình như kẻ ngốc bao lâu nay bị lừa mà không biết, lòng tự tin của chị ấy bị đánh tụt xuống dưới cả mức 0, chị ấy sẽ không biết phải bấu víu vào đâu vì ngay người gần bên mình nhất còn là người "chơi ác" với mình như vậy... Anh có hiểu nỗi lòng người bị phản bội không? Chắc là anh không hiểu. Những gì mà chị ấy tự phát hiện được về chuyện chồng lừa dối, những hình ảnh đã xem, những cảnh tượng đã bắt gặp, hay tin nhắn mùi mẫn của anh với nhân tình sau lưng chị ấy trong khi trước mặt chị ấy có thể vẫn nói yêu thương… sẽ theo ám ảnh chị ấy rất lâu nếu không muốn nói là cả đời anh ạ.

Anh là người đâm dao vào tim vợ, vừa rút dao đừng bắt chị ấy phải liền vết thương ngay như khi chưa từng bị đâm.

Dù sao so với nhiều đàn ông ngoại tình về ruồng rẫy vợ con, tôi thấy anh vẫn còn là người tử tế. Nếu anh còn yêu vợ và muốn bảo vệ gia đình để nó không đổ vỡ, hãy kiên nhẫn hơn với vợ, dịu dàng với chị ấy, đồng cảm với nỗi đau của chị ấy và xoa dịu nó giúp chị ấy mỗi khi cần.

Ai cũng biết anh trong tình cảnh này thì khổ sở rồi, nhưng những gì do anh bày ra, hãy chịu trách nhiệm dọn dẹp. Luôn ở bên vợ và tỏ rõ thành ý sửa chữa sai lầm, yêu thương chăm sóc vợ hơn gấp nhiều lần trước kia, ôm chị ấy mỗi khi chị ấy khóc, chinh phục lại chị ấy từ đầu… chính là những gì anh cần làm. Rồi chị ấy cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng vết thương của chị ấy anh hãy nhớ rằng, đời này luôn còn sẹo.

Phản hồi của độc giả Minh Hòa

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!