Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại

Thùy Anh

(Dân trí) - Pedri đã khóc trên sân Wembley, HLV Luis Enrique nghẹn ngào sau loạt đá luân lưu định mệnh. Tây Ban Nha không thể góp mặt ở trận chung kết Euro 2020 theo cách khiến người hâm mộ nuối tiếc.

Donnarumma xuất sắc cứu thua sau cú đá của Olmo

Nỗi đau của HLV Luis Enrique

Thông tin trên các mặt báo Tây Ban Nha sáng 7/7 chỉ là những mảng u buồn. Nhật báo thể thao Marca giật title "Tây Ban Nha gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường" còn tờ AS còn chỉ trích thẳng những sai lầm của HLV Enrique khiến Tây Ban Nha không thể có mặt ở chung kết Euro 2020.

Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại - 1

Pedri đã khóc khi Tây Ban Nha gục ngã trước Italia trên chấm luân lưu định mệnh.

Một số tờ báo lớn ở xứ Catalonia như Mundo Deportivo, Diario Sport cảm thông hơn cho HLV Enrique, nhưng đều chung quan điểm Tây Ban Nha không có sự chuẩn bị tốt cho Euro 2020. Thất bại trước Italia trên loạt đá luân lưu sau 120 phút hòa 1-1 dù cay đắng, nhưng cũng phơi bày quá nhiều hạn chế của La Furia Roja, khi những vị trí mà HLV Enrique tin tưởng để lại nỗi thất vọng.

Tây Ban Nha đã có thế trận áp đảo trước Italia và có thể sớm giải quyết trận đấu. Nhưng sự vô duyên của các chân sút Dani Olmo, Oyarzabal ở hiệp 1 đã đá bay cơ hội tạo dựng lợi thế của Tây Ban Nha và đồng thời khiến Italia tự tin hơn trong phòng ngự.

Những tiền đạo khác như Ferran Torres, Gerard Moreno cũng chơi không khá hơn là bao khi nhạt nhòa trong thời gian xuất hiện trên sân. Morata dù ghi bàn, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của HLV Enrique, ở giải đấu mà người Tây Ban Nha mỏi mắt không tìm được David Villa hay Fernando Torres thứ hai.

Sự thất vọng với các tiền đạo còn lên đến đỉnh điểm khi hai tiền đạo Dani Olmo và Morata còn đá hỏng luân lưu. Ở vòng bảng, Moreno cùng Morata cũng đá hỏng phạt đền đầy vô duyên và chưa giải đấu nào, người Tây Ban dự giải đấu lớn mà chất lượng hàng công tệ hại đến vậy.

Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại - 2

Sự vô duyên của Dani Olmo cũng như Oyarzabal đã khiến Tây Ban Nha không thể giải quyết sớm Italia.

Sự bất lực của hàng công là nỗi đau của HLV Luis Enrique nhưng không ai có thể trách ông. 6 tiền đạo mà ông mang đến Euro 2020 (Morata, Olmo, Oyarzabal, Moreno, Ferran Torres, Sarabia) là những chân sút tốt nhất của bóng đá Tây Ban Nha ông có thể sử dụng thời điểm này.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Enrique thường xuyên xoay vòng 6 tiền đạo này trong mọi trận đấu. Có thể cựu HLV Barcelona muốn gây bất ngờ cho đối thủ, nhưng nguyên nhân chính là ông loay hoay trong việc tìm ra bộ ba tiền đạo hay nhất cho La Furia Roja.

Không chỉ hàng công mà những sai lầm ở hàng thủ cũng khiến HLV Enrique thực sự đau đầu. HLV xứ Catalonia không phải vô lý khi sẵn sàng loại công thần Sergio Ramos, vì ông tin tưởng vào đẳng cấp, chất lượng của ba trung vệ tài năng Laporte, Pau Torres và Eric Garcia.

Tuy nhiên, những sai sót trong phòng ngự và sự thiếu ăn ý trong phối hợp khiến cả Laporte, Pau Torres rồi Eric Garcia liên tục trở thành tử huyệt mỗi khi đối thủ phản công. Tây Ban Nha không phải trả giá nhiều ở trận đấu với Italia, nhưng Croatia và Thụy Sỹ đã nhiều lần trừng phạt Tây Ban Nha khi các trung vệ này dâng lên cao.

Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại - 3

Morata dù ghi bàn, nhưng không thể khiến người hâm mộ Tây Ban Nha quên đi Fernando Torres hay David Villa.

Tờ Marca chỉ trích HLV Enrique vì loại Sergio Ramos (người đá trọn vẹn giai đoạn vòng loại) còn tờ AS kêu gọi Gerard Pique trở lại đội tuyển quốc gia. La Furia Roja chưa giải đấu nào thiếu vắng một thủ lĩnh ở hàng thủ (tiêu biểu nhất là Carles Puyol), nhưng năm nay HLV Enrique thực sự quá mạo hiểm khi sử dụng hàng thủ gồm nhiều gương mặt mới và chưa có nhiều cơ hội đá chính cùng nhau.

Bi kịch của đội bóng cửa trên

Italia đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt xuyên suốt giải đấu nhưng trước Tây Ban Nha, họ phải thu mình đá phòng ngự phản công. HLV Mancini cầm quân luôn biết mình biết người và ông hiểu rõ, ít đội bóng châu Âu có thể so được với Tây Ban Nha về khả năng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận.

Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về thế trận trước Italia trong suốt 120 phút, điều họ từng làm khi gặp Thụy Sỹ, Croatia cũng như các trận vòng bảng. Có những thời điểm La Furia Roja kiểm soát bóng đến 70% và đối thủ gần như chỉ biết dồn toàn lực phòng ngự, kể cả Italia chấp nhận đá cửa dưới dù sở hữu nhiều tiền đạo đẳng cấp như Insigne hay Immobile.

Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại - 4

Nỗi đau của HLV Enrique khi Tây Ban Nha dừng bước ở bán kết Euro 2020.

Bộ ba tiền vệ Busquets, Koke, Pedri đã có một kỳ Euro 2020 đầy ấn tượng khi giúp Tây Ban Nha luôn kiểm soát thế trận, di chuyển uyển chuyển ở khu vực giữa sân. Đặc biệt tài năng trẻ Pedri luôn có những pha xử lý bóng sáng nước và tạo đột biến nhờ nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Xét về chất lượng hàng tiền vệ, Tây Ban Nha được đánh giá là số một Euro 2020 và tạo tiền đề để họ chơi bóng kiểu cửa trên ở mọi trận đấu. Nhưng đó là điểm sáng quá ít ỏi và không thể đưa họ lên đỉnh cao nhất ở giải đấu.

Ngoài những cặp trung vệ thiếu ăn ý, các hậu vệ cánh như Jordi Alba, Azpilicueta thường để lộ sơ hở khi đối thủ phản công nhanh. Sự xuất sắc của Busquets, Koke, Pedri cũng không thể làm thay phần việc ghi bàn cho Morata, Oyarzabal hay Dani Olmo mà nếu người Tây Ban Nha có những chân sút chất lượng hơn, kết cục tại bán kết Euro 2020 đã khác.

La Furia Roja vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010 với nhân sự đồng đều các tuyến, với Casillas, Ramos, Pique, Puyol (hàng thủ), Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta, Fabregas, David Silva (tuyến giữa) và David Villa, Fernando Torres (tiền đạo), đội hình các giải đấu gần như không có điểm yếu.

Tây Ban Nha gục ngã trước Italia: Nước mắt kẻ chiến bại - 5

Pedri chính là điểm sáng lớn nhất để Tây Ban Nha hướng đến đỉnh cao tại World Cup 2022 và các giải đấu lớn sắp tới.

Koke, Pedri cùng Busquets đã phần nào mang đến diện mạo như cái cách đàn anh Alonso, Xavi, Iniesta từng thể hiện. Nhưng sự lơi lỏng hàng thủ và sự vô duyên của các chân sút khiến Tây Ban Nha không thể tiến đến vinh quang như quá khứ, dù điểm chung ở các giải đấu này họ đều chơi với tư thế cửa trên.

Thất bại tại Euro 2020 dù sao với Tây Ban Nha không hoàn toàn nhuốm màu xám xịt, họ đã chấm dứt 9 năm chưa vượt quá vòng 1/8 ở giải đấu lớn Euro, World Cup. Với đội hình trẻ trung hiện tại, HLV Enrique vẫn còn có cơ sở để hy vọng ở World Cup 2022 sắp tới và giọt nước mắt đau đớn tại Wembley có thể sẽ là động lực để La Furia Roja hướng đến giai đoạn đỉnh cao mới trong tương lai.