1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thoát thua đầy tranh cãi trước Bournemouth

Hạo Minh

(Dân trí) - Bournemouth hai lần vượt lên dẫn trước Man Utd ở trận đấu thuộc vòng 33 Premier League, nhưng "Quỷ đỏ" đã thoát thua bởi bàn thắng gỡ hòa 2-2 đầy tranh cãi từ chấm phạt đền.

Man Utd vẫn đang thể hiện phong độ hết sức tệ hại ở giai đoạn quan trọng của mùa giải 2023-24. Đội bóng của Ten Hag nhận được tin vui lớn ngay trước thời điểm thi đấu với việc Tottenham thua tan tác 0-4 trước Newcastle. Nếu giành được 3 điểm ở Vitality, Man Utd sẽ có hy vọng chen chân vào top 4. Tuy nhiên, hy vọng để rồi thất vọng, Man Utd chỉ có được một trận hòa và kéo dài chuỗi trận không thắng liên tiếp lên con số 4.

Ngay cả trận hòa của Man Utd cũng đầy tranh cãi khi đội khách được hưởng quả phạt đền ở giữa hiệp hai trong một tình huống không rõ ràng, nhờ quả phạt đền Man Utd mới gỡ hòa được 2-2 và giành lại một điểm. Nhìn tổng thể, Bournemouth chơi tốt hơn Man Utd về mọi mặt, đội chủ nhà xứng đáng thắng trận, đáng tiếc họ kém may mắn nên chỉ có được một điểm.

Man Utd thoát thua đầy tranh cãi trước Bournemouth - 1

Onana đối mặt với 20 lần dứt điểm của đội chủ nhà (Ảnh: Getty).

Bournemouth nhập cuộc đầy mạnh mẽ trên sân nhà, dù đội chủ nhà kiểm soát bóng ít hơn Man Utd nhưng các đợt lên bóng tấn công lại mạch lạc hơn hẳn đội khách. Các cầu thủ Bournemouth dễ dàng tiếp cận khung thành của Man Utd khi đội khách tổ chức phòng ngự khá lỏng lẻo. 

Phút 16, Man Utd để mất bóng ở giữa sân, Solanke băng xuống mạnh mẽ đè bật hậu vệ trẻ Kambwala rồi dứt điểm từ đầu vòng cấm địa đưa bóng đi chìm hướng vào góc trái, Onana đổ người nhưng không thể cản phá. Bàn thua cho thấy sự yếu ớt đáng đáng kinh ngạc trong cách tổ chức phòng thủ của Man Utd. 

Bị thủng lưới Man Utd cố gắng vùng lên tấn công nhưng các tình huống lên bóng của đội khách không sắc nét, đây cũng không phải điều ngạc nhiên khi HLV Ten Hag vẫn sử dụng nguyên một bộ khung như nhiều trận đấu gần đây. Bournemouth tạo được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đội khách, đáng tiếc các chân sút của đội chủ nhà lại liên tục phung phí. 

Man Utd thoát thua đầy tranh cãi trước Bournemouth - 2

Fernandes ăn mừng sau khi gỡ hòa 1-1 cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Tấn công không tốt nhưng Man Utd bất ngờ gỡ hòa ở phút 31. Hậu vệ của Bournemouth cản đường căng ngang của Garnacho, bóng văng ra ngay trước mặt Fernandes và tiền vệ người Bồ Đào Nha thoải mái tung cú dứt điểm căng bằng mu bàn chân ở cự ly chỉ chừng 7m làm tung lưới của Neto. 

Sau khi bị gỡ hòa, Bournemouth tràn lên tấn công, dồn ép đội khách. Khung thành của Onana liên tục đối mặt với nguy hiểm. Phút 36, Kluivert băng xuống nhận bóng, anh ngoặt bóng loại bỏ Kambwala và dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1. Cả Dalot và Kambwala đều mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của Man Utd. 

Những phút cuối hiệp một, Man Utd tiếp tục bị dồn ép. Phút 43, Kerkez thoải mái đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa dội xà ngang bật ra, một cầu thủ chủ nhà lao vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà. Man Utd có chút may mắn khi chỉ thủng lưới 2 bàn trong hiệp đầu tiên. 

Sau giờ nghỉ, HLV Ten Hag thay Garnacho bằng Diallo, sự điều chỉnh này không giúp Man Utd khởi sắc. Đội chủ nhà vẫn là những người tấn công sắc nét hơn, song họ đã hết duyên ghi bàn. Đang trong cảnh vô cùng bế tắc Man Utd bất ngờ nhận được quả phạt đền ở phút 63, Mainoo sút bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập người Christie nảy ra đập vào tay Smith trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. 

Man Utd thoát thua đầy tranh cãi trước Bournemouth - 3

Fernandes thực hiện quả phạt đền cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Đây là tình huống gây tranh cãi lớn vì sau khi bóng đập người Christie mới văng ra đập vào tay của Smith, cầu thủ của Bournemouth không cố tình dùng tay chơi bóng, hướng đi của trái bóng cũng không hướng vào phía cầu môn. Vì vậy, các cầu thủ Bournemouth phản đối quyết liệt quyết định phạt đền, nhưng trọng tài Harrington vẫn giữ nguyên quan điểm. Trên chấm phạt đền, Fernandes hạ gục Neto quân bình tỷ số 2-2.

Man Utd chơi tốt ở khoảng thời gian cuối trận, tuy nhiên suýt chút nữa đội khách bị phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng. Trọng tài Harrington ban đầu cho Bounremouth hưởng phạt đền sau tình huống Kambwala cản ngã cầu thủ chủ nhà, nhưng VAR xác định điểm va chạm nằm ngoài vòng cấm địa nên đội chủ nhà chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp, họ thực hiện không thành công. 

Với việc chỉ có được một điểm ở vòng 33, Man Utd đang có 50 điểm, đứng thứ 7, bằng điểm đội xếp trên Newcastle nhưng kém chỉ số phụ. Khoảng cách giữa Man Utd với vị trí thứ 4, 5 là 10 điểm nên rất khó để thầy trò Ten Hag chen chân vào top 5 khi mùa giải chỉ còn 6 lượt đấu.