1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag: "Man Utd thật sự đá rất tệ"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Erik Ten Hag thừa nhận Man Utd đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng trước Bournemouth ở vòng 33 Premier League và không xứng đáng để có được nhiều hơn một điểm.

"Chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối của mùa giải và màn trình diễn này là chưa đủ tốt. Công bằng mà nói là ngày hôm nay, chúng tôi không xứng đáng nhận được nhiều hơn một điểm", HLV Ten Hag phát biểu với kênh Sky Sports sau trận đấu.

Đội chủ nhà Bournemouth có bàn mở tỷ số ở phút 16 nhờ pha lập công của Solanke. Sau pha bóng đó Bournemouth bỏ lỡ tới 3 cơ hội gia tăng cách biệt từ các pha dứt điểm của Sinisterra và Christie. Phút 31, Man Utd có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha vô lê cận thành của Bruno Fernandes.

HLV Ten Hag: Man Utd thật sự đá rất tệ - 1

Solanke (trái) ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Man Utd ở phút 16 (Ảnh: Getty).

Nhưng chỉ 5 phút sau, Bournemouth lại vượt lên dẫn trước khi Kluivert đi bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Onana.

Bournemouth tiếp tục chơi ép sân ở cuối hiệp 1 khi Kerkez đánh đầu đập xà khung thành Man Utd còn Kluivert bỏ lỡ cơ hội khi đệm lòng cận thành đưa bóng đúng vào người Onana.

Ở hiệp 2, Man Utd chơi bóng không có gì nổi bật nhưng họ may mắn được hưởng quả phạt đền ở phút 63. Đây là quyết định có phần nặng tay của trọng tài khi cú sút xa của Mainoo đập người Christie rồi chạm tay của Adam Smith trong vòng cấm đội chủ nhà. Trên chấm 11m Fernandes đánh lừa Neto để mang về trận hòa 2-2 cho đội nhà.

Các con số thống kê ở trận đấu giữa Bournemouth và Man Utd phản ánh sự áp đảo từ đội chủ nhà. Đội chủ sân Vitality tung ra tới 20 pha dứt điểm (5 trúng đích). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trận này lên tới 1,68, cao hơn gấp rưỡi "Quỷ đỏ" (1,08).

HLV Ten Hag: Man Utd thật sự đá rất tệ - 2

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man Utd khi hai lần để Bournemouth vượt lên dẫn trước (Ảnh: Getty).

"Rõ ràng, nếu bạn cho họ quá nhiều cơ hội trong hiệp 1, bạn không xứng đáng nhận được nhiều hơn một điểm. Bạn phải kiểm soát thế trận, không tạo cơ hội cho họ và biết cách ghi bàn.

Điều đó tùy thuộc vào các cầu thủ. Ở thời điểm này, với tất cả những khó khăn mà chúng tôi gặp phải, chúng tôi đã chơi đúng trình độ của mình và đã làm rất tốt ở trình độ của mình.

Nhưng bạn phải làm điều đó trong suốt trận đấu, cho đến những phút bù giờ, và 4 trận gần đây nhất chúng tôi đã mất điểm từ vị trí chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi đã bị dẫn trước và đã chiến đấu trở lại. Nhưng việc để mất bóng thực sự rất tệ.

Chúng tôi để mất bóng ba lần ở những khu vực lẽ ra không nên để mất bóng. Các cầu thủ Man Utd không phải lúc nào cũng được tổ chức tốt, đặc biệt là ở bên cánh phải, nơi có một số khoảng trống và đối thủ khoét sâu vào điểm yếu này. Lẽ ra chúng tôi nên làm điều này tốt hơn", HLV Ten Hag chia sẻ về màn trình diễn của các học trò.

Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm: "Chúng tôi chơi tốt hơn ở hiệp 2, trám được những lỗ hổng bên cánh phải. Tuy nhiên vẫn có những sai lầm cá nhân, mà nếu chúng tôi có những trụ cột không gặp chấn thương để ra sân thì mọi chuyện đã khác".

Trận hòa trước Bournemouth khiến Man Utd thêm gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. "Quỷ đỏ" bị đẩy xuống vị trí thứ 7 với 50 điểm, kém top 4 đến 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Vào tuần sau (21/4), Man Utd sẽ có trận đấu bán kết FA Cup với Coventry với kỳ vọng giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết.