1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jurgen Klopp: "Tôi không nghĩ Liverpool lại chơi tệ như vậy"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Jurgen Klopp cảm thấy thất vọng và không muốn chia sẻ gì nhiều sau trận thua sốc của Liverpool trước Atalanta trên sân nhà Anfield rạng sáng 12/4 (giờ Việt Nam).

"Thành thật mà nói thì không có điều gì tốt để nói về màn trình diễn này cả", HLV Jurgen Klopp phát biểu sau khi Liverpool để thua đậm Atalanta với tỷ số 0-3 ở trận lượt đi vòng tứ kết Europa League ngay trên sân nhà Anfield.

Cựu tiền đạo của West Ham, Gianluca Scamacca đã lập cú đúp cho đội khách, với các bàn thắng ở phút 38 và phút 60 của trận đấu. Đến phút 83, Mario Pasalic ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Atalanta và khiến cánh cửa đi tiếp vào bán kết của thầy trò HLV Jurgen Klopp đã trở nên rất hẹp.

HLV Jurgen Klopp: Tôi không nghĩ Liverpool lại chơi tệ như vậy - 1

Gianluca Scamacca lập cú đúp vào lưới Liverpool trong trận thắng 3-0 của Atalanta (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu này, các cầu thủ Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc. Trước khi đội khách nâng tỷ số lên 3-0, tiền đạo Mohamed Salah đã đưa được bóng vào lưới Atalanta nhưng bị trọng tài từ chối do lỗi việt vị.

Ngoài ra trung vệ Joe Gomez có pha dứt điểm vọt xà ngang từ cự ly gần sau đường chuyền rất thuận lợi của đồng đội.

Trận thua này đánh dấu Liverpool phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Anfield kể từ tháng 2 năm ngoái. Kể từ trận thua trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League 2023, Liverpool đã trải qua 33 trận sân nhà mà không nếm mùi thất bại.

HLV Jurgen Klopp: Tôi không nghĩ Liverpool lại chơi tệ như vậy - 2

Nỗi thất vọng của Mohamed Salah sau khi bàn thắng của anh bị từ chối do lỗi việt vị (Ảnh: Getty).

"Tôi không nghĩ họ lại chơi tệ như vậy'. Rất nhiều cầu thủ trông thực sự cô đơn trong nhiều khoảnh khắc. Điều đó thực sự tồi tệ. Cuối cùng, chúng tôi đã có những cơ hội lớn nhất nhưng lại không tận dụng được chúng.

Chúng tôi đã khởi đầu tốt và chúng tôi có thể không may mắn khi Harvey dứt điểm chạm xà ngang và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi xứng đáng dẫn trước 1-0. Cơ hội của Darwin Nunez là một khoảnh khắc tốt khác nên điều đó thực sự tốt.

Nhưng từ một thời điểm cụ thể, nó đã trở thành một trận đấu thực sự tồi tệ và không có gì tích cực để nói về màn trình diễn này. Tôi không thích kỷ luật kiểm soát bóng của chúng tôi. Chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì", HLV Klopp bày tỏ sự thất vọng sau trận thua.

Tuy nhiên chiến lược gia người Đức và các học trò phải nhanh chóng quên đi trận thua trước Atalanta để tập trung vào đấu trường Premier League vào cuối tuần này.

"Lữ đoàn đỏ" sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Anfield ở vòng 33 Premier League (ngày 14/4) với mục tiêu chiến thắng để có thể cạnh tranh chức vô địch với Arsenal và Man City.