PhotoStory

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam

Thực hiện: Mạnh Quân - Khoa Nguyễn

(Dân trí) - Tối 30/4, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào trên sân vận động Prince (Phnom Penh, Campuchia). Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Philippe Troussier tại SEA Games 32.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 1

U22 Lào với lứa cầu thủ rất triển vọng đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận đầu ra quân. 

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 2

Tuy nhiên, U22 Việt Nam có bàn thắng sớm ở phút thứ 3 nhờ pha bật cao đánh đầu của Nguyễn Văn Tùng.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 3

Bằng sự cơ động của Lê Văn Đô, U22 Việt Nam đã nhiều lần tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn U22 Lào.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 4
Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 5

Đáng chú ý, bên phía U22 Lào nổi bật với cái tên Roman Angot, tiền vệ đang thi đấu cho CLB Bahlinger SC (hạng 4 Đức) đã có màn trình diễn ấn tượng trong suốt thời gian thi đấu trên sân. Số 8 của U22 Lào đã không ít lần khiến hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ phải vất vả.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 6

Một tình huống dốc biên của cầu thủ sinh năm 2001 gây sóng gió cho khung thành của U22 Việt Nam.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 7

Ở hiệp 2, thầy trò HLV Philippe Troussier thi đấu chưa thực sự tốt, U22 Việt Nam gần như bế tắc trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng thứ 2. Thậm chí vào những phút cuối trận, U22 Lào liên tục tạo ra sức ép bằng những tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ thành Quan Văn Chuẩn. 

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 8

Trước sức ép lớn của hàng công đội bóng áo trắng, đội trưởng Quan Văn Chuẩn vẫn thi đấu ổn định, thực hiện thành công nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới đến phút cuối cùng.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 9

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nguyễn Quốc Việt đệm bóng gọn gàng ghi bàn cho U22 Việt Nam, đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Troussier.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 10
Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 11

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, một số cầu thủ U22 Lào đã không giấu được nỗi thất vọng, họ gục xuống sân sau hiệp 2 thi đấu rất nỗ lực.

Cầu thủ Lào đổ gục xuống sân sau trận thua tiếc nuối U22 Việt Nam - 12

HLV Michael Weiss ngay lập tức đi vào sân, chỉ tay về phía các học trò ra hiệu "đứng ngay dậy".  Theo vị HLV này, một kết quả hòa là công bằng hơn với đội bóng của ông.

Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam tạm đứng thứ hai tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Hiệu số bàn thắng của đoàn quân HLV Troussier là +2 như Thái Lan nhưng U22 Việt Nam xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn (2-0 so với 3-1).