1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Bom tấn" của Man Utd chia sẻ tâm thư sau thất bại ở Euro 2020

Sông Lam

(Dân trí) - Jadon Sancho được xem là "tội đồ" của tuyển Anh khi đá hỏng lượt sút luân lưu ở trận chung kết Euro 2020. Tiền đạo 21 tuổi đã chia sẻ tâm thư gửi đến người hâm mộ trước thềm ra mắt CLB Man Utd.

Trên trang Instagram cá nhân của mình, tiền vệ Jadon Sancho phá vỡ sự im lặng sau thất bại trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết của tuyển Anh với Italia: "Tôi đã có vài ngày để xem lại trận chung kết hôm Chủ nhật, và vẫn thấy cảm xúc lẫn lộn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả các đồng đội, ban huấn luyện và đặc biệt là người hâm mộ mà tôi đã khiến họ thất vọng.

Bom tấn của Man Utd chia sẻ tâm thư sau thất bại ở Euro 2020 - 1

Jadon Sancho buồn bã sau khi sút hỏng loạt sút luân lưu khiến tuyển Anh thất bại trước Italia ở trận chung kết Euro 2020.

Đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi phải chịu trong sự nghiệp tới nay của mình. Thật khó để diễn tả cảm giác thực sự, nhưng vẫn còn nhiều điều tích cực ở giải đấu để tôi vượt qua, dù thất bại này sẽ khiến tôi đau đớn trong một thời gian dài.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi trước mỗi trận đấu, luôn là "Làm thế nào để mình có thể giúp đội bóng bằng những pha kiến tạo hay bàn thắng?", và đó chính xác là những gì trong đầu tôi trong cú sút penalty đó - để giúp đội bóng. Tôi đã sẵn sàng và rất tự tin để nhận trọng trách. Đó là khoảnh khắc mà bạn mơ ước từ khi còn là một cậu bé, và là lý do tôi chơi bóng.

Đây là một tình huống áp lực mà bạn phải đón nhận với tư cách một cầu thủ. Tôi đã ghi bàn trên chấm phạt đền trong màu áo CLB, tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ tiếc mọi thứ đã không thành công.

Tất cả chúng tôi đều có cùng một tham vọng, một mục tiêu. Tất cả chúng tôi đều muốn đem danh hiệu về nhà.

Đây là một trong những giải đấu thú vị nhất mà tôi tận hưởng trong sự nghiệp của mình. Sự gắn kết của toàn đội là không thể động đến, một gia đình đúng nghĩa cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tôi sẽ không giả vờ như thể mình không nghe thấy những lời phân biệt chủng tộc ném về phía mình, cũng như những người anh em Marcus và Bukayo. Đáng buồn thay chúng không hề mới mẻ. Chúng ta cần một xã hội tốt đẹp hơn và những người đó phải chịu trách nhiệm.

Sự thù địch không bao giờ chiến thắng. Gửi tới những người trẻ tuổi từng hứng chịu tình huống tương tự, hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tôi tự hào khi là thành viên của đội tuyển Anh và chúng tôi đã thể hiện sự gắn kết trong suốt quãng thời gian 18 tháng khó khăn vì đại dịch.

Bom tấn của Man Utd chia sẻ tâm thư sau thất bại ở Euro 2020 - 2

Sancho khẳng định anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước sau kỳ Euro 2020.

Cũng nhiều như khát vọng vô địch, chúng tôi sẽ xây dựng và học hỏi từ những trải nghiệm này để tiến về phía trước. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những thông điệp tích cực và ý nghĩa mà mọi người dành cho chúng tôi.

Thật vinh dự khi được khoác lên mình chiếc áo Tam Sư, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Hãy giữ an toàn và hẹn gặp lại".

Sau tâm thư của Sancho, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên và mong tiền đạo tuyển Anh sẽ vững tâm và tiếp tục cống hiến cho "Tam sư" trong thời gian tới. 

"Thật tuyệt vời, Jadon. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau kỳ Euro này, không có nghi ngờ gì về điều đó. Hãy ngẩng cao đầu và tự hào vì đã đóng vai trò của mình trong một hành trình đáng kinh ngạc của đội tuyển Anh trong mùa hè này", một người hâm mộ bình luận.