Báo Đông Nam Á nói gì về chiến thắng muộn của U23 Việt Nam trước Malaysia?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai trận bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 đều kéo dài thêm hiệp phụ, nhưng thật sự làm mãn nhãn người xem. Trong đó, trận thắng của chủ nhà U23 Việt Nam trước Malaysia được chờ đợi.

U23 Việt Nam hạ gục U23 Malaysia nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Football) viết: "Cả hai trận bán kết diễn ra ngày 19/5 đều căng thẳng đúng như dự kiến, phải cần đến hiệp phụ mới phân định được thắng - bại". 

"Trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam phải bung hết sức mới có thể đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0.

Báo Đông Nam Á nói gì về chiến thắng muộn của U23 Việt Nam trước Malaysia? - 1

Theo báo chí Đông Nam Á, U23 Việt Nam mạnh hơn so với Malaysia (Ảnh: Tố Linh).

Trận đấu bế tắc cho đến những phút cuối, trước khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất ở phút 111, từ quả đá phạt trực tiếp, đưa U23 Việt Nam vào chung kết kỳ SEA Games thứ hai mà họ tổ chức" - trang ASEAN Football viết thêm. 

Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết lại là Thái Lan, đội bóng rất nhiều duyên nợ với đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo, nên càng được truyền thông trong khu vực quan tâm. 

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: "Đương kim vô địch Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games năm nay, với quyết tâm bảo vệ danh hiệu mà Việt Nam đã giành được tại Philippines năm 2019".

"Ở sân Thiên Trường (Nam Định), đội đã có 16 lần giành HCV Thái Lan trải qua cuộc đối đầu căng thẳng đến nghẹt thở với Indonesia. Bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Thái Lan, được thực hiện bởi Weerathep Pomphun ở phút 95 (phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất), sau đường chuyền tầm thấp của Ben Davies. 

Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với 4 thẻ đỏ, một dành cho Thái Lan (William Weidersjo) và 3 dành cho Indonesia (Firza Andika, Rachmat Irianto và Ricky Kambuaya)" - vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Báo Đông Nam Á nói gì về chiến thắng muộn của U23 Việt Nam trước Malaysia? - 2

Malaysia hoàn toàn không có "cửa" với đoàn quân của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngay đến báo Malaysia cũng phải thừa nhận ưu thế của U23 Việt Nam so với đội bóng của HLV Brad Maloney.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "U23 Việt Nam chiếm ưu thế ngay từ đầu. Rồi sang đến hiệp hai, vẫn không có gì phải ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo gây sức ép lên hàng thủ vững chắc của Malaysia, buộc trận đấu phải kéo dài thêm hiệp phụ".

"Chỉ một sai lầm đã khiến giấc mơ lọt vào trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31 của Malaysia tan vỡ. Khi trận đấu bước vào phút 110, Tiến Linh làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, anh đánh đầu thành công sau quả đá phạt của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, đưa U23 Việt Nam vào chung kết" - trang Vocket FC viết thêm. 

Dù rất buồn với thất bại của đội nhà, nhưng truyền thông Malaysia vẫn đánh giá U23 Việt Nam là đội mạnh hơn, xứng đáng vào chơi trận chung kết.

Trang Vocket FC bình luận: "Dù thua trận nhưng sự dẻo dai của đội bóng trong tay HLV Brad Maloney xứng đáng nhận được lời khen ngợi của người hâm mộ bóng đá Malaysia".

"Malaysia chỉ cần điều chỉnh lại hàng tấn công và khu vực trung lộ, thể hiện sự quyết tâm trong trận tranh HCĐ (diễn ra ngày 22/5 tới đây). Trước đó, U23 Malaysia tỏ ra thiếu ý tưởng trong khâu săn bàn" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Báo Đông Nam Á nói gì về chiến thắng muộn của U23 Việt Nam trước Malaysia? - 3
Theo www.aseanfootball.org