PhotoStory

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, đông đảo người dân tìm về Văn Miếu để xin chữ và vái vọng cầu may mặc dù nơi đây đã đóng cửa một thời gian dài để phòng, chống dịch Covid-19.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 1

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện đóng cửa để phòng dịch, tạm dừng đón khách tới du xuân trong những ngày đầu năm mới.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 2

Ghi nhận trong 3 ngày Tết Âm lịch, mặc dù thời tiết Hà Nội giá lạnh nhưng đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tới đây để cầu xin cho một năm suôn sẻ, gặp nhiều an lành, may mắn.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 3
Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 4

Đông đảo người dân chắp tay vái vọng tại khuôn viên bên ngoài Văn Miếu. 

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 5

Nhiều người sắm cả đồ lễ tới thành tâm khấn vọng cho một năm an lành, hanh thông.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 6

Các bạn trẻ tới cầu cho một năm nhiều may mắn, có thành tựu và đạt kết quả tốt trong học tập.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 7

Yến Nhi sau khi xin được chữ đã đem tới trước cửa Văn Miếu cầu mong một năm thành công khi trước mắt em là kỳ thi đại học 2022 vô cùng quan trọng.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 8
Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 9

Nhiều gia đình đã kịp lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa đầu năm mới sau khi hoàn tất việc khấn vọng, cầu may mắn.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 10

Ngoài việc vái vọng trước cửa Văn Miếu, tại 2 con phố Quốc Tử Giám và Văn Miếu cũng tập trung rất nhiều người tới các gian hàng ông đồ để xin chữ đầu năm.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 11

Tục xin chữ từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người Việt mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 12

Các ông đồ đeo khẩu trang, tất bật không ngơi tay với bút nghiên bởi lượng khách tới xin chữ khá đông.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 13

Ông đồ Lưu Đức Hạnh đã có khoảng 60 năm viết chữ Hán, Nôm theo truyền thống của gia đình. Được biết, vào dịp Tết các năm trước ông được mời viết chữ tại Hồ Văn nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chương trình đã không được thực hiện, ông đồ Hạnh phải cho chữ ở quầy hàng dựng tạm trước một cửa tiệm thời trang.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 14
Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 15

Chữ sau khi được các thầy đồ viết sẽ được sấy khô nhanh để gửi tới khách, giá trung bình cho một bức thư pháp hoàn thiện từ 100.000 - 200.000 đồng.

Văn Miếu đóng cửa, người dân vẫn nườm nượp xếp hàng xin chữ ngày Tết - 16

Thành Đô và bạn gái tới Văn Miếu xin 2 chữ Đoàn Viên và Đồng Hành với mong muốn một năm an nhiên, đủ đầy và luôn ấm áp bên nhau.