1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 130 triệu đồng đến chị Nhài suy thận

Phạm Oanh

(Dân trí) - Được giúp đỡ tổng số tiền là 130 triệu đồng, chị Nhài như người "chết đuối vớ được cọc". Gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, chị rưng rưng mãi mới thành lời.

Trong không khí xuân vẫn còn tràn ngập của những ngày đầu năm mới, chúng tôi trở về thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thăm chị Phạm Thị Nhài, nhân vật trong bài viết "Chồng ngóng bán đàn lợn đỏ hỏn, lấy tiền cho vợ đi chạy thận" khi chị vừa từ bệnh viện về.

Nhận số tiền 64.963.485 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2+3+4/1) do bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ qua hoạt động Nhân Ái của báo, chị vỡ òa xúc động. Chị cho biết thời gian qua chị cũng nhận được qua số tài khoản cá nhân khoảng 65 triệu nữa. Như vậy tính tổng số tiền chị nhận được là hơn 130 triệu đồng để có thêm điều kiện đi chữa bệnh.

Trao hơn 130 triệu đồng đến chị Nhài suy thận - 1

Sau nhiều năm điều trị căn bệnh suy thận, sức khỏe của chị Nhài đi xuống trầm trọng.

"Từ khi báo Dân trí có bài viết giúp đỡ đăng tải lên là ngay lập tức tôi nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm của mọi người ở khắp mọi nơi. Ban đầu tôi không tin đâu vì nghĩ họ hoàn toàn xa lạ, không biết mình sao giúp đỡ mình được. Nhưng mà tôi nhận được sự hỗ trợ thật sự, trong tài khoản của tôi, tôi nhận được hơn 65 triệu đồng của mọi người gửi giúp đỡ" - chị Nhài tâm sự.

Trao hơn 130 triệu đồng đến chị Nhài suy thận - 2

Không có ai để vay mượn nữa, anh Bình mang bán đàn lợn đỏ hỏn vừa sinh được hơn 1 triệu đồng cho vợ đi điều trị tiếp.

Cứ tưởng mình nằm mơ, chị Nhài đã nhờ người xem giúp có đúng mình nhận được số tiền này không rồi mới tin là sự thật. Như người chết đuối vớ được cọc, đến lúc này chị mới biết điều kỳ diệu thật sự đã đến với mình.

Trong cảm xúc biết ơn, chị Nhài rưng rưng khóc. Chị cho biết ngỡ tưởng mọi cánh cửa đã đóng sập trước mắt rồi nhưng được Báo Dân trí giúp đỡ, chị có thêm niềm hi vọng sống và sẽ tiếp tục "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo này.

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và các nhà hảo tâm gần xa. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người thì tôi sẽ không thể sống tiếp được. Các bạn đã giúp tôi có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống này" - chị Nhài xúc động cho biết.

Trao hơn 130 triệu đồng đến chị Nhài suy thận - 3

Chị Nhài nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ trong thời gian qua.

Có tiền chị tiếp tục đi điều trị và lấy thuốc nên hi vọng sống còn được kéo dài hơn. Chứng kiến vợ phấn chấn và có niềm tin hơn vào cuộc sống, anh Bình cũng vô cùng phấn khởi.

Anh tâm sự: "Thật sự là bao nhiêu năm nay chúng tôi cũng đã rất cố gắng, chắt bóp, tằn tiện, những chỗ có thể hỏi vay được cũng đã vay hết rồi nhưng đến thời điểm cạn kiệt và bỏ cuộc vì không còn chỗ bấu víu thì lại được bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ. Khi mà điện thoại báo những khoản tiền đầu tiên của mọi người giúp đỡ, hai vợ chồng tôi cứ tưởng là đang nằm mơ chứ không dám tin đâu cô ạ. Báo Dân trí thật sự vô cùng hiệu quả và chúng tôi may mắn là người đã được nhận sự hỗ trợ đó".

Cũng nhờ có số tiền này nên hai vợ chồng anh chị năm qua mới thật sự có Tết. Trong ngôi nhà nhỏ xinh sau Tết vẫn còn cây quất nhỏ vẫn xanh tươi, nhiều quả căng mọng, anh Bình cho biết cũng do mọi người mang đến tặng...