1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4461:

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong khi đi làm, anh Hưng bị tai nạn nằm liệt một chỗ phải cùng con gái út về nương nhờ bố mẹ già. Ông bố trẻ xót xa khi hay tin con gái đầu cũng đang được gửi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng.

Mẹ già chăm con liệt giường

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1988, thôn Duyên Linh, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nằm bên triền đê sông Bưởi, là nơi sinh sống của 3 thế hệ trong một gia đình. Bước vào trong, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá, cuộc sống của gia đình quanh năm thiếu thốn đủ bề.

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại - 1

Căn nhà mái ngói đơn sơ của gia đình anh Hưng ở bên bờ đê sông Bưởi, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Khi chúng tôi đến, bà Phạm Thị Ngọc (65 tuổi, mẹ của anh Hưng) đang tắm gội cho cậu con trai của mình. Nước mắt lăn dài, bà kể, Hưng là con trai thứ hai trong gia đình. Hai năm trước anh bị tai nạn rồi nằm liệt giường cho đến giờ.

Theo bà Ngọc, cũng vì gia đình nghèo khổ, học xong cấp 3, Hưng vào miền Nam làm việc rồi lập gia đình ở luôn trong đó. Chung sống với nhau được ít năm thì vợ chồng anh Hưng sinh được hai cô con gái. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng anh ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con.

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại - 2

Kể từ khi con trai bị tai nạn nằm liệt giường, bà Ngọc phải gác lại mọi công việc để chăm sóc cho con.

Sau khi hôn nhân gia đình đổ vỡ, tháng 9/2020, biến cố một lần nữa xảy ra. Trong lúc đi làm, anh Hưng bị tai nạn xe máy, gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi.

"Ngày nghe tin con bị tai nạn mà tôi như sét đánh mang tai. Bác sĩ bảo chỉ giữ được mạng sống còn không thể đi lại được nữa", bà Ngọc tâm sự.

Mẹ già 65 tuổi chăm con trai liệt giường và hai cháu thơ dại

Ngày anh Hưng bị tai nạn, gia đình phải chạy vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng tiền phẫu thuật cho con. "Lúc nó bị tai nạn, trong nhà chẳng có đồng nào cả, nó thì dành dụm được ít đồng, còn lại anh trai nó phải đi vay khắp nơi mới đủ tiền để làm phẫu thuật, đến giờ vẫn chưa trả hết nợ", người mẹ già nói trong nước mắt.

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại - 3

"Nhiều khi tôi chỉ dám ngồi khóc một mình, cuộc sống bây giờ bế tắc thật sự rồi, không còn đủ sức để lo cho con và các cháu được nữa", bà Phạm Thị Ngọc tâm sự.

Sau ca phẫu thuật, anh Hưng cùng các con dọn về ở với bố mẹ, để tiện chăm sóc cho con, bà Ngọc đã phải bỏ công việc đồng áng, ruộng vườn. "Vì đường sá xa xôi nên chẳng thể vào thăm con được, anh trai nó phải vào trong đó để đưa về đây cho tiện bề chăm sóc. Lúc con về đến nhà, nhìn con mà tôi đau lắm

Trước khi con gặp nạn thì tôi còn làm thêm ít ruộng, nhưng giờ nó nằm liệt giường, mọi sinh hoạt từ ăn uống đều phải chăm lo cho con nên chẳng có thời gian làm được gì cả. Nhiều lúc tôi chỉ biết khóc một mình, không dám cho con biết, giờ vừa chăm con, vừa nuôi hai cháu, tôi bất lực thật rồi", bà Ngọc chia sẻ.

"Em chỉ mong hai con xóa được mù chữ"

Nằm trên giường, hướng ánh mắt nhìn về người mẹ già tần tảo sớm hôm, anh Nguyễn Văn Hưng òa khóc trong vô vọng: "Em không ngờ bố mẹ đến tuổi xế chiều lại gánh bao khó nhọc như vậy. Nhiều lúc em chỉ muốn từ bỏ hết tất cả cho bố mẹ bớt khổ nhưng nghĩ đến hai đứa con lại không nỡ. Giờ vợ em đã không còn ở bên cạnh, nếu em bỏ con nữa thì chẳng biết hai đứa sẽ sống sao".

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại - 4

Sau khi ly hôn vợ, hiện anh Hưng cùng hai con thơ dại sống nương tựa vào bố mẹ già 65 tuổi.

Theo anh Hưng chia sẻ, sau khi hai vợ chồng ly hôn, anh nuôi con gái thứ hai, còn vợ nhận nuôi con gái lớn. Nhưng sau khi anh Hưng gặp nạn, anh mới phát hiện vợ mình đưa con gái vào chùa để gửi. "Vừa rồi ông bà và các bác mới đến chùa để đón con gái về", anh Hưng tâm sự.

Nước mắt ông bố trẻ nằm liệt giường xót thương 2 con gái thơ dại - 5

"Đã có những lúc em muốn từ bỏ tất cả. Nhưng nghĩ về con và bố mẹ già em lại không nỡ", anh Nguyễn Văn Hưng nói trong nước mắt.

"Em là người cha nhưng không lo cho các con được đầy đủ. Giờ lại là gánh nặng với bố mẹ già khi ông bà già yếu không biết lấy đâu ra tiền để mà lo cho hai đứa nhỏ nữa. Em chỉ mong hai con học hết lớp 9 để xóa được mù chữ nhưng với tình hình như hiện nay không biết có thể cho các con theo học được không nữa", người cha bất hạnh nói.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Hưng, ông Phạm Văn Chương, Trưởng thôn Duyên Linh, xã Thạch Đồng - chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình anh Hưng rất bi đát. Kể từ khi anh Hưng bị tai nạn, cuộc sống chủ yếu sống dựa vào bố mẹ đã già yếu. Ngoài ra, còn hai con thơ dại đang tuổi ăn học nên hiện tại ông bà Ngọc (mẹ anh Hưng) càng vất vả hơn rất nhiều.

Do đặc thù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nên địa phương cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Hy vọng thông qua Báo Dân trí, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để bố con anh vượt qua khó khăn này".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4461:

Anh Nguyễn Văn Hưng, thôn Duyên Linh, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT liên hệ: 0888836234 (Anh Nguyễn Văn Thành - anh trai anh Hưng).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269