1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng "thập tử nhất sinh" hồi phục thần kỳ

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhờ có số tiền lớn mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cô gái từng rơi vào tình cảnh "thập tử nhất sinh" do tai nạn giao thông tại Quảng Bình đã có điều kiện chạy chữa và có những bước hồi phục thần kỳ.

Cô gái mà chúng tôi nhắc đến là Trần Thị Phương (SN 1998), trú tại thôn 5, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phương là một trong những hoàn cảnh éo le đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, qua đó dần vượt qua hoạn nạn.

Với Trần Thị Phương, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 11/1/2021 mãi là một nỗi đau, sự ám ảnh khó có thể nào quên. Thời điểm này, Phương đang trên đường từ nhà người thân về không may gặp tai nạn, dẫn đến nguy kịch. Cô gái trẻ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, chấn thương sọ não rất nặng và hàng loạt tổn thương trên cơ thể.

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng thập tử nhất sinh hồi phục thần kỳ - 1

Phương điều trị tại bệnh viện cách đây hơn 1 năm về trước.

Hoàn cảnh của gia đình Phương hết sức khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ là chị Phạm Thị Loan phải lam lũ nuôi con khôn lớn. Khi đứa con gái duy nhất gặp tai nạn nguy kịch, chị Loan gần như ngã quỵ, không thể tìm ra cách cứu con vì nhà quá nghèo.

Về tình trạng của Phương, sau vụ tai nạn cô gái này bị một vết thương lớn ở đầu, mắt cũng bị ảnh hưởng nên một bên không còn nhìn thấy, bên còn lại bị mờ. Từ một cô gái xinh đẹp, chịu khó, tai nạn giao thông đã cướp đi của Phương tất cả, để lại những vết thương nham nhở trên đầu với mái tóc đã bị cắt ngắn.

Để thoát cảnh "thập tử nhất sinh", Phương đã phải trải qua cả chục ca mổ với chi phí hàng trăm triệu đồng. Chưa kể còn phải điều trị mắt và tổn thương đầu lâu dài. Đây là một số tiền quá lớn với chị Loan, thương con nhưng chị chỉ biết khóc trong bất lực.

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng thập tử nhất sinh hồi phục thần kỳ - 2

Số tiền chạy chữa cho Phương là quá lớn đối với người mẹ nghèo Phạm Thị Loan, thương con nhưng chị chỉ biết khóc trong bất lực.

Giữa cơn bĩ cực của cuộc đời, tai họa đè xuống, một niềm hy vọng đã được nhen nhóm với bản thân Phương và người mẹ nghèo khó khi hoàn cảnh của cô gái trẻ đăng tải trên Báo điện tử Dân trí và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo bạn đọc.

Hoàn cảnh của Phương đã được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước cũng như nước ngoài giúp đỡ với số tiền gần nửa tỷ đồng. Đây là số tiền mà có nằm mơ chị Phạm Thị Loan cũng không dám nghĩ đến. Nhờ vậy, chị Loan đã trút bớt được gánh nặng về kinh phí phẫu thuật cũng như điều trị lâu dài cho Phương.

"Mẹ con tôi mang ơn của bạn đọc Dân trí rất nhiều, nếu không có số tiền đó thì dù có bán cả nhà cửa đi tôi cũng chẳng đủ tiền mà phẫu thuật cho con, chưa kể điều trị mắt lâu dài. Trong hoạn nạn, cháu Phương đã nhận được tình thương của các cô, chú mạnh thường quân, tình cảm đó mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên", chị Loan xúc động nói.

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng thập tử nhất sinh hồi phục thần kỳ - 3

Số tiền giúp đỡ mẹ con chị Loan qua Báo Dân trí cũng như trực tiếp về cho gia đình là gần nửa tỷ đồng.

Hiện nay, sau hơn một năm điều trị, với các phác đồ theo hướng dẫn của bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Phương đã có những bước chuyển biến tích cực. Từ một cô gái đa chấn thương, tưởng rằng sẽ phải nằm một chỗ vì tổn thương não, mù vĩnh viễn thì giờ đây, Phương đã có thể nói chuyện, đi lại, mắt của em cũng dần phục hồi và có thể nhìn thấy.

Theo chị Loan, với việc có đầy đủ thuốc men, ăn uống và chuyển biến tích cực như hiện nay, một thời gian nữa, Phương có thể làm những việc nhẹ và dần trở lại với cuộc sống bình thường. Mặc dù vẫn đau đầu mỗi khi trái gió trở trời do tổn thương não, tuy nhiên với tình trạng của Phương hiện tại, là cả một quá trình tiến triển thần kỳ.

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng thập tử nhất sinh hồi phục thần kỳ - 4

Sau một năm điều trị, Phương đã có những bước phục hồi tích cực.

"Trước cứ sợ cháu phải nằm liệt một chỗ, mắt mù hẳn, thế nhưng sau một năm thì tiến triển hơn rất nhiều. Giờ cháu Phương đã có thể đi chơi quanh nhà, vui cười, thậm chí còn quét được nhà, giúp mẹ làm việc nhẹ. Nhìn cháu hồi phục như vậy ai cũng mừng, dù không thể khỏe mạnh như trước đây, nhưng vậy cũng đã là tốt lắm rồi", chị Loan chia sẻ thêm.

Nhờ bạn đọc Dân trí, cô gái từng thập tử nhất sinh hồi phục thần kỳ - 5

Với những gì đã trải qua, cô gái trẻ vẫn luôn lạc quan và tự tin rằng, một ngày không xa sẽ hồi phục hoàn toàn, xây dựng gia đình và viết tiếp những ước mơ và tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.

Hiện nay, Phương đang tự điều trị và uống thuốc cũng như thực hiện các bài tập phục hồi tại nhà, sau 3 tháng lại tái khám. Được biết, khó khăn lớn nhất của Phương chính là một mắt của em bị tổn thương khá nặng nên còn phải điều trị lâu dài, thậm chí tiếp tục phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, với những gì đã trải qua, cô gái trẻ vẫn luôn lạc quan và tự tin rằng, một ngày không xa sẽ hồi phục hoàn toàn, xây dựng gia đình và viết tiếp những ước mơ và tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.