1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những "điều cổ tích"

Phạm Oanh

(Dân trí) - Cắt bỏ khối u khổng lồ trên mặt là ao ước của bà Vũ Thị Nhuần đã hơn 60 năm qua. Qua Báo Dân trí, điều ước ấy của bà đã trở thành sự thật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc.

Điều ước hơn 60 năm đã trở thành sự thật

Từ lúc sinh ra, bà Vũ Thị Nhuần (Thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã không có được một hình hài bình thường như bao người khác. Trên khuôn mặt bà, một khối u to choán hết gần nửa khuôn mặt khiến bà tự ti và sống khép kín với mọi người. Bà sợ những ánh mắt lạ lẫm nhìn vào, sợ những cái chỉ chỏ vì bà chẳng giống ai, gương mặt chỉ có một mắt vì mắt bên kia khối u to đã chèn ép hết rồi.

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 1

Nhiều người hàng xóm sang chung vui với bà Nhuần khi bà vừa trải qua ca phẫu thuật ở bệnh viện về.

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 2

So với trước đây, khi lần đầu tiên PV báo Dân trí gặp bà thì khối u đã được cắt bỏ khá nhiều.

"Tôi chỉ ao ước được đi viện, được đi phẫu thuật cắt bỏ khối u đi nhưng bao nhiêu năm rồi tôi chưa làm được. Bố tôi mất sớm, mẹ đi lấy chồng nên tôi ở với bà nội, mà bà thì nghèo lắm, tằn tiện lắm chỉ lo đủ bữa rau, bữa cháo qua ngày, nên tôi không dám mơ được đi bệnh viện bao giờ cả. Sau này bà tôi chết thì tôi đi ở nhờ một người họ hàng nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi tôi về ở một mình suốt mấy chục năm nay. Tôi không dám đi đâu hay gặp ai cả cô ạ, tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi lại hoảng hốt" - bà Nhuần tâm sự, giọng buồn bã và lấy vội tay kéo thấp chiếc khăn lúc nào cũng được che kín đầu, rủ xuống mặt.

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 3

Trước đây bà rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng giờ đã thoải mái trò chuyện.

Tháng 9/2022, bài báo về hoàn cảnh của bà Nhuận được lên trang đã lay động tấm lòng của nhiều bạn đọc. Nhiều tấm lòng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt của bà... Bà đón nhận số tiền gần 160 triệu đồng và bắt đầu công cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW vào tháng 10/2022 (sau chưa đầy 1 tháng kể từ lần đầu PV Dân trí gặp bà). Ths.BS Lại Đình Nguyên - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW là người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật, cắt bỏ khối u cho bà, chia sẻ:

"Bà bị khối u xơ thần kinh với kích thước rất lớn. Sau khi làm các xét nghiệm để đánh giá tình trạng khối u, chúng tôi đã phẫu thuật lần 1 và đã cắt bỏ được 1,5kg khối u. Bước đầu đánh giá sức khỏe của bà khá tốt, đáp ứng được phác đồ điều trị. Sau một thời gian nữa, chúng tôi sẽ khám và sẽ phải tiến hành phẫu thuật tiếp để cải thiện hơn nữa cho bà".

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 4

60 năm bà đã thực hiện được ước mơ là lên bệnh viện phẫu thuật khối u.

Cuối tháng 10/2022, bà được xuất viện trở về nhà với sự thành công của cuộc phẫu thuật lần 1. Như bước ra từ những câu chuyện cổ tích, bà vẫn không tin được rằng điều ao ước hơn 60 năm của bà đã trở thành sự thật…

Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ… 

Niềm vui của bà Nhuần càng được nhân lên gấp bội bởi trong thời gian bà đi phẫu thuật cũng là lúc chính quyền địa phương, bà con làng xóm và nhiều bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ, giúp bà xây dựng căn nhà mới khang trang, sạch sẽ. Ông Vũ Văn Lưu - Chủ tịch xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, căn nhà được xây dựng khởi nguồn từ số tiền hỗ trợ của huyện - 50 triệu đồng. Số tiền này cộng với sự giúp đỡ của bà con xóm làng và nguồn tiền mà bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đã tạo dựng nên căn nhà.

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 5

Ngôi nhà mới khang trang của bà Nhuần được xây dựng nhờ sự chung tay của mọi người.

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 6

Trở về từ bệnh viện, bà Nhuần vô cùng ngạc nhiên vì đã được xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

Trở về nhà sau hơn 1 tháng nằm điều trị, bà Nhuần như không tin vào những gì đang nhìn thấy. Ngôi nhà mới khang trang rộng chừng 30 mét vuông, được phân ra phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Tường sơn mới tinh tươm, sáng sủa, khoảnh hè và sân cũng được sửa sang, nâng cấp lên sạch sẽ khiến bà ngỡ ngàng và cứ tưởng rằng mình đang mơ.

Hàng xóm, láng giềng sang đón bà trở về nhà trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Ngắm nhìn bà Nhuần, bà Lê Thị Nha (75 tuổi, người cùng làng) không giấu được niềm vui và sự xúc động: "Hôm nay tôi thấy bà Nhuần cười, có lẽ cũng mấy chục năm rồi, lần đầu tiên tôi mới thấy bà ấy vui như thế. Khuôn mặt của bà ấy cũng nhẹ nhõm nhiều rồi đấy, chúng tôi ở đây mừng lắm vì cuối đời bà ấy lại nhận được món quà vô giá như thế này".

Người đàn bà có khối u choán nửa khuôn mặt… bước vào những điều cổ tích - 7

Bà con ai cũng mừng cho bà Nhuần cuối đời lại gặp những điều may mắn.

Ngồi nhâm nhi chén trà xanh còn bốc lên nóng hổi mà bà Nhuần pha mời mọi người, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Chú Vũ Văn Đoàn (người quen biết và giúp đỡ bà chuyển lá đơn cầu cứu lên báo điện tử Dân trí) hạnh phúc khi ngày hôm nay được chứng kiến những chuyện vui đến với bà. Chú xúc động kể:

"Tôi biết bà đã lâu lắm rồi nhưng đúng là không biết giúp bà như thế nào vì kinh tế của mình yếu quá. Được mọi người kể chuyện chỉ có kênh Báo Dân trí có thể hỗ trợ, giúp bà được, tôi có chuyển giúp bà lá đơn cầu cứu lên quý báo và ngay lập tức nhận được phản hồi. Câu chuyện sau đó đến như một điều cổ tích với bà, bà có tiền đi phẫu thuật, lại được giúp đỡ căn nhà mới khang trang thế này. Chúng tôi biết ơn Báo Dân trí và sẽ luôn ghi nhớ mãi những điều tuyệt vời nhất mà quý báo đã dành cho bà hôm nay".

Câu chuyện cứ thế râm ran, những nụ cười hạnh phúc ngập tràn. Tết năm nay với bà Nhuần là đáng nhớ nhất… Bà bảo: "Tôi như bước vào những điều cổ tích".