1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4441:

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Để lại di thư với dòng chữ nguệch ngoạc, chị Thành chọn cách kết thúc cuộc đời để chồng, con đỡ khổ. Anh Phượng như đứt từng khúc ruột khi nhìn 5 đứa con thơ dại đối mặt với nguy cơ thất học...

Hỏi đường đến nhà chị Nguyễn Thị Thành (SN 1984, trú xóm Giang Nam, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An), người lái đò ở bến đò Phuống chép miệng: "Rõ tội, bệnh tật, nghèo khổ mà nghĩ quẩn. Thành nó chịu thương, chịu khó, chu toàn lắm, đến cả khi chết vẫn chỉ lo cho chồng con".

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ - 1

Sự ra đi trong túng quẫn và bế tắc của chị Thành để lại đau đớn cho chồng và những đứa con thơ dại.

Căn nhà nhỏ lặng lẽ sau cái chết đột ngột của chị Thành. Anh Nguyễn Đình Phượng, chồng chị Thành ngồi ngơ ngẩn trước chiếc bàn con kê giữa sân. Phía sau lưng, đống gỗ chuẩn bị sửa nhà phải vây bạt lại, để đấy. "Vợ ơi, em vừa mừng ta sắp sửa được nhà, có chỗ lành lặn, rộng rãi cho con ngủ mà răng em lại bỏ bố con anh mà đi". Giọt nước mắt người chồng cố gắng kìm nén bỗng ào ra, không ngăn lại được...

Khốn cùng người mẹ mắc u não chọn cái chết vì quá nghèo

Sáng 20/3, anh Phượng ngủ dậy, hốt hoảng thấy vợ đã qua đời. Tối hôm trước, chị Thành bảo chồng lên nằm với các con, chị đau đầu không ngủ được, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Anh Phượng không ngờ vợ đã âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ - 2

Chỉ đến khi vợ chết đi, anh Phượng mới bàng hoàng về căn bệnh quái ác mà chị Thành cố giấu mọi người bấy lâu nay.

Lúc này, bé Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 2008, hiện học lớp 8B, Trường THCS Thanh Giang, huyện Thanh Chương) mới đưa cho người bác một phong thư mà mẹ dặn cất trước đó mấy ngày. Đọc 3 trang giấy nguệch ngoạc, mọi người mới vỡ lẽ vì sao chị Thành lại chọn cách chấm dứt cuộc sống của mình.

"Hóa ra Thành bị u não chứ trước đó cô ấy giấu, cứ âm thầm chịu đựng một mình", anh Phượng thổn thức.

Vợ chồng anh Phượng sinh được 5 đứa con, đứa lớn 15 tuổi, đứa bé mới 5 tuổi. Nhà nghèo, cái sự nuôi con của chị Thành cũng lắm nhọc nhằn. Cứ sinh được vài ba tháng thì đầu vú nứt toác, chảy mủ máu lẫn với sữa, chẳng dám cho con bú, đành phải mua sữa ngoài, mà hầu như là mua nợ, hôm nào anh Phượng ứng được tiền công thợ xây thì trả dần dần.

Khi bé Nguyễn Thị Bình Yên (SN 2016) được 3 tuổi, chị Thành bàn với chồng đi Hà Nội làm giúp việc. Thật lòng không muốn gia đình phải xa lìa, vợ phải cực khổ nơi đất khách quê người nhưng anh Phượng không còn cách nào khác. Cũng may, lúc này Nguyễn Đình Kim (SN 2007) và Nhàn đã có thể thay bố mẹ chăm lo cho các em.

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ - 3

Từ nay Nhàn phải thay mẹ chăm sóc 3 đứa em thơ dại dẫu cô bé này cũng mới 14 tuổi.

Hai vợ chồng chịu khó chắt bóp, tiết kiệm được một ít tiền mua gỗ lạt về chuẩn bị sửa sang căn nhà đang ở, vốn đã quá cũ kỹ, chật chội. Tháng 10/2021, chị Thành về quê. Mọi người cứ nghĩ các con đang tuổi lớn, cần người ở bên bảo ban, uốn nắn, không ai dám nghĩ còn một nguyên nhân sâu xa mà người phụ nữ này quyết định về.

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ - 4

Quyết định từ bỏ giấc mơ cầu thủ, Nguyễn Đình Kim về phụ bố mẹ trông nom các em. Nay mẹ qua đời, con đường đến trường của Kim cũng trở nên mờ mịt.

"Bố ơi, mẹ đi đâu rồi?", cô bé Bình Yên hỏi. "Mẹ đi với ông bà rồi con ạ", anh Phượng lựa lời nói với con. "Là mẹ đi nấu cơm cho ông bà ăn ạ? Con không muốn mẹ đi, con muốn mẹ ở nhà nấu cơm cho con ăn". Lời nói ngây thơ của con như xát muối vào lòng anh Phượng.

Ngồi kế bố, bé Nhàn và Kim cũng thổn thức. Kim vốn có năng khiếu bóng đá, được câu lạc bộ bóng đá tỉnh tuyển vào huấn luyện nhưng nhà nghèo, mẹ đi vắng, một mình bố không thể chăm các em nên Kim quyết định bỏ dở ước mơ để về. Giờ mẹ không còn, ngay cả được tiếp tục đi học đối với Kim cũng trở nên mờ mịt. "Cháu không muốn phải nghỉ học", Kim nghẹn ngào.

Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ - 5

Vợ qua đời đột ngột, anh Phượng trở nên bấn loạn trước nỗi lo cơm áo, học hành của 5 đứa con.

"Cả 5 đứa đi học, năm nào cũng phải nợ tiền nhà trường rồi bố mẹ làm trả dần dần. Em bảo đời em không được học đến nơi đến chốn, nên phải gắng cho con đi học. Giờ em bỏ bố con anh đi rồi, anh biết mần răng đây?", anh Phượng thổn thức. Đáp lại chỉ là tấm di ảnh mịt mờ sau làn khói hương...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4441:

Anh Nguyễn Đình Phượng

Xóm Giang Nam, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0342271708

Số tài khoản: 3615205550850, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Chương (Nghệ An), chủ tài khoản: Nguyễn Đình Phượng

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1400206035022

Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1017589681

Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 333556688888

Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269