1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hai em nhỏ "mẹ mất vì Covid-19, cha ung thư" được hỗ trợ hơn 150 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh 2 anh em trai Hoàng Anh và Văn Hoàng có mẹ mất vì Covid-19, cha bị ung thư, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ các cháu hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/3, PV Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu cùng ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện và ban, ngành xã Hưng Hội trở lại thăm và trao 144.088.258 đồng đến 3 cha con anh Nguyễn Do Thái, trong hoàn cảnh "Mẹ mất vì Covid-19, cha bị ung thư, 2 con nguy cơ đói khổ, thất học".

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ gia đình thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, kết chuyển trong tuần 3 và 4 tháng 2.

Hai em nhỏ mẹ mất vì Covid-19, cha ung thư được hỗ trợ hơn 150 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi trao tiền hỗ trợ đến gia đình anh Nguyễn Do Thái.

Ngoài ra, bạn đọc cũng gửi ủng hộ trực tiếp cho 3 cha con anh Do Thái 16 triệu đồng. Như vậy, đến nay hoàn cảnh khó khăn này đã nhận được hơn 156 triệu đồng giúp đỡ.

"3 cha con tôi bất ngờ lắm khi được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí nhiều đến vậy. Ngoài lời thăm hỏi, động viên tôi cố gắng vượt qua bệnh tật, bạn đọc còn hỗ trợ để tôi có điều kiện trị bệnh, lo cho các con ăn học. Ơn nghĩa này 3 cha con tôi xin nhớ mãi trong lòng", anh Do Thái xúc động nói khi trực tiếp nhận số tiền của bạn đọc Dân trí.

Chia sẻ tại buổi trao tiền, bà Ngô Như Ý, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi, cho biết cũng vì cuộc sống mưu sinh mà vợ của anh Do Thái không may mắc Covid-19 rồi mất. Vợ vừa mất, anh Thái lại phát hiện mình bị bệnh ung thư. Hai con là Hoàng Anh, Văn Hoàng đã thiếu đi tình thương của mẹ, nay cha lâm bệnh ngặt nghèo nên các cháu gặp rất nhiều khó khăn.

"Hội Phụ nữ huyện đã kết nối với Báo điện tử Dân trí, nhờ kêu gọi, vận động bạn đọc báo đồng hành chung tay giúp đỡ cho 3 cha con anh Thái. Hàng trăm triệu đồng độc giả ủng hộ cha con anh Thái có ý nghĩa rất lớn lao", bà Như Ý bày tỏ.

Với số tiền hỗ trợ này, anh Do Thái cho biết, trước mắt anh dùng một khoản nhỏ để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp, cho 3 cha con có chỗ ở an toàn. Phần còn lại anh gửi vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm để bảo quản lâu dài, có thể rút lãi hàng tháng phụ thêm các chi phí cần thiết trong cuộc sống.

Ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ, có phương án để gia đình anh Do Thái sử dụng số tiền đúng mục đích.

"Bạn đọc báo Dân trí gần xa đã chia sẻ từng chút một tấm lòng của mình thì địa phương, gia đình phải sử dụng từng đồng một vào việc cần thiết, có hiệu quả nhất để không phụ tấm lòng của bạn đọc", ông Ân lưu ý.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Đượm, Phó Bí thư Thường trực xã Hưng Hội, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc và Ban biên tập, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ 3 cha con anh Do Thái.

"Địa phương cũng mong muốn thời gian tới Báo điện tử Dân trí tiếp tục đồng hành, kết nối bạn đọc giúp đỡ thêm những hoàn cảnh còn khó khăn khác trên địa bàn", ông Đượm bày tỏ.