1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia Lai:

Gia đình xúc động khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà

Phạm Hoàng Nay Sắt

(Dân trí) - Đón nhận ngôi nhà mới của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Ksor Bieng không khỏi xúc động đến rơi nước mắt, bởi cả đời chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một căn nhà kiên cố như vậy.

Ngày 10/8, đại diện chính quyền tại huyện Chư Sê (Gia Lai) và phóng viên Dân trí phối hợp bàn giao căn nhà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí đến gia đình chị Ksor Bieng (32 tuổi, trú làng Tnung, xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) -nhân vật trong bài báo Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật chăn bò thuê .

Gia đình xúc động khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà - 1

Đại diện chính quyền địa phương và PV báo Dân trí đã đại diện trao nhà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí giúp gia đình chị Ksor Biêng.

Căn nhà có diện tích hơn 60m2, được xây bằng gạch và lợp tôn kiên cố, vững chắc gồm phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 85 triệu đồng, trong đó bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ hơn 82 triệu đồng.

Chị Ksor Bieng tâm sự, nhiều năm nay, gia đình 8 người tá túc trong túp lều xập xệ. Túp lều tồi tàn, nằm trơ trọi trên một bãi đất trống. Theo chị Ksor Biêng, chị đã đi xin hàng xóm mấy tấm bạt rách, vây tạm xung quanh nhà để che chắn bớt gió. Ước mơ của gia đình là có một căn nhà kiên cố, đủ che nắng, che mưa.

Gia đình xúc động khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà - 2

Chị Ksor Biêng xúc động và khóc trong ngày được nhận ngôi nhà sau hàng chục năm mơ ước.

Khốn khổ hơn khi người con trai đầu là cháu Ksor Đinh bị tật, chân tay co rút, không thể đứng dậy, muốn di chuyển phải bò lê, rất đáng thương. Chính vì vậy mà cuộc sống của gia đình chị Bieng nghèo càng nghèo hơn.

Từ sau khi bài báo về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Ksor đăng tải trên Dân trí, gia đình đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ của các bạn đọc. Đồng thời, bạn đọc báo Dân trí cũng đã hỗ trợ hơn 82 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình chị Ksor Bieng. Sau khi nhận được hỗ trợ, chính quyền đã cùng với gia đình xây dựng căn nhà trên miếng đất cũ.

"Ước mơ của cả gia đình tôi là có một căn nhà che mưa, che nắng để cho vợ, con ở. Sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí đã giúp gia đình xây dựng căn nhà mới. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho gia đình, con cái ăn học đàng hoàng. Gia đình xin cảm ơn đến các nhà hảo tâm, báo Dân trí và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình xây dựng được căn nhà mới.", chị Ksor Bieng xúc động chia sẻ.

Gia đình xúc động khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà - 3

Ngôi nhà được xây có diện tích gần 60m2 với tổng kinh phí hơn 85 triệu đồng. Trong đó hơn 82 triệu đồng của bạn đọc Dân Trí giúp đỡ.

Tại buổi bàn giao căn nhà, ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cho biết, thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã gửi hỗ trợ về tinh thần và kinh tế để giúp cho vợ chồng Ksor Bieng xây dựng căn nhà khang trang. Thời gian tới, hội cũng sẽ phối hợp chính quyền để giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con học tập. 

Tại buổi lễ trao nhà cho chị Ksor Biêng, Huyện ủy Huyện Chư Sê, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chư Sê, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện đã trao tặng những phần là các nhu yếu phẩm thiết yếu, thùng đựng nước sinh hoạt... đến hộ gia đình hị Ksor Biêng và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã H'Bông.