1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5134:

"Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Căn bệnh tiêu hao xương chỏm khiến đôi chân con trai 11 tuổi bại liệt, chồng đi làm thuê kiếm tiền cứu đôi chân cho con không may gặp nạn, nằm một chỗ, người phụ nữ bất lực cầu cứu.

Vệ sinh cá nhân cho chồng bị liệt toàn thân xong cũng là lúc đến giờ đón con trai, chị Trần Thị Thủy (32 tuổi, trú xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vội đến trường cõng con về. 

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tai họa ập đến khiến chồng và con trai bại liệt, khó khăn lại đổ dồn lên đôi vai của người phụ nữ bất hạnh.

Nỗi đau người phụ nữ có chồng nằm một chỗ, con bại liệt thiếu tiền chữa trị (Video: Nguyễn Phê).

Tan học, bé Đào Trung Kiên (11 tuổi, con trai đầu của chị Thủy), học lớp 5B, Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2 (xã Nghĩa Lộc) được mẹ cõng về nhà. 

"Bao giờ mới có tiền phẫu thuật chân cho con hả mẹ? Cứ bắt mẹ phải cõng thế này con buồn, thương mẹ và thấy xấu hổ với các bạn nhiều lắm", Kiên nức nở.

Từng lời con trai khiến lòng chị Thủy đau nhói. Chị ôm chặt con hơn, vừa khóc vừa an ủi, động viên con cố gắng.

4 năm trước, khi lên 7 tuổi, bé Kiên thường xuyên kêu đau mỏi 2 chân và khớp háng, chân phải sưng to bất thường, đi lại khó khăn. Vợ chồng chị Thủy ôm con đi khám thì phát hiện bé bị "Tiêu hao xương chỏm".

Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả - 1

Anh Đào Văn Tùng (39 tuổi) và con trai đều bị bại liệt, ngồi một chỗ (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Bác sĩ nói đây là căn bệnh hiểm nghèo, một thời gian nữa con sẽ mất dần khả năng đi lại. Thời điểm trước, bác sĩ nói phẫu thuật nhưng chi phí mỗi chân 150-200 triệu đồng, đó là số tiền quá lớn so với gia đình tôi. Từ một đứa trẻ khôi ngô, nhanh nhẹn, giờ đây, đôi chân con yếu dần, đi không vững, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Nhiều năm qua, hàng ngày tôi cõng con đi học", chị Thủy chia sẻ.

Để có tiền phẫu thuật cho con, anh Đào Văn Tùng (39 tuổi, chồng chị Thủy) đi làm phụ hồ. Những hôm trời mưa gió hay không có việc làm, anh tranh thủ đi chặt, vác cây thuê. Tối đến, anh ra đồng bắt lươn, cá với hi vọng tích góp để chờ ngày con được phẫu thuật.

Một ngày giữa năm 2019, khi đang đi làm thuê, anh Tùng không may ngã từ trên cây cao 4m xuống đất, nằm bất tỉnh tại chỗ.

"Con vừa phát hiện bệnh được 2 tháng, chưa kịp phẫu thuật thì tôi bị tai nạn dẫn đến liệt toàn thân. Sau một năm điều trị ở bệnh viện, tôi bị lở loét khắp người, phải điều trị thêm 6 tháng. Những vết loét trên cơ thể đỡ dần, tôi lại điều trị phục hồi chức năng.

Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả - 2

Chị Trần Thị Thủy cõng con đi học về (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều tháng qua, vì không còn khả năng vay mượn, tôi đành về nhà, sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương con trai gánh chịu căn bệnh quái ác, không đi lại được, ngày đêm đau nhức. Giờ không biết trông chờ vào đâu để phẫu thuật cứu lấy đôi chân cho con", anh Tùng lo lắng.

Ông Đào Công Hiến, Trưởng xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, cho biết con bại liệt, chồng gặp nạn nằm một chỗ suốt nhiều năm khiến cuộc sống gia đình chị Thủy lâm cảnh vô cùng khó khăn. Chị Thủy thành lao động, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Ngoài chồng con bại liệt, chị Thủy còn 2 con gái nhỏ (một bé học lớp 3 và một bé học mầm non).

Để có tiền trang trải cuộc sống, chăm chồng, nuôi con, ngoài làm gần 1 sào ruộng, ai thuê cấy, cuốc đất, trồng keo, phụ hồ… chị Thủy đều nhận làm. Tiền công 200.000 đồng/ngày kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống một cách tằn tiện.

Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả - 3

Bé Kiên bị tiêu hao xương chỏm, đi lại khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Gần một năm nay cả 5 thành viên trong gia đình chị Thủy chuyển về ở nhờ nhà bố mẹ chồng để có thêm người phụ chăm sóc chồng, con. Bố chồng chị Thủy đã gần 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải đi phụ hồ để có tiền thuốc thang cho con, cháu.

Địa phương, bà con thôn xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Giờ cháu Kiên ngày càng lớn, đôi chân yếu dần nhưng không có tiền phẫu thuật. Rất mong thông qua báo Dân trí, cháu Kiên được các mạnh thường quân giúp đỡ cứu lấy đôi chân để cháu có tương lai và gia đình bớt gánh nặng", ông Hiến chia sẻ. 

Dù bệnh tật hành hạ nhưng bé Kiên luôn tỏ ra là một đứa trẻ kiên cường, ngoan ngoãn và ham học. Thấu hiểu hoàn cảnh, Kiên chỉ ước một ngày gia đình có tiền để phẫu thuật chân, có cơ hội tự đến trường như các bạn.

Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả - 4

Ngoài chồng bại liệt, con trai đầu không đi lại được, chị Thủy còn nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường và mẹ không vất vả, không buồn nhiều nữa. Nhưng gia đình cháu nghèo quá, bố lại bị nạn, không biết bao giờ mới vay đủ tiền để cháu phẫu thuật đây. Cháu rất buồn và rất thương bố mẹ", bé Kiên tâm sự.

Ngồi bên cạnh, chị Thủy đưa bàn tay rám nắng, chai sạm lau nước mắt cho con rồi thở dài khi nghĩ đến chặng đường đầy khó khăn phía trước. Sau bao năm bươn chải, một mình gồng gánh cả gia đình, chị không một tiếng kêu than. Thế nhưng, áp lực cuộc sống, tiền bạc và bệnh tật của chồng, con khiến người phụ nữ bất hạnh luôn sống trong cảnh lo lắng.

"Số nợ hơn 300 triệu đồng từng vay mượn để chạy chữa cho chồng đến nay vẫn chưa trả được đồng nào, giờ đôi chân con có nguy cơ tàn phế mà vẫn không có tiền phẫu thuật, một mình tôi biết xoay xở thế nào đây. Số phận chồng như vậy cũng đành chấp nhận, giờ vợ chồng tôi chỉ lo cho tương lai của con. Mong mọi người quan tâm, giúp đỡ để con có cơ hội bước đi trên đôi chân của mình", chị Thủy khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5134 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Thủy

Địa chỉ: Xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điện Thoại: 0397.158.587

STK chị Trần Thị Thủy: 51310000625465, ngân hàng BIDV.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5134)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269