1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hải Phòng:

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang

Trí Thành

(Dân trí) - Anh Hà và con trai đã được ở trong căn nhà ấm cúng, vững chắc nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm khắp bốn phương.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang  - 1

Căn nhà mới khánh thành của bố con anh Hà.

Anh Hoàng Xuân Hà (48 tuổi, trú tại thôn 2, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cùng các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện Gấu Bông Nguyễn tổ chức lễ khánh thành căn nhà mới sau hơn một tháng xây dựng.

Nhà mới có tổng diện tích là 50m2, tính cả công trình phụ, xây dựng trên nền nhà cũ. Căn nhà cấp 4 kiên cố, lợp mái tôn chống nóng, phòng ngủ, bếp và nhà tắm, vệ sinh được xây liên hoàn khá thông thoáng, tiện lợi, tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Nhà xây vào đúng đợt giá cả vật liệu, nhân công đều tăng cao nên tốn kém chi phí hơn.

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của bố con anh Hà , đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc bốn phương gửi về tòa soạn và Quỹ Khuyến học Việt Nam với tổng số tiền khoảng 75 triệu đồng. Ngoài ra, anh Hà còn nhận được sự giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm khắp nơi, tổng số tiền ủng hộ đã tiếp nhận là 160 triệu đồng.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang  - 2

Khoảng 75 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam được trao tới bố con anh Hà vào cuối tháng 6/2022, góp vào kinh phí xây nhà mới.

Anh Hà bị bệnh tiểu đường, tim mạch nhiều năm qua, mới trải qua đợt điều trị tai biến, cơ thể suy kiệt, chỉ nặng 28kg. Vợ bế con gái bỏ đi, một mình anh Hà nuôi con trai Hoàng Minh Nhật đang học lớp 4.

Trước đây, anh Hà làm thợ xây, dù sức khỏe yếu vẫn cố đi làm kiếm tiền nuôi con nhưng hơn một năm nay bệnh tình trở nặng, không thể đi làm được.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang  - 3

Trước đây, bố con anh Hà sống trong căn nhà cũ nát, chằng chịt vết nứt, phải dựng gậy đỡ xà đề phòng đổ sập bất cứ lúc nào.

Bố con anh Hà sống trong căn nhà xây hơn 30 năm đã bị cũ nát, xập xệ, không có tài sản gì đáng giá. Tường chằng chịt vết nứt, vôi vữa bong tróc, phải dựng chiếc gậy đỡ xà nhà tránh bị sập.

Nền nhà mốc rêu xanh, chỗ lồi chỗ lõm tới mức bàn ghế, giường phải kê miếng gỗ cho bằng, rồi cửa sổ bằng gỗ mục nát phải buộc dây cố định. Lớp ngói trên mái nhà lộn xộn, hễ mưa là dột.

Không có ruộng cấy, anh Hà không có nguồn thu nhập nên cuộc sống bấp bênh, phải trông cậy vào sự đùm bọc của người thân và hàng xóm. Người cho gạo, rau xanh, thức ăn, người cho mắm, muối.

Ngày khởi công xây dựng căn nhà mới, anh Hà cho biết, việc xây nhà như một giấc mơ đối với hai bố con, bởi điều tưởng chừng như xa vời đó lại trở thành hiện thực. "Nhận được sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa, bạn đọc Báo Dân trí và dân làng, tôi cảm thấy vui và khỏe hơn trước. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người", anh Hà chia sẻ.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang  - 4

Chị Hòa (mặc váy đỏ) cùng bà Lan (Trưởng thôn 2, xã Kiến Quốc) trò chuyện cùng bố con anh Hà trong căn nhà mới ấm cúng.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà anh Hà, chị Nguyễn Thị Hòa - Trưởng nhóm thiện nguyện Gấu Bông Nguyễn bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc khánh thành ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng của bố con anh Hà.

Nhớ lại ngày đầu đến thăm nhà anh Hà hồi đầu năm nay, đó là một căn nhà cũ kỹ, đơn sơ, tường nứt toác phải dựng cột chống, nền nhà lồi lõm, rêu mốc. Anh Hà và con trai ốm yếu, mới đi viện về.

"Thương cảnh gà trống nuôi con, tôi với tư cách là phụ trách nhóm thiện nguyện Gấu Bông Nguyễn đã viết bài chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Hà đăng trên Facebook với mong muốn kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Rất may, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã kịp thời quan tâm, giúp đỡ để thông tin được lan tỏa tới nhiều người hơn", chị Hòa nói và cho biết, đây là thành quả của sự chung sức đồng lòng của các nhà hảo tâm ở khắp bốn phương trời.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang  - 5

Khu bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh xây phía sau căn nhà khá tiện lợi, sạch sẽ.

Được biết, số tiền 10 triệu đồng còn lại trong khoản ủng hộ để dành cho cháu Nhật đi học.

Tham gia kêu gọi, hỗ trợ bố con anh Hà từ những ngày trước đó, bà Nguyễn Thị Lan (Trưởng thôn 2, xã Kiến Quốc) chia sẻ niềm vui mừng khi cuối cùng hạnh phúc và may mắn cũng mỉm cười với bố con anh Hà.

"Nhờ tấm lòng "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, từ giờ cuộc sống của bố con anh Hà sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Tôi mong rằng bố con anh hãy giữ gìn, bảo vệ căn nhà này thật sạch đẹp. Chúc bố con anh nhiều sức khỏe, vạn sự bình an", bà Lan bày tỏ.

Bố con người đàn ông nặng 28kg có nhà mới, cuộc sống sang trang mới