1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ sản phụ mắc ung thư hơn 180 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Luyến không may mắc bệnh ung thư khi đang mang thai, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 180 triệu đồng.

Ngày 13/10, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng UBND xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình chị Nguyễn Thị Luyến ở thôn Đồng Mả số tiền 121.184.694 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Luyến thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí, từ bài viết "Tận cùng nỗi đau của thai phụ mắc ung thư và tia hy vọng le lói, mong manh" .

.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ sản phụ mắc ung thư hơn 180 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trân trọng trao tặng tới gia đình chị Nguyễn Thị Luyến số tiền 121.184.694 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cùng đó, bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ chị Luyến 200.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Trước đó, chiều 21/9, ngay khi biết được hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Luyến - thai phụ đang ở tháng thứ 8 và bị mắc ung thư trong cơn nguy kịch, nhưng lại không có tiền nhập viện, Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trao "nóng" số tiền 10 triệu đồng.

Đây là số tiền được Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí quyết định trích từ chương trình nhân ái của báo Dân trí do bạn đọc đóng góp để trao tới chị Luyến trong lúc khó khăn cùng cực.

Chị Luyến cho biết, tại bệnh viện và quê nhà chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp khoảng 60 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Luyến được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 180 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Phùng Thị Vinh (mẹ chị Luyến) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, bà con lối xóm, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.

"Ân tình của mọi người dành cho gia đình tôi nhiều quá, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Trong lúc gia đình tôi nguy nan mọi người đã dang tay cứu giúp, con tôi, cháu tôi có niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn", bà Vinh nói.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ sản phụ mắc ung thư hơn 180 triệu đồng - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Luyến đã sinh mổ thành công bé trai nặng 2,8kg.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của mình, chị Luyến cho biết sau quãng thời gian nghỉ ngơi và điều trị tại nhà sức khỏe của chị đã hồi phục được phần nào, hiện vết mổ của chị không còn đau nữa, chị đã có thể bế con và đi lại nhẹ nhàng.

"Vì em dùng thuốc nên không thể cho con ăn sữa mẹ được, nhưng giờ em đã tự bế được con, em mừng lắm. Khoảng 1 tuần nữa em sẽ tới bệnh viện kiểm tra lại, nếu sức khỏe ổn định bác sĩ sẽ cho em truyền hóa chất", chị Luyến nói.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, ông Phùng Đức Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lai ân cần hỏi thăm, động viên gia đình chị Luyến cố gắng điều trị vượt qua khó khăn trước mắt và chăm sóc cháu bé thật tốt.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, ông Trọng cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ chị Luyến nói riêng và các mảnh đời còn khó khăn trên địa bàn xã nói chung.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ sản phụ mắc ung thư hơn 180 triệu đồng - 3

Chị Luyến cho biết hiện sức khỏe của chị đã hồi phục phần nào, khoảng 1 tuần nữa chị sẽ quay lại bệnh viện thăm khám nếu đủ sức khỏe sẽ truyền hóa chất theo chỉ định của bác sĩ.

Như đã đưa tin trước đó, chị Luyến mồ côi cha từ khi lên 6 tuổi, chị sống cùng người mẹ khiếm thị và 1 em trai. Năm 2005 chị bị lừa bán sang Trung Quốc, sau 10 năm phải chịu cảnh đọa đày cả về thể xác lẫn tinh thần ở xứ người, chị Luyến trốn được về Việt Nam.

Lúc này, người em trai đã mất vì căn bệnh ung thư, để chăm sóc mẹ già mù lòa, chị Luyến xin đi theo gánh thợ xây làm công việc nấu ăn và dọn dẹp. Tại đây chị quen một người đàn ông đã có gia đình rồi nảy sinh tình cảm.

Khi mang thai ở tháng thứ 6, chị Luyến bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư đã nặng. Không lỡ bỏ đứa con tội nghiệp còn trong bụng, chị cắn răng chịu đựng căn bệnh mà không điều trị.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K cùng sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Luyến đã sinh mổ thành công bé trai nặng 2,8kg ngày 21/9.