Tâm điểm
Hữu Bình

Chiến dịch World Cup 2026: Khởi đầu của "phiên bản mới"

Tôi đã thật sự thở phào sau khi chàng trai trẻ mới 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc tung cú dứt điểm đầy hiểm hóc từ ngoài vùng cấm địa, hạ gục thủ thành từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh bên phía Philippines, ấn định tỷ số 2-0. Một chiến thắng thật sự không dễ dàng, cho thấy vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, nhưng cũng mở ra hy vọng về một đội tuyển bóng đá quốc gia "phiên bản mới"…

1. Thú thật, đã lâu rồi tôi mới lại có cảm giác hồi hộp như thế trước một trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN). Ai đó có thể thắc mắc: Chỉ là Philippines, một đối thủ "kèo dưới" (lịch sử đối đầu gần như thua ĐTVN tuyệt đối trong cả thập kỷ qua), đang xếp sau chúng ta tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA thôi mà, sao phải lo lắng?

Nhưng không hồi hộp sao được khi trước đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Troussier chỉ thi đấu 6 trận giao hữu, toàn thắng các đội yếu hơn và cũng… toàn thua trước các đối thủ mạnh hơn (theo bảng xếp hạng của FIFA).

Ở các trận đấu ấy, vị HLV mang biệt danh "phù thủy trắng" đã tận dụng triệt để cơ hội cho các cuộc thử nghiệm, cả về chất lượng cầu thủ tới đội hình và lối chơi. Ở đó, kết quả thắng - thua chỉ là thứ yếu, và có vẻ HLV Troussier cùng ban lãnh đạo của Liên đoàn đã cùng sẵn sàng hứng chịu những màn chỉ trích trên công luận để hướng tới một đội tuyển quốc gia với diện mạo mới.

Chiến dịch World Cup 2026: Khởi đầu của phiên bản mới - 1

Đình Bắc ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trong trận đấu với Philippines (Ảnh: Thu Lương).

Bây giờ là những trận đấu với tính chất rất khác biệt: Các trận đấu chính thức thuộc Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - cũng là cái đích mà HLV Troussier hướng tới từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

"Giấc mơ World Cup" bao năm qua của người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thành hay không bắt đầu từ đây. Chỉ 1-2 trận thua trước các đối thủ cạnh tranh có thể quyết định luôn việc đội tuyển vượt qua thử thách hay không (đầu tiên chính là tại vòng loại thứ 2 này). Thế nên ở đây, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Sẽ không còn chỗ cho những cuộc thử nghiệm, càng không thể bao biện cho những sai lầm.

Không hồi hộp sao được vì Philippines chính là đối thủ được đánh giá là "mềm" nhất bảng, nhưng lại đang tràn đầy hưng phấn khi được thi đấu tại sân nhà, với một đội hình gồm toàn các cầu thủ nhập tịch hoặc "Phi kiều" từ khắp nơi trên thế giới trở về. Thua, hay hòa Philippines thôi cũng đều khiến ĐTVN gặp bất lợi lớn trước các trận kế tiếp, trước mắt là Iraq vào ngày 21/11 tới tại sân Mỹ Đình (đội còn lại trong bảng F là Indonesia).

Một khó khăn nữa cho đội tuyển Việt Nam là sẽ đấu với Philippines trên mặt sân cỏ nhân tạo của sân Rizal Memorial, vốn cũng không phải quen thuộc với các cầu thủ, trong bối cảnh chưa có lực lượng tốt nhất có thể khi một số trụ cột bị chấn thương hoặc không đảm bảo phong độ… Vậy nên, dù HLV Troussier đã có những phát biểu tự tin trước trận đấu, nhưng một người vốn ủng hộ những sự thay đổi và thử nghiệm của ông trong thời gian qua như tôi, cũng không tránh khỏi cảm giác phấp phỏng trước trận đấu chính thức đầu tiên dưới "triều đại mới".

2. Những khó khăn, thử thách mà tôi từng hình dung đã tới ngay từ những phút đầu của trận đấu, khi Philippines thể hiện quyết tâm giành chiến thắng rất cao (y như những gì HLV Michael Weiss từng phát biểu). Với ý định tung đòn phủ đầu, đội hình của họ chủ động dâng cao, liên tục tấn công ép sân hòng buộc hàng phòng ngự của ĐTVN phạm sai lầm.

Sức ép ấy quả nhiên phát huy tác dụng, nhất là khi một số tuyển thủ của chúng ta dường như vẫn chưa hoàn toàn quen với cả cảm giác về độ nảy của trái bóng lẫn không gian thi đấu. Đương nhiên, trong khoảng 10 phút đầu tiên ấy, chỉ còn hình ảnh gần như cả đội hình tuyển Việt Nam chơi thấp, tập trung chống đỡ, làm mọi cách để giảm bớt sự hưng phấn của đối thủ. Mọi thứ dần được cải thiện khi các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn bắt nhịp, kiểm soát bóng nhiều hơn và bắt đầu thực hiện nhiều pha phối hợp tấn công hơn khi đội hình của Philippines bị ép lùi về…

Điểm nhấn của trận đấu chính là bàn thắng mở tỉ số của Văn Toàn ở phút 16 sau nỗ lực cá nhân rất tuyệt vời của anh khi đột phá vào vùng cấm địa, rồi hạ gục thủ thành Philippines bằng cú sút quyết đoán. Tới đây cần lưu ý chi tiết, trước bàn thắng này, "bộ 3" tiền đạo Văn Toàn - Tiến Linh - Tuấn Hải đã liên tục đảo vị trí làm rối hàng thủ của Philippines. Để rồi, từ một đường chuyền dài khá bất ngờ từ tuyến dưới, Toàn và Linh cùng đón bóng ở nhịp 2, đột nhập vùng cấm của đội bạn và có bàn thắng.

Sau tình huống ấy, khi sức ép tâm lý đã được giải tỏa, đội tuyển Việt Nam gần như hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Các tuyển thủ chuyền bóng qua lại khá nhịp nhàng bên phần sân nhà rồi nhiều lần bất ngờ "biến chiêu", chuyển hướng tấn công bằng những quả tỉa bóng vào các khoảng trống bên phần sân đối phương.

Đặc biệt, sự năng nổ của Tuấn Tài và Minh Trọng ở cánh trái cũng như sự linh hoạt của bộ đôi Tuấn Anh - Thái Sơn ở khu vực giữa sân khiến hàng thủ của Philippines nhiều lần bị xé toạc vì không theo kịp nhịp độ của trận đấu. Các cơ hội cứ thế liên tiếp được tạo ra cho Tuấn Hải và Văn Toàn, tiếc là các chân sút của đội tuyển Việt Nam chưa đủ độ chính xác trong các tình huống dứt điểm để có thêm bàn thắng.

Đây chính là những gì mà HLV Troussier cùng các học trò đã miệt mài rèn giũa trong thời gian qua - lối chơi chủ động kiểm soát bóng nhiều, vừa "phá lối đá" của đối phương, vừa chờ cơ hội tung ra những đòn bất ngờ khiến đối thủ không kịp ứng phó.

Trong hiệp 2, Philippines buộc phải chọn cách chơi mang tính "5 ăn 5 thua", với đội hình dâng cao hơn và các tình huống tấn công nhiều hơn. Nhưng ngay trong bối cảnh cần tập trung phòng ngự hơn ấy, HLV Troussier vẫn luôn duy trì hàng tiền đạo 3 người (lần lượt Văn Quyết, Văn Cường, Văn Tùng và Đình Bắc vào sân trong hiệp này) nhằm gây áp lực lên hàng hậu vệ của đối phương.

Trong lúc hàng công chưa có thêm bàn thắng thì hàng thủ lại bộc lộ một số nhược điểm, nhất là những sai lầm cá nhân khá đáng trách khiến đội nhà suýt phải trả giá đắt. Thật may là các chân sút Philippines không tận dụng được cơ hội, và điều phải đến cũng đến: Tuyển Việt Nam ấn định tỷ số 2-0 ở ngay phút bù giờ cuối cùng, khi tiền đạo trẻ Đình Bắc tung ra cú dứt điểm đầy hóc hiểm từ ngoài vùng cấm địa.

Giành 3 điểm trong trận chính thức đầu tiên, lại tiếp tục tạo được cơ hội cho một loạt gương mặt trẻ U23 (Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Cường, Văn Tùng, Đình Bắc) ra trận, HLV Troussier đã có được một trận đấu như ý. Đặc biệt, người hâm mộ có thêm một số niềm hy vọng với những gương mặt mới đã được "phù thủy trắng" miệt mài rèn luyện, bất chấp sự ngờ vực của một bộ phận giới mộ điệu bóng đá nước nhà trong thời gian qua.

"Vạn sự khởi đầu nan". Hành trình hiện thực hóa "giấc mơ World Cup" còn rất dài và đầy gian khó. Đội tuyển Việt Nam cũng vẫn còn những tên tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Đức… chưa ra trận.

Từ trận ra quân đã cho thấy còn không ít vấn đề mà thầy trò HLV Troussier cần tiếp tục mài giũa để thi đấu hiệu quả hơn; nhưng ít nhiều cũng từ đây, đã có thể nhận thấy những dáng nét của một đội tuyển Việt Nam phiên bản mới trong tương lai gần.

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình hiện công tác tại Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!