Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Trong suốt hơn 2 thập kỷ, ông Sehabettin Ozcelik sống ở Van, Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu khoảng 1.700 chiếc điện thoại cổ.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 1

Sehabettin Ozcelik là một thợ sửa điện thoại, và đã bắt đầu thú vui sưu tầm điện thoại cổ của mình từ cách đây 20 năm.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 2

"Tôi bắt đầu công việc này vì niềm yêu thích với điện thoại di động. Một ngày nọ, tôi quyết định giữ tất cả những chiếc có thể kiếm được, vì cho rằng chúng sẽ sớm trở nên lỗi thời", ông Ozcelik chia sẻ.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 3

Hầu hết những chiếc điện thoại này đều từ giai đoạn mà người ta sẽ phải nhấn nút để thực hiện cuộc gọi, thay vì chạm vào màn hình cảm ứng. Có những chiếc cực kỳ hiếm, và rất khó để tìm thấy một phiên bản thứ 2 còn nguyên vẹn.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 4

Trong ảnh là chiếc Nokia 8800 nổi tiếng của nhà sản xuất Phần Lan. Đây là mẫu điện thoại rất được ưa chuộng tại Việt Nam, và thậm chí có người đã mạ vàng, đính kim cương lên chúng.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 5

Để có được bộ sưu tập lớn như vậy, Ozcelik đã dành nhiều năm đi xin lại những chiếc điện thoại bị người dùng bỏ đi, thậm chí mua lại bằng tiền.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 6

Một vài trong số những chiếc điện thoại này vẫn có thể hoạt động bình thường, dù chúng và các linh kiện bên trong không còn được sản xuất nữa.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 7

Do đó, Ozcelik đã trưng bày những chiếc điện thoại di động này trong một căn phòng ở ngôi nhà của mình một cách cẩn thận.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 8

Đã có rất nhiều người hỏi mua bộ sưu tập của Sehabettin Ozcelik với giá cao, nhưng ông nhất định từ chối.

Người đàn ông với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc điện thoại cổ - 9

Sehabettin Ozcelik từng bị trộm "viếng thăm" khoảng 2 năm trước. Chúng lấy đi cỡ 700 chiếc điện thoại, khiến bộ sưu tập đồ sộ của ông bị giảm đi phân nửa. Ông cũng tuyên bố sẽ không bán bộ sưu tập này, mà truyền cho nhiều thế hệ sau.