Nỗi lòng của người mẹ có con bị ung thư xương di căn phổi

(Dân trí) - "Con sợ các bạn cười vì chỉ có 1 tay" là câu nói nghe nhói lòng của bé Minh Khoa 9 tuổi, ung thư xương di căn phổi, con trai chị Phạm Thị Đậu, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.

Tháng 5/2018 bé Minh Khoa được chẩn đoán mắc ung thư xương bả vai trái, chỉ định tháo khớp. Thế nhưng vì thương con, mong muốn giữ cho con một cơ thể lành lặn, gia đình chị Đậu đã bỏ dở phác đồ điều trị của bệnh viện, cho con điều trị bằng thuốc nam.

Nỗi lòng của người mẹ có con bị ung thư xương di căn phổi

Hậu quả, sau 6 tháng dùng thuốc nam, bé Minh Khoa vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Bệnh ung thư xương đã di căn phổi.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bị tâm thần phân liệt, mọi lo toan đè nặng lên đôi vai chị Đậu.