"Cho bạn mượn ô tô ngày lễ, tôi vừa mất tiền sửa xe, vừa mất tình bạn"

Gia An

(Dân trí) - Gia đình bạn mượn xe để đi chơi dịp 30/4 - 1/5 vừa rồi nhưng đang đi thì ô tô của tôi bị hỏng động cơ, phải sửa chữa hết không ít tiền, tuy nhiên bạn lại "phủi tay".

Tôi có một chiếc xe của thương hiệu Hàn Quốc, đời 2007. Xe đã chạy được nhiều nhưng vẫn thường xuyên bảo dưỡng, thay dầu và đủ để tránh mưa nắng.

Dịp nghỉ 30/4 - 1/5 vừa rồi, gia đình tôi quyết định ở lại Hà Nội nên xe không đi tới. Bạn tôi biết vậy nên ngỏ ý mượn xe để đưa gia đình nó đi chơi ở Mã Pí Lèng. Tuy nhiên, khi đi tới đầu địa phận Hà Giang thì xe gặp sự cố, phải gọi xe kéo về gara để sửa chữa. 

Thợ thăm khám một hồi, kết luận là xe bị bó máy, cong tay biên. Trong khi đó, tôi vẫn thay nhớt sau mỗi 5.000km, nước làm mát đầy đủ và trước đó không gặp vấn đề gì. Đương nhiên với lỗi này, chi phí khắc phục là không hề nhỏ.

Vấn đề ở đây, sau khi xe gặp sự cố thì người bạn tỏ ý "phủi tay". Thậm chí anh ta còn nói xe đểu nên mới bị hỏng và biết xe cũ thế này thì đã không mượn vì làm lỡ cả chuyến đi.

Quả thực tôi chưa bàn đến việc xe hỏng vì sao nhưng vô cùng thất vọng vì người bạn. Cho người ta mượn, giờ tôi mất tiền sửa xe và cũng mất luôn tình bạn. Trước tôi vẫn nghe câu "cho mượn xe thì mất bạn, cho mượn thì mất tiền" nhưng giờ mới thấm.

Câu chuyện của tôi có thể là trường hợp cá biệt nhưng cũng đáng để người mượn xe, người cho mượn xe lưu ý.

Độc giả Nguyễn Hoàng

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với quan điểm của Báo Dân trí.